Lời nguyện tín hữu Lễ Giáng Sinh (thánh lễ rạng đông)

Thứ bảy - 24/12/2022 03:57

LỄ RẠNG ĐÔNG

Chủ tế:        
Anh chị em thân mến,

Với Lễ Nữa Đêm, chúng ta đã nhìn thấy "Sự Sáng chứa chan đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết…: Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh…trong thành của Đavid”. Với Lễ Rạng Đông, chúng ta được mời gọi cùng với các Mục Đồng hối hả đến Belem thờ lạy Hài Nhi mới sinh. Chúng ta hân hoan mừng kính biến cố Đức Kitô nhập thể làm người và ở cùng chúng ta.  Vui mừng tạ ơn Chúa, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin.

Hướng dẫn:

1.   “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”. Những người nghèo khổ khố rách áo ôm, không cửa không nhà: là những người đầu tiên nhận biết và đến thờ lạy Chúa. Xin cho nhân loại ngày nay biết nhận mình nghèo khó, khiêm tốn quì gối tôn thờ Chúa để được nhận lãnh gia nghiệp Nước Trời.

2. “Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với  Hài Nhi”. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Xin cho các gia đình được bảo vệ và luôn đứng vững, nhờ đời sống đức tin qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và trung thành trong đời sống hôn nhân.

3. “Họ gặp Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Chúa Hài Đồng nhìn thấy từng người thuộc mọi dân nước. Xin cho những  người kém may mắn hoặc nghèo khó, nhận được niềm vui Giáng Sinh  và xin cho toàn thể các con trẻ  chào đời – dù được rửa tội hay không -  vẫn thuộc về nước công lý, hòa bình, Nước  của ân sủng và tình yêu.

4. “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng”. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu biết noi gương Đức Mẹ : luôn lắng nghe Lời Chúa và quyết tình tuân giữ, hăng say loan báo Tin Mừng qua đời sống siêng năng phụng thờ, tận tình thăm viếng các gia đình neo đơn và chia sẻ  yêu thương với những mãnh đời bất hạnh.

 Chủ tế:   
Lạy Chúa,

Con Một Chúa đã giáng sinh làm người và đang ngự giữa chúng con. Vì yêu thương nhân loại, Con Chúa đã giáng trần giữa đêm đông lạnh giá. Xin vì Đấng mà chúng con tuyên xưng giống như chúng con bề ngoài, cho chúng con được cảm hóa bên trong và  cho mỗi người chúng con biết chia sẻ hơi ấm  tình người đến với những anh em mà chúng con gặp gỡ hằng ngày,  sẵn sàng đón Chúa đến cư ngụ trong tâm hồn  như các mục đồng Bêlem năm xưa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đáp: Amen.

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây