Theo định kỳ, Chúa Nhật II Mùa Vọng, 8/12/2024, cộng đồng Di dân và Đồng hương giáo phận Qui Nhơn tại Sài gòn và các vùng lân cận lại có dịp gặp gỡ, cùng nhau cử hành Thánh lễ và chia sẻ cho nhau những tâm tình buồn vui trong cuộc sống của những người xa quê. Đợt gặp gỡ này do anh chị em giáo hạt Tuy Hòa phụ trách chính.
Vì lý do mục vụ nên Cha đặc trách Di dân và Đồng hương giáo hạt Tuy Hòa không thể hiện diện trong lần gặp gỡ này. Cha trưởng ban đã thay thế cho sự vắng mặt này.
Buổi sinh hoạt hôm nay có thể được coi là buổi gặp mặt cuối cùng của cộng đồng trong Năm mục vụ 2023 – 2024. Vì thế, đây cũng chính là dịp để cộng đồng cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban, gìn giữ cho tất cả trong suốt một năm qua. Đồng thời đây cũng chính là dịp để mọi người cùng với ban Di dân và Đồng hương dâng lên Chúa chương trình mục vụ mới 2024 – 2025.
Trong định hướng mục vụ 2024 – 2025 của giáo phận: “Anh em ra đi, sinh được hoa trái” (x. Ga 15, 16), ban Di dân và Đồng hương đã đề ra hướng mục vụ Giáo lý Tân tòng và Hôn nhân cho các bạn trẻ chuẩn bị dấn thân vào Bí tích Hôn nhân. Để làm được điều này, bước đầu, ban mục vụ đã khai giảng lớp đào tạo Giáo lý viên, và đã có tất cả 11 anh chị em hy sinh dấn thân cho sứ mạng này. Phần lớn các anh chị đã và đang là những giáo lý viên tại các giáo xứ, nên việc đào tạo cũng không cần nhiều thời gian. Sau hơn 1 tháng rà lại kiến thức, ban mục vụ đã xin ý kiến ban Giáo lý đức tin cấp Chứng chỉ Giáo lý viên cho các anh chị em này. Và ban Giáo lý của giáo phận đã chấp thuận. Dù thế, việc tiếp tục cập nhật kiến thức giáo lý cho các anh chị em này cũng sẽ được tiến hành sau này.
Thánh lễ đã diễn ra vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày. Cùng đồng tế với cha trưởng ban có các cha sinh viên tại Nhà chung. Thánh lễ có sự hiện diện của quý soeurs đặc trách và cùng hơn 60 người anh chị em đến từ nhiều giáo hạt khác nhau.
Trước khi ban Phép lành Cuối lễ, quý Cha sinh viên đã thay mặt cho ban mục vụ Di dân và Đồng hương trao chứng chỉ Giáo lý viên cho 11 anh chị em. Thánh lễ đã diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm.
Sau Thánh lễ, anh chị em cùng các cha tề tựu tại sân Nhà chung để cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những bông hoa để bày tỏ tình con thảo nhân ngày lễ mừng đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” mà Chúa đã thương ban cho Mẹ.
Sau những giờ phút linh thiêng bên Chúa và Mẹ, cộng đồng lại có dịp quây quần với nhau bên những khúc bánh mì và những miếng chả đậm tình quê hương. Tất cả đã nói lên hết được tâm tình gắn bó đầy thân thương của những người con trong đại gia đình giáo phận Qui nhơn:
Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc CHÚA dành cho kẻ kính sợ Người.
(Tv 128, 3-4)