CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM – NĂM C
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô đã phán dạy: “Con người đến, không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa người ta”, đang kêu mời chúng ta bước vào con đường thập giá góp phần cứu độ bản thân và thế giới. Chúng ta thành khẩn dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết để can đảm chấp nhận hy sinh trên con đường theo Chúa, quyết tâm loan báo Tin mừng và không ngoái lại sau lưng. Chúng ta tin tưởng dâng lời nguyện xin.
Hướng dẫn:
“Người kiên quyết lên đường đi Giê-ru-sa-lem”. Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả các Kitô hữu can đảm bước theo con đường thập giá của Đức Kitô, để cùng với Người góp phần đem ơn cứu độ đến cho mọi người và tìm vinh qung Nước trời Chúa hứa ban.
“Anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau”. Xin cho cộng đồng nhân loại biết xích lại gần nhau trong tinh thần huynh đệ, luôn yêu thương phục vụ nhau và nỗ lực xây dựng một xã hội an vui, hạnh phúc trong an bình.
“Con chồn có hang, con chim có tổ, con người không có nơi gối đầu”. Chúng ta hãy cầu xin cho các tu sĩ nam nữ và những ai sống đời dâng hiến biết can đảm chấp nhận sống bất định tạm thời, không bám trụ vào tiền của vật chất chóng qua, nhưng luôn hướng về Chúa là nguồn hạnh phúc và gia nghiệp đời mình.
“Chúa là phần gia nghiệp của tôi”. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta không làm nô lệ cho của cải vật chất, biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình và được no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Con Chúa không ngừng mời gọi chúng con bước theo Ngài và cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa trong thánh lễ nầy. Xin cho những ai đang dấn thân vì Nước Trời, luôn tín thác vào tình thương của Chúa và cương quyết theo Chúa cho đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đáp: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc