Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Kitô đã được Đức Trinh Nữ cưu mang, sinh hạ, chính là Thiên Chúa ngự giữa loài người. Chúa đến kết hợp bản tính loài người với bản tính Thiên Chúa và ban bình an cho nhân loại. Nhân ngày kính nhớ Đức Maria, là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày Đầu Năm Dương Lịch và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hướng dẫn:
1. "Xin Chúa chúc lành cho con, ….Xin Chúa ghé mắt lại cùng con và ban bằng yên cho con”. Điều chúng ta nhận lãnh trong ngày Đầu Năm Mới là sự chúc lành của Thiên Chúa. Chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa ban cho mọi người muôn ơn lành hôn xác trong Năm Mới nầy, cho thế giới được hòa bình, mọi người biết coi nhau là anh em cùng một Cha, để tôn trọng, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
2. " Vì Ngài công bình cai trị chư dân và Ngài cai quản các nước địa cầu”. Đức Kitô đến để cai quản muôn dân, mở đầu cho kỷ nguyên hòa bình và công lý. Xin cho mọi người biết kiến tạo hòa bình bằng cách thực thi công lý.
3. " Các mục tử ra đi vội vã đến thành Bê-lem và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi gia đình biết sống theo lễ nghĩa gia phong, trên thuận dưới hoà, luôn có Chúa hiện diện như gia đình Thánh Gia Thất xưa.
4. " Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. Chúa đã ban cho Đức Maria niềm vui được làm mẹ. Xin cho các bậc phụ huynh trong giáo xứ chúng ta được vui mừng hãnh diện vì con cái mình, trở thành những bậc cha mẹ có trách nhiệm, yêu thương giáo dục chúng bằng đời sống phụng thờ.
Chủ tế: Lạy Chúa,
Xin vui nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên Chúa trong ngày Đầu Năm. Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm và sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi tin thật Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, thì nhờ lời Người nguyện giúp cầu thay, chúng con đáng được tham phần vào nguồn ơn thánh sung mãn Chúa ban và được sống trong bình an thịnh vượng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ:Amen.