Thánh lễ và nghi thức lên đường của các em giáo lý vào đời III - Giáo xứ Gò Thị

Thứ tư - 26/08/2020 00:12

Sau hành trình 12 năm học Giáo lý, giờ đây 19 em Giáo lý Vào Đời III của Giáo xứ Gò Thị đã chính thức tốt nghiệp chương trình Giáo lý Phổ thông và chuẩn bị hành trang lên đường, xa rời mái ấm gia đình, người thân để bước vào đời với không ít khó khăn thử thách đang chờ phía trước.

Chính vì lẽ đó, chiều Thứ Bảy ngày 22.08.2020 trước Chúa Nhật với Thánh lễ lên đường, Cha phó Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Toàn cùng với Ban Giáo lý đã tổ chức cho các em một ngày tĩnh tâm, xưng tội và Chầu Thánh Thể cách sốt sắng, với mong muốn các em luôn có Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường.

Ngày hôm sau, tức Chúa Nhật ngày 23.08, Cha sở Phêrô Võ Thanh Nhàn cùng với Ban Giáo lý tổ chức Thánh lễ tuyên hứa lên đường cách long trọng cho các em trước sự hiện diện đông đủ của cha mẹ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Cha sở đã cảm ơn các em trong 12 năm vừa qua đã hoàn thành chương trình Giáo lý thật tốt đẹp, đồng thời Cha cũng cảm ơn các em về những hy sinh đóng góp trong các hoạt động chung của Giáo xứ. Điều đáng vui nhất của Giáo xứ, đó là các em đã để lại một tấm gương cao đẹp cho các em Giáo lý đi sau về tinh thân hy sinh phục vụ quên mình vì Chúa và vì Giáo hội

Sau bài giảng lễ, các em lên đứng vòng trước Cung Thánh, tay nắm chặt tay, hòa nhịp con tim quảng đại nói lên lời tuyên hứa cách mạnh mẽ đầy xác tín niềm tin của chính mình vào Chúa Kitô. “Cho dù cuộc đời có phong ba bão táp, dù chính mình có trôi dạt phương trời đông tây nam bắc thì chúng em vẫn một lòng gắn bó với Chúa và Giáo hội, như thế sẽ không có gì có thể làm chúng em sa ngã và đánh mất đức tin chân chính trong ngày chúng em lãnh nhận bí tích rửa tội”.

Sau Thánh lễ, một em đại diện cho lớp nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha xứ, Cha phó, cảm ơn cha mẹ, anh chị em Giáo lý Viên cùng quý Sơ là những người dày công dạy dỗ, hướng dẫn các em trong 12 năm học Giáo lý đã qua, giờ đây cũng xin tiếp tục yêu thương nâng đỡ các em nhiều hơn nữa trong giai đoạn vào đời. Các em cũng xin lỗi những lỗi lầm thiếu xót của tuổi học sinh và xin mọi người cầu nguyện cho các em. Các em hứa dấn thân nhiều hơn nữa trong đời sống đạo và làm chứng cho Chúa giữa trần gian.

Ước mong rằng, với thành quả mà các em đã gặt hái được trong suốt 12 năm qua, các em sẽ luôn vững tin bước vào cuộc sống, không làm phụ lòng cha mẹ và công ơn của những người đã từng dạy dỗ các em.

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả: Giáo xứ Gò Thị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check