Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu. Tình yêu nơi Thiên Chúa không phải là một tình yêu đóng khung mà là một tình yêu mở ra và ban phát cho con người. (Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha)...
Con người Giêsu Kitô trong Tin Mừng thứ tư quả thật lạ lùng. Người đặt ta vào thực tế cuộc sống, vào các sinh hoạt thông thường của con người, để xuyên qua mọi dấu chỉ, lời nói, hành động, Người muốn ta khám phá ra sự sống đích thực nhờ biết đặt niềm tin nơi Người....
“ Mầu nhiệm đức tin thật là cao cả”… Mầu nhiệm này đòi buộc các tín hữu phải tin, phải cử hành và phải sống mầu nhiệm ấy trong tương quan sống động và cá vị với Thiên Chúa hằng sống và chân thật...
Alexandre de Rhodes, khởi sự công tác truyền giáo của mình tại Việt Nam hồi cuối năm 1624 hay đầu năm 1625, vào khoảng mười bốn năm sau sự từ trần của Ricci, đã nhập tâm châm ngôn về vị giác của người tiền nhiệm, để thích ứng hóa tư tưởng tiến bộ nhất của Âu Châu lúc bấy giờ với khẩu vị của các......
Mẹ ơi! Tết lại gần về nữa rồi… Mẹ có khỏe không? Đã bốn năm trôi qua, mẹ không ở cùng con. Các sơ nói mẹ đã đi làm một nơi rất xa, và sẽ có một ngày mẹ sẽ tới và đón con đi. Năm nay con đã lên lớp hai rồi......
Người tín hữu Công Giáo Việt Nam chúng ta thường nhìn Giáo Hội qua “mô thức nhà thờ”. Giáo Hội chính là ngôi nhà thờ của xứ đạo. Giáo Hội mạnh, phát triển, khi nhà thờ to, hoành tráng. Vì thế, xây dựng nhà thờ là xây dựng đức tin, đóng góp cho nhà thờ là góp phần xây dựng Giáo Hội....
Gia đình thầy Ba Đàn có năm người con, một người lập gia đình, bốn người đi tu, trong đó ba người làm linh mục là cha Simon Nguyễn Chính, cha Antôn Nguyễn Toàn Chân, cha Toma Nguyễn Thiềng và người em gái út là nữ tu Mélanie Nguyễn Thị Đồng, Bề trên tiên khởi Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị....
Tập sống yêu thương trong gia đình, với bạn bè và những người chung quanh. Vì gia đình yêu thương hòa thuận là hình ảnh sống động về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi....
“Bình An” là quà tặng của Chúa Giêsu trao ban cho các Tông Đồ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần là quà tặng của Chúa Giêsu trao ban cho các Tông Đồ. Chính nhờ Chúa Thánh Thần giúp các Tông Đồ và tất cả những ai tin vào Chúa có được bình an thực sự trong tâm hồn. (Lm. Tôma Nguyễn......
Cuộc thi khóa sổ với 45 bài dự thi hợp lệ của 26 tác giả (không kể 2 tác giả trên 40 tuổi). Số tác giả dự thi không nhiều nhưng khi đem xếp theo tuổi, con số đã đáp ứng đúng sự mong chờ của Ban Tổ chức. Cuộc thi kéo dài 6 năm liền (2013-2018) ......
Lễ trao giải năm nay sẽ trùng vào ngày năm đức tin của giới cầm bút tại giáo phận Qui Nhơn, tối 21-9-2013. Thân ái mời tất cả những tác giả có gửi bài dự thi cùng tham gia buổi trao giải và hôm sau, 22-9, dự sinh hoạt dã ngoại thăm trại phong Qui Hòa...
Việt Nam là một nước Đông Nam Á có nền văn hóa lâu đời, trong đó phải kể tới những nét văn hóa đặc sắc của Tết Nguyên Đán. Hòa cùng dòng người rộn ràng đón Tết quê hương ấy là những người Công giáo, họ cũng nô nức chuẩn bị cho một mùa xuân- mùa xuân yêu thương ở trần gian và mùa xuân vĩnh cửu trên......
Khi cử hành thánh lễ ở nhiều nơi, vị chủ tế hay thừa tác viên giúp lễ đã thực hiện nghi lễ xông hương khác nhau. Điều đó đã gây ra nhiều thắc mắc cho những người trẻ, thậm chí cho cả các tu sĩ, chủng sinh và linh mục... Trong sách đó số 276 và số 277 thuộc Quy Chế Tổng Quát qui định nghi thức xông......
Có lẽ khi đặt bút viết thì thời gian đã đủ lâu để tôi có thể quên đi mọi thứ của ngày hôm đó. Thế nhưng, đối với tôi nó như là câu chuyện của ngày hôm qua vậy. Cũng dễ hiểu, vì đó là chuyến đi đặc biệt mà tôi “không được phép” quên – chuyến đi “gieo giống”....
Chữ Pháp, Anh, Đức ''date, Datum'' để chỉ ''ngày, tháng năm'' bởi vì ''datum'' (được ban cho, được tặng) là ''phân từ'' (participle) của động từ latinh ''dare'': donner, give! Trong Sách Tiên Tri Ysaya 9,5 có ghi: ''Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis.'' (Trẻ Thơ chào đời cho chúng ta,......
Cha mới lên ngôi giáo hoàng mấy ngày mà chúng con nhột quá, báo đài càng khen cha nhiều chừng nào, chúng con càng nhột chừng đó, chúng con không thể nào bịt miệng được báo đài......
Họ thiếu thốn vật chất nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn là một khoảng trời xanh mát với đồng cỏ lau rì rào trong tiếng gió, vang đâu đây tiếng chim hót ríu rít. Còn bạn thì sao?...
Ngước mắt lên bàn thờ Chúa, nó thầm xin lỗi vì đã quên lời Chúa dạy: “Hãy yêu tha nhân như chính mình con”. Và cũng tạ ơn Người đã cho nó kịp nhận ra lỗi lầm, cho nó thêm cơ hội để sửa sai và làm điều tốt....
Lễ trao giải năm nay sẽ trùng vào ngày năm đức tin của giới cầm bút tại giáo phận Qui Nhơn, tối 21-9-2013. Thân ái mời tất cả những tác giả có gửi bài dự thi cùng tham gia buổi trao giải và hôm sau, 22-9, dự sinh hoạt dã ngoại thăm trại phong Qui Hòa nhân kỷ niệm ngày sinh nhật nhà thơ Hàn Mạc Tử....
Việc giúp người mất trí sống đạo đã từ lâu là mối quan tâm của Giáo Hội.... Việc chăm sóc người mắc chứng suy trí năng này tốn nhiều tiền của, thời gian và đòi hỏi tình thương và sự kiên nhẫn. Vì thế, Giáo hội không những phải làm mục vụ cho người bệnh mà còn cho gia đình người bệnh nữa....