Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 15 Thường niên - Năm C

Thứ năm - 07/07/2022 05:46

CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM – NĂM C

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,
Thánh lễ là bữa tiệc bác ái huynh đệ Agapê, cùng chia sẻ Lời Chúa và Mình Máu Chúa. Trong Thánh lễ hôm nay chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện cầu tha thiết, xin Ngài thành toàn đức ái trong chúng ta, để Hội Thánh trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại hôm nay.


Hướng dẫn:

  1. “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người Kitô hữu biết thực thi bác ái, sử dụng của cải vật chất như phương tiện xây dựng tình liên đới, và nền văn minh tình thương trên khắp địa cầu.

  2. “Ai là anh em tôi…, là kẻ đã tỏ lòng thương xót”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người bệnh tật, khổ đau, những kẻ thiếu thốn cơ hàn được nhận lãnh những chia sẻ vật chất và an ủi tinh thần.

  3. “Một người xứ Samria đi đường…trông thấy và động lòng thương”. Xã hội hôm nay thiếu vắng tình người đang rất cần những người Samari nhân hậu. Xin cho lòng  trắc ẩn luôn tồn tại nơi nhiều người có một trái tim nhân từ, biết cảm thương đối với những ai đang gặp hoàn cảnh bất hạnh, cố gắng tiếp giúp họ bằng  lời cầu nguyện, những lời động viên an ủi, và sẵn sàng săn sóc với tất cả lòng quảng đại trong khả năng làm được.

  4. “Ông hãy đi và làm như vậy”. Xin cho tất cả chúng ta khi nghe Lời Chúa hôm nay, được thấm nhuần tinh thần bác ái và biết thực thi những lời nói và nghĩa cử yêu thương trong môi trường sinh sống hằng ngày.

 
Chủ tế:

Lạy Chúa là Cha nhân từ,
Chúa đã yêu thương chúng con và dạy chúng con thương yêu nhau. Xin đón nhận lời chúng con tha thiết nguyện cầu, để khi thực thi Lời Chúa chỉ dạy, chúng con trở nên con cái Cha trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ : Amen. 

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check