Điều không thể bị thao túng là từ “giới tính”. Chỉ có hai loại giới tính – nam và nữ. Chúng không thể thay thế cho nhau. Ngược lại, từ “giới”, khi được dùng bên ngoài phạm vi ngôn ngữ/văn phạm, lại thuộc về trạng thái tâm trí chứ không phải trạng thái hiện hữu.
Có những ngày lặng lẽ trôi qua như làn gió mỏng, chỉ ghé ngang đời người rồi tan biến trong quên lãng. Nhưng cũng có những ngày, dù thật bình dị, lại khắc sâu vào tim như một vệt son ký ức không thể phai mờ. Ngày 5 tháng 4 năm 2025 – chính là một ngày như thế:
WHĐ (06/4/2025) – Ban Nghiên huấn của Ủy ban Giáo dân đã có loạt bài thường huấn dành cho giáo dân trong tháng 4/2025 với chủ đề: “Hiệp thông và trách nhiệm thi hành sứ mạng”.
“Trào lưu chuyển giới” không chỉ liên hệ đến những người bị rối loạn tâm lý đang đóng vai giả, nhưng còn là việc ép buộc cả thế giới đóng vai cùng. Thật đáng buồn, quá nhiều người trưởng thành lại bị đe dọa hoặc thao túng, để rồi không dám nói lên sự thật, không dám vạch trần tất cả những chân lý hiển nhiên này,
TGPSG / Aleteia -- AI có thể thay đổi cách chúng ta tiếp cận và diễn giải thông tin, nhưng nó không bao giờ được phép đảo ngược nỗ lực tìm kiếm sự thật của chúng ta.
Thánh Thomas Aquinas viết: “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô mang đến ơn tha tội cho mọi người, nhưng ơn tha tội đó cần được áp dụng cho cá nhân từng linh hồn để thanh tẩy những tội riêng của họ”.
Chúng tôi trên mạng xã hội