Chủng viện - Trang 11

Chủng viện

Văn nghệ tri ân lòng hiếu thảo và nghĩa thầy trò

Văn nghệ tri ân lòng hiếu thảo và nghĩa thầy trò

 10:24 25/11/2013

Trong tâm tình tri ân, trước hết, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài là người Cha, là người Mẹ, là Người Thầy thông thái nhất đã, đang, và mãi mãi yêu thương, chăm sóc, hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta mỗi ngày. Tiếp đến, Chúa cũng ban cho chúng ta có ông bà, cha mẹ nơi trần thế để thay mặt Chúa nuôi nấng và dạy bảo chúng ta trong đời sống. Ông bà cha mẹ cũng chính là người thầy thân yêu đầu tiên đã nuôi dạy và luôn đồng hành với chúng ta từng ngày.
Chủng sinh Qui Nhơn viếng nghĩa địa các cha tại Làng Sông

Chủng sinh Qui Nhơn viếng nghĩa địa các cha tại Làng Sông

 10:13 07/11/2013

Nhân dịp tháng 11, tháng cầu cho các đẳng linh hồn, cha giám đốc chủng viện Qui Nhơn đã tổ chức chuyến đi viếng nghĩa địa Làng Sông cho anh em chủng sinh chúng tôi vào ngày Chúa Nhật đầu tháng, ngày 3.11.2013. Tất cả 31 anh em chúng tôi cùng với cha giám đốc và cha đồng hành xuất phát từ chủng viện lúc 8h30 sáng
Chủng sinh tựu trường niên khóa 2013

Chủng sinh tựu trường niên khóa 2013

 09:13 07/09/2013

Từ chiều ngày 2.9.2013 có một số phụ huynh của các 10 thầy lớp tu đức đến Tòa Giám Mục gặp gỡ với Đức Giám Mục giáo phận và cha giám đốc chủng viện Qui Nhơn. Cuộc gặp gỡ nhằm mục đích tạo sự hiệp thông và phối hợp chặt chẽ giữa chủng viện với gia đình trong việc đào tạo chủng sinh.
Nhật ký gặp gỡ Đại chủng sinh Qui Nhơn mùa hè 2013

Nhật ký gặp gỡ Đại chủng sinh Qui Nhơn mùa hè 2013

 23:15 09/08/2013

Theo truyền thống hàng năm của giáo phận, anh em đại chủng sinh có cuộc gặp gỡ học hỏi-chia sẻ vào dịp hè. Đây là dịp để anh em có những ngày sống tương quan yêu thương huynh đệ, hiểu biết và gắn kết nhau hơn và nhất là được học hỏi những đề tài quý báu cho đời sống ơn gọi theo Chúa.
Một lần gặp gỡ, đã là bao thương nhớ

Một lần gặp gỡ, đã là bao thương nhớ

 11:17 02/08/2013

Nếu bảo rằng trong cuộc đời, có những biến cố gây ấn tượng lâu dài, thì đó chính là những giây phút họp mặt những anh em, có cùng chung những kỷ niệm không bao giờ phai, những kỷ niệm rất đời thường, nhưng cũng rất thánh thiêng. Tất cả những gì còn lại của một thời sống dưới mái trường Chủng viện Làng Sông Qui Nhơn.
Chủng viện Qui Nhơn- hoa đầu mùa dâng về Mẹ

Chủng viện Qui Nhơn- hoa đầu mùa dâng về Mẹ

 11:15 08/05/2013

Mẹ ơi, Chúa Thánh Thần hiện xuống với các tông đồ trong nhà tiệc ly năm xưa, khi đó cũng có Mẹ ở đó. Chúng con nghĩ rằng Mẹ thật can đảm, vì ngay cả các tông đồ là những người mạnh mẽ như thế mà còn sợ người Do Thái kia mà! Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ đã về cùng Chúa Cha. Giờ đây, có lẽ không còn ai có đủ can đảm để trấn an các tồng đồ nữa. Thế nhưng, chính Mẹ lại là người can đảm hơn các tông đồ. Mẹ đã an ủi, động viên, nâng đỡ, nhắc nhở các tông đồ luôn vững tin vào Chúa và đón nhận Chúa Thánh Thần.
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay20,849
  • Tháng hiện tại432,027
  • Tổng lượt truy cập29,411,565
tapsanmucdong
lich cong giao 2022 - 2023

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây