LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA – NĂM C
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Trong khi thờ lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, đã ban trót mình Người cho chúng ta và muốn ở lại trong chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin sống động và một lòng cậy trông vững vàng vào Bí tích Thánh Thể.
Hướng dẫn:
“Hãy nếm thử xem Chúa dịu ngọt dường bao”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người nếm được sự ngọt ngào của Mầu nhiệm Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
“Người cầm lấy bánh, chúc tụng Chúa, bẻ ra và trao cho các Môn đệ”. Chúng ta hãy cầu xin cho các thừa tác viên Thánh của Chúa, biết noi gương Chúa Giêsu, dâng hiến cuộc đời mình, trở nên của ăn thiêng liêng cho các linh hồn tín hữu.
“Các con hãy cho họ ăn đi”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đồng giáo xứ chúng ta biết chia cơm sẻ áo, biết cảm thông với mọi nỗi thống khổ của tha nhân, hầu chúng ta thực thi đức ái như Chúa Kitô đã tự hiến làm của ăn nuôi hồn cho nhân loại.
“Tất cả đều ăn no nê”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người cùng khổ trên thế giới, nhất là những người đói khát cơm bánh và Lời Chúa, được cảm nhận nơi Bí tích Thánh Thể nguồn xung mãn của cuộc đời mình.
Chủ tế:
Lạy Chúa Giêsu Kitô ngự thật trong hình bánh rượu,
Xin Chúa ban cho chúng con biết chạy đến cùng Chúa là nguồn tình yêu thương, để chúng con chia sẻ tình yêu thương ấy cho bất cứ ai cần, hầu ngày sau chúng con được kết hợp với Chúa muôn đời trên nước Chúa, Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/ Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""