Con ơi, Con ngủ đi Con,
Ngủ đi một giấc nồng ngon yên bình.
Dẫu ngoài kia dậy điêu linh,
Nuôi Con sữa mẹ ấm tình lòng cha…
Phận nghèo lại lắm phong ba,
Niềm tin mẹ chẳng phôi pha nhạt mờ!
Máng hèn rơm cỏ đơn sơ,
Hơi lòng mẹ ấm vô bờ… đừng lo.
Tương lai lắm nẻo khôn dò,
Thương Con chấp nhận chuyến đò trần gian!
Bây giờ cha mẹ lo toan,
Liệu ngày sau biết gian nan… ai tường?
Bây giờ mái ấm tình thương,
Ngày mai dãi nắng dầm sương… một mình!
Dẫu tin Con Vị Cứu Tinh,
Truân chuyên mẹ vẫn đinh ninh… phận người!
Long đong từ buổi vào đời,
Đường mai liệu có qua thời gian nan!
Thôi thì cữ mãi vẹn toàn
Bởi chưng mẹ đã “xin vâng” một niềm!
Con ơi ngủ giấc êm đềm,
Bình minh đang tới trời đêm qua rồi!
Mấy ngàn năm ước sương rơi,
Mây mưa Đấng Thánh…, đây rồi: Con ta!
GS 2024
Tác giả: Sơn Ca Linh
Ý kiến bạn đọc
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Cha Tổng Đại diện làm phép và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Mằng Lăng
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Chuyện "Lập quốc kỳ Hoa Kỳ và con chim sẻ" của ngài Franklin
Bài thơ Vượt của Cát Đen