LỄ THÁNH GIA
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Gia đình là nền tảng của xã hội và Hội Thánh, là vườn ươm hạt giống Đức Tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi rèn uyện nhân cách. Hôm nay mừng lễ Thánh Gia Thất, cùng với Mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta hãy thờ lạy Con Thiên Chúa hóa nên trẻ thơ để cứu chuộc thế gian, để cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình luôn đứng vững giữa những thử thách hôm nay.
Hướng dẫn:
1. “Ông thức dậy, đem Hài nhi và Mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm”. Chúng hãy cầu xin Chúa cho mọi gia đình công giáo biết sống đời tin yêu phó thác, trung thành sống đạo và luôn vâng phục Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh như Thánh Gia Thất xưa, hầu thoát khỏi các bạo chúa Hêrôđê của thời đại.
2. “Ông liền chỗi dậy, đem Con trẻ và Mẹ Người về đất Israel”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị gia trưởng biết chóng vánh nghe theo tiếng Chúa nói trong lương tâm để chu toàn nghĩa vụ làm cha làm chồng của mình, dẫn đưa gia đình vượt qua những thử tách trong cuộc sống và thăng tiến trên đường nên thánh, nhờ sốt sắng phụng thờ Chúa và phục vụ tha nhân.
3. “Ai kính sợ Đức Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Xin cho con cái biết sống vâng phục, hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ, cho các thanh thiếu niên biết noi gương Chúa Giêsu, sống đơn sơ, trong sạch, can đảm, hy sinh, tận tâm phục vụ, sung mãn nhân cách, kiên tâm tiến đức và sẵng sàng đáp lại tiếng Chúa gọi hăng say xây dựng xã hội và Giáo Hội.
4. “Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng…Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình”. Chúng ta hãy cầu xin cho các bậc làm cha mẹ trong giáo xứ chúng ta và những người sống trong bậc hôn nhân luôn biết nhẫn nại và tha thứ cho nhau, quên mình phục vụ, làm gương tốt để xây dựng và biến gia đình thành tổ ấm hạnh phúc trong tình thương yêu nhau.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng,
Chúa đã yêu thương tác tạo các gia đình và đã đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn. Xin giúp chúng con xây dựng gia đình thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống và loan báo Tin Mừng, để luôn là mái ấm có Chúa hiện diện và đầy tràn ân phúc; xin cũng ban ơn trợ lực cho các bậc làm cha mẹ, để giữa muôn vàn thử thách, các ngài vẫn chu toàn bổn phận giáo dục con cái sống đức tin và thực hành các nhân đức nhân bản Kitô giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đáp: Amen