Trang mới   https://gpquinhon.org

Cuốn sách thứ ba của Đức Bênêđictô XVI

Đăng lúc: Thứ năm - 11/10/2012 21:35
CUỐN SÁCH THỨ BA CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI


 
Tờ L’Osservatore Romano đã trích lời tựa và hai đoạn trong cuốn sách của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, dự kiến sẽ xuất bản tại Ý trước lễ Giáng Sinh. L’Osservatore Romano cũng nói rằng các cuộc thương lượng về quyền xuất bản đang được tiến hành tại 32 quốc gia khác.

Lời tựa của cuốn sách được ký ngày 15 tháng Tám  2012, lễ Đức Mẹ Lên Trời

Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể gởi đến quý độc giả cuốn sách được hứa từ lâu nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Đây không phải là cuốn thứ ba nhưng như là một “tiền sảnh” để dẫn vào hai cuốn trước nói về tương lai và sứ điệp của Đức Giêsu Nazareth.  Khi trao đổi với các nhà chú giải trước đây và hiện nay, tôi tìm cách giải thích những gì mà Thánh Matthêô và Luca tường thuật nơi phần đầu cuốn Tin Mừng của các ngài nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu … Mặc dù vẫn còn có những giới hạn, tôi hy vọng rằng với cuốn sách nhỏ này sẽ giúp được nhiều người trên con đường hướng về Chúa Giêsu cũng như đồng hành với Ngài

L’Osservatore Romano cũng trích hai đoạn ngắn trong bản thảo cuốn sách của Đức Giáo Hoàng:

“Chúa Giêsu không được hạ sinh và xuất hiện công khai như một câu chuyện cổ tích “ngày xửa ngày xưa” bất định nào đó. Ngài thuộc về một thời gian lịch sử chính xác cũng như có một vị trí địa lý chính xác: nơi đây cái phổ quát và cái cụ thể gặp nhau. Trong Ngài, Logos, Nguyên lý sáng tạo mọi sự, đã đến trong thế gian. Logos vĩnh cửu đã trở thành con người và điều này có nghĩa là Ngài đã mặc lấy bối cảnh thời gian và không gian. Đức tin gắn liền với thực tại cụ thể này …”

Đức Maria bọc Con Trẻ trong khăn. Không cần phải đa cảm lắm chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra Đức Maria chờ đợi đến lúc này và đã chuẩn bị cho cuộc hạ sinh Con Trẻ như thế nào. Truyền thống tranh ảnh dựa trên thần học của các Giáo Phụ cũng đã cho chúng ta một giải thích thần học về máng cỏ và khăn bọc … Thánh Augustinô đã chú giải ý nghĩa của máng cỏ thoạt tiên dường như có vẻ bất xứng nhưng thật ra xem kỹ có ý nghĩa rất  thâm sâu. Máng cỏ là nơi súc vật tìm thức ăn. Tuy nhiên, hiện giờ nằm trong máng cỏ là Đấng tự cho mình là Bánh thật từ trời xuống – một thứ lương thực thật sự mà con người cần đến để trở nên một con người

 
 
 
BTTVHQN biên dịch
(Theo Catherine Harmon, Catholic World Report)
Tác giả bài viết: BTTVHQN
Nguồn tin: Catholic World Report
Từ khóa:

Bênêđictô XVI

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 42
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 4223
  • Tháng hiện tại: 149200
  • Tổng lượt truy cập: 12438912