Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáng Sinh yêu thương II (Hoa Biển 19)

Đăng lúc: Thứ tư - 09/03/2016 17:30
ĐÊM THIÊNG
* Matta Thái Thị Diễm My (Gx.Cây Rỏi)
 
Mây hòa cùng làn gió
Lá chung tiếng cùng cây
Rủ vào trong nỗi nhớ
Đêm ân thiêng tràn đầy.
 
Ngôi sao kia rạng rỡ
Soi ba vua lên đường
Bò lừa hòa hơi thở
Mừng Con Chúa tình thương.
 
Ôi trong lòng máng cỏ
Hài Nhi Chúa cao sang
Mục đồng chắp tay nhỏ
Dâng của lễ Thiên Đàng.
 
Chúa xuống trần xóa tội
Vì tình yêu tuyệt vời
Nhân trần mau sám hối
Nghe tiếng Chúa gọi mời.
 
 
CHÚA GIÁNG SINH
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Nhạc hòa khúc reo vang
Trong đêm thánh rộn ràng
Hòa cùng câu vinh chúc
Vinh danh Chúa thiên đàng.
 
Ôi! Đêm đông giá rét
Chúa giáng trần ai hay
Con người vẫn hăng say
Đâu ai hay Chúa đến.
 
Đây lung linh ánh nến
Đây khúc nhạc hòa ca
Dâng lên Chúa thiên tòa
Ngàn tình, muôn lòng mến.
 
 
ĐÊM ĐÔNG
* Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh Vi (Gx.Tuy Hòa)
 
Giáng Sinh về, thấy mùa đông lạnh lẽo
Sao phương Đông đưa dẫn lối ta đi
Cùng ba vua dâng lên Chúa Hài Nhi
Này là vàng, nhủ hương cùng mộc dược.
 
Đêm mùa đông tại làng Bê-lem đó
Ngài giáng sing trong máng cỏ lừa ăn
Mong đoàn con mau thống hối ăn năn
Nhận ơn thiêng cho cuộc sống an bình.
 
Vì yêu con nên Chúa hiến thân mình
Chịu cực hình cùng bao nỗi hy sinh
Bao tội lỗi nay con xin từ bỏ
Cùng dâng Ngài bao lời hát, câu kinh.
 
 
NIỀM VUI GIÁNG SINH
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Đông ùa về, giăng ngập lối nhỏ
Gió vội vàng, xào xạc hàng cây
Khoảng trời rộng lững lờ áng mây
Noel đến ngập tràn xóm nhỏ.
 
Tay đan tay cùng làm máng cỏ
Nơi Ngôi Lời nhập thể trần ai
Cặp chiên bò thở hơi sưởi Ngài
Đèn lung linh khoe màu nhấp nháy.
 
Em bé thơ xúng xính áo váy
Dâng điệu múa câu hát du dương
Họp nơi đây chung ngôi thánh đường
Cảm tạ Chúa giáng sinh cứu thế.
 
Xua giá lạnh vòng tay huynh đệ
Chúc nhau luôn hạnh phúc bình an
Hồng ân Chúa tuôn đổ lan tràn
Toàn thế trần vui mừng năm thánh.
 
 
NHỚ NHÀ
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Nắng tắt dần, bên kia ô cửa sổ
Bóng mẹ hiền tảo tần trên đồng xa
Dáng cha gầy vội vã sửa ngôi nhà
Kịp cơn mưa, hối hả qua bất chợt.
 
Mưa giăng giăng xối xả tuôn từng đợt
Gió nhảy múa ca hát giữa tầng không
Cả gia đình sum họp bên bếp hồng
Cùng chuyện trò đón mùa đông đang tới.
 
Con chốn xa, xứ lạ chân trời mới
Nhớ mọi người, nhớ tiếng chuông giáo đường
Bữa cơm chiều đậm đà đầy yêu thương
Đêm Noel trong vòng tay ấm áp.
 
Khúc thánh ca ngân nga câu xướng đáp
Ngôi thánh đường vẫn cổ kính như xưa
Con đường mòn khúc khuỷu dưới bóng dừa
Gia đình nhỏ vang tiếng cười rộn rã.
 
 
ĐÊM GIÁNG SINH AN LÀNH
* Maria Phan Thị Thu Ý (Gx.Bầu Gốc)
 
Bông hoa xinh mọc đầy con đường nhỏ
Chậu xương rồng lấp ló đường xa xa
Tiếng chuông dài vang nhẹ đi đâu đó
Cây thông già gõ nhịp một bài ca
 
Giáng Sinh đến lòng con xao xuyến lạ
Chút bồi hồi, chút gió lạnh trở đông
Ở bên Chúa, lòng con ấm nắng hồng
Trong đêm đông, con quyện nồng câu nguyện.
 
 
GIÁNG SINH NƠI ĐÂU
* Đa Minh Võ Xuân Nghĩa (Gx.Kim Châu)
 
Đông đến mây đen phủ kín trời
Giáng Sinh ảm đạm mãi mưa rơi
Ngày buồn nhỏ giọt nơi hang đá
Đêm vui xối xả chốn cao vời
Thánh Đường hiu quạnh cảnh đơn côi
Phố xá đông vui rộn vang lời
Mừng Chúa Giáng Sinh nơi hang đá...
Hang đá nơi đâu giữa chợ đời?
 
 
LÀ NGÀI…
* Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)
 
Ngoài trời không khí bỗng lạnh thêm
Từng lá me bay thả xuống thềm
Mưa nhỏ đưa vèo rơi tanh tách
Phố đường vắng khách bỗng lạnh êm…
 
Một bà cụ già trên phố vắng
Có lẽ là chính Chúa phải chăng?
Dìu Ngài bước qua đoạn đường ấy
Giáng Sinh gần tới chẳng băn khoăn!
 
 
HỠI ANH MỤC ĐỒNG ƠI!
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Hỡi anh mục đồng ơi!
Mau ngước mắt nhìn trời
Tầng mây cao xa ấy
Có ánh sao rạng ngời
 
Hỡi anh mục đồng ơi!
Niềm vui đến đây rồi
Lòng tưng bừng rộn rã
Đôi môi hãy mỉm cười
 
Hỡi anh mục đồng ơi!
Nhanh cất bước đi thôi
Đừng chần chừ chi nữa
Đừng nghĩ suy bồi hồi
 
Hỡi anh mục đồng ơi!
Kìa xa lưng chừng đồi
Ngôi sao vừa hạ xuống
Quán trọ nghèo lẻ loi
 
Hỡi anh mục đồng ơi!
Cùng chúc tụng muôn lời
Máng cỏ ngời ánh sáng
Chúa Ngôi Hai chào đời
 
Hỡi anh mục đồng ơi!
Chúa đến cứu con người
Ban vô vàn hồng phúc
Nghìn đời mãi không vơi
 
Hỡi anh mục đồng ơi...
 
 
GIÁNG SINH NƠI TIỀN ĐỒN
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Tiền đồn đầu súng ướt đẫm sương
Lặng thinh canh gác suốt đêm trường
Trên trời lung linh nghìn sao sáng
Như thấy bóng hình Chúa thân thương
 
Đã bao lâu nay xa gia đình
Xa bóng giáo đường nhỏ yên bình
Đời lính nhiều gian nan vất vả
Tình đệ huynh sưởi ấm tim mình
 
Ngày ngày thao trường đổ mồ hôi
Nắng gắt như thiêu cháy da người
Đông về se lạnh lòng sực nhớ
Sắp đến Giáng Sinh, Chúa ra đời
 
Muốn về nhà ngay với mọi người
Cùng nhau tâm sự, cùng nhau chơi
Cùng nhau tỉ mẩn làm hang đá
Lễ đêm nguyện xin Chúa nhậm lời
 
Giờ đây đời lính súng vác vai
Rèn luyện cố gắng suốt năm dài
Tràng chuỗi ghi tạc khát vọng trẻ
Vững tin cố gắng đợi ngày mai
 
 
NĂM NAY CHÚA SINH ĐÔI
* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)
 
No-el về Tí lon ton với mẹ
Cùng mua quà trang trí đón Giáng Sinh
Nào kim tuyến, nào đèn nháy lung linh
Đây quả châu, kia hào quang lấp lánh
Thêm bông gòn giả tuyết trời đông lạnh
Vài bao giấy sơn thành hang Bê-lem
Hộp quà nhỏ để giáng sinh êm đềm
Tí phụ mẹ bê ra xe để đó
Rồi nhanh tay bế bộ Hài Đồng nhỏ
Có Giu-se, Ma-ri-a quì kề
Chú lừa nhỏ, bò vàng nhìn thấy mê
Thêm Giê-su, hài nhi nhìn muốn nựng
Da hồng hào thêm khuôn mặt đỏ ửng.
 
Rồi đột nhiên Tí nhăn mặt nhíu mày
Mẹ ơi mẹ! Tí hỏi mẹ chuyện này:
“Sao Chúa lại không sinh đôi hả mẹ?”
Mẹ mỉm cười trả lời Tí thật khẽ:
“Sao mà được con khờ thế hả con
Chỉ một Chúa trong truyện kể vẫn còn”
“Nhưng mẹ ơi một mình Chúa rất lạnh
Trong máng cỏ một mình Chúa hiu quạnh
Chả có người ngồi bên Chúa một canh
Chỉ ngước nhìn rồi rảo bước thật nhanh
Con thấy Chúa dang vòng tay lặng lẽ
Con muốn ôm, ôm hôn Chúa thật nhẹ
Hay mẹ mua thêm một Chúa nữa nha!
Người có bạn thêm vui cửa vui nhà
Con thấy Chúa một mình trong giá rét
Đêm Giáng Sinh giữa dòng người đông ngẹt
Nhưng ai ai cũng hờ hững thờ ơ
Con thây Chúa buồn trong một giấc mơ
Mẹ ơi, mẹ mua thêm Chúa nữa nhé!
Cho Chúa khỏi lạnh giữa đêm lặng lẽ…”
...
Nhìn âu yếm Mẹ nở nhẹ đôi môi:
“Được rồi con, năm nay Chúa sinh đôi
Cho có bạn Giáng Sinh về thêm ấm”.
 
 
MÓN QUÀ DÂNG CHÚA
* Maria Nguyễn Thị Kim Lan (Gx.Tuy Hòa)
 
Thu đi, đông vừa tới
Đem tới muôn giá lạnh
Làm con người chới với
Đông đã đến rồi sao?
 
Hôm nay Đấng tối cao
Hạ sinh nơi trần thế
Nơi Bê-lem nhỏ bé
Chìm trong giấc chiêm bao.
 
Ở mãi trên trời cao
Có ngôi sao kì lạ
Đưa lối ba vua đến
Bái lạy Chúa Hài Nhi.
 
Con đây chẳng có gì
Để dâng lên Chúa cả
Chỉ biết sống thật thà
Làm quà dâng lên Chúa.
 
 
MÙA ĐÔNG ĐÓN CHÚA
* Maria Nguyễn Thị Trà My (Gx.Cây Rỏi)
 
Đông nhẹ nhàng mở cửa
Mang chút lạnh về nhà
Sương nhảy múa hát ca
Cùng mùa đông đón Chúa.
 
Ngôi nhà chẳng tre nứa
Nơi Ngài chọn hạ sinh
Mặc lấy ánh quang minh
Chiếu tỏa trên nhân thế.
 
Bò lừa thở khe khẽ
Gió thổi nghe vi vu
Ngợi ca tình Giêsu
Tràn ngập cả đất trời.
 
 
DỌN LÒNG
* Têrêxa Lê Thị Mỹ Duyên (Gx.Tuy Hòa)
          
Chúa đã giáng sinh rồi
Sao loài người hờ hững?
Mau ăn năn đền tội
Hướng về vị Cha chung.
 
"Đường Chúa uốn cho ngay"
Dẹp tan đi giả dối
Làm tốt những điều hay
Sống thật với danh Ngài.
 
"Hố sâu lấp cho đầy"
Đẩy lùi tính ghen tị
Sống tốt với tha nhân
Trong tình thương chan hòa.
 
"Non cao san cho bằng"
Đừng sống kiểu "ta đây"
Luôn thưa với Chúa rằng:
"Đời con - chẳng là chi".
 
 
TÌM…
* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Nghe xôn xao gió lạnh
Như kiếm tìm Giêsu
Dưới màn đêm sương mù
Trẻ thơ trong máng cỏ.
 
Con khoác chiếc áo nhỏ
Chẳng sợ lạnh Chúa ơi!
Nơi máng cỏ ít hơi
Làm sao Ngài đủ ấm?
 
Con tìm nơi muối mặn
Dâng ướp mặn lời kinh
Con tìm ngọn lửa tin
Soi lòng người lạc lối.
 
 
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Tình yêu là gì hở bạn?
Tôi không định nghĩa được đâu
Chỉ biết rằng  “cho vô hạn”
Nơi con Thiên Chúa nhiệm mầu
 
Tình yêu là gì hở bạn?
Tôi không định nghĩa được đâu
Chỉ biết Ngôi Lời xuống thế
Gắn kết con người với nhau
 
Để rồi tình yêu ai hiểu
Vì yêu, vì thương con người
Chúa Con - Người hằng thấu hiểu
Giáng trần đời sẽ thắm tươi
 
Nguyện xin Giêsu hãy đến
Tô đẹp một mùa Giáng Sinh
Yêu thương, chan hòa, cảm mến
Đốt lên ngọn lửa ân tình…
 
 
LỜI HỨA CHÂN THÀNH
* Maria Nguyễn Thị Kim Lan (Gx.Tuy Hòa)
 
Đã gần đến Giáng Sinh
Lòng con cứ đinh ninh
Không có gì dâng Chúa
Chỉ biết làm hy sinh.
 
Chúa ơi, con tàn úa
Vì tội lỗi đầy tràn
Giữa biết bao gian nan
Chỉ mong Chúa cứu giúp.
 
Đến nhà thờ lén lút
Sau cánh cửa tối tăm
Nước mắt cứ đăm đăm
Chỉ mong được gặp Chúa.
 
Muốn xin thưa cùng Chúa
Con sẽ hứa từ nay
Bỏ dứt khoát tội này
Xứng làm con Thiên Chúa.
 
 
GIÁNG SINH NGHÈO
* Maria Lê Minh Ngọc (Gx.Xuân Quang)
 
Thu qua, đầu đông, Giáng Sinh đến
Dòng người tươi vui bên gia đình
Hang đá cây thông thật phấn khởi
Nhưng sao mặt nó trông buồn tênh!
 
Đứa trẻ mồ côi không mái ấm
Người đời hắt hủi thật vô tâm
Đưa mắt nhìn vào hang đá nhỏ
Nép vào một góc đứng âm thầm.
 
Nước mắt nó rơi thấm vào đất
Bực mình trách Chúa sao bỏ nó
Cả cha cả mẹ cũng không cho
Còn những người kia hạnh phúc thật!
 
Văng vẳng bên tai tiếng Chúa gọi
“Này con ta ơi! Đừng như thế!”
Cuộc đời mà con, ai trọn vẹn
Được này mất kia, quy luật thôi…
 
Giữa biển thất vọng nó hớn hở
Cánh bèo lênh đênh cũng vào bờ
Dọn lòng đón Chúa nó quệt mi
Chúa luôn ở bên không lo sợ…
 
 
TÂM TÌNH MÙA VỌNG
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Chuông chiều thoang thoảng đỉnh tháp chuông
Thánh Giá trên cao đượm nét buồn
Vang vọng trong gió lời ngân khúc
Trời Cao xin hãy mau đổ sương.
 
Phía cuối thánh đường con lặng yên
Tấm áo choàng đen vướng muộn phiền
Phủi bụi trần gian con quỳ xuống
Một chút tình riêng, riêng thật riêng.
 
Lật cuốn sách đời viết câu thơ
Đôi dòng tâm sự, chút vu vơ
Dòng đầu nhớ Chúa, dòng sau khóc
Một kiếp lang thang bước thẫn thờ.
 
Lấy chiếc áo đời đã phai sờn
Bước ra thềm cửa thoáng cô đơn
Quay đầu nhìn lên cây Thập Tự
Trút hết âu lo, nhẹ nhàng hơn.
 
 
LỄ DÂNG MUỘN
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Bước từng bước, cô đơn trong đêm lạnh
Bài thánh ca êm ái cả không trung
Bước từng bước cơn gió lạnh rung rung
Bài thánh ca đổi sang nhịp trăn trở.
 
Đưa bàn tay hái nhành hoa mới nở
Khẽ dâng lên đơn sơ chẳng là chi
Đưa bàn tay hái thêm khúc tình si
Khẽ dâng lên đặt vào phần hi lễ.
 
Con quỳ đây nơi cuối cùng dãy ghế
Con lặng thinh duy nhất chỉ một mình
Con quỳ đây ngắm nhìn Chúa uy linh
Con  nhận ra lâu nay mình ngu ngốc.
 
Nép trong đêm con âm thầm bật khóc
Khẽ quay đi che giấu nỗi cô đơn
Nép trong đêm nỗi nhớ cứ đầy hơn
Khẽ quay đi gửi nỗi buồn cho Chúa.
 
Ngài nhìn con, con nhìn Ngài tự hứa
Một sợi rơm là tất những nỗi lòng
Ngài nhìn con, con hạnh phúc đầy dâng
Một sợi rơm con mong Ngài ấm áp.
 
 
ĐỨA BÉ
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Những mắt đèn trừng vào đêm không ngủ
Rình xem hành động những kẻ ngược đêm
Và dáo dát thầm thỉ cùng bọn gió
Chuyện đứa bé nằm ngủ góc vỉa hè…
 
Em ơi em… Dậy… Về đi em nhé…
Sương lạnh vai, gió rối tóc em rồi
Đôi gót mòn kéo lê đôi dép mỏi
Đi về đâu?... Trăm lối biết về đâu?...
 
Em bơ vơ giữa dòng người như hội
Phố rộn ràng lấp lánh triệu ánh màu
Em lạc lõng cúi đầu, thành dấu hỏi
Nhà em đâu và ba mẹ em đâu?
Tôi nghe gió ôm em khóc nức nở…
 
Một vì sao bỗng sáng ngời trên cao
Em bước theo, lặng dừng trước hang đá
Em giật mình… Có người giống em quá!
Một Hài Nhi bị bỏ nơi máng cỏ.
 
Người trần gian đang ở đâu, ở đâu?
Có biết không Ngôi Lời bơ vơ lắm
Và tôi?… Một mình?... Lặng thinh?...Và rồi…
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 19
Từ khóa:

Hoa Biển 19

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1908
  • Tháng hiện tại: 132030
  • Tổng lượt truy cập: 12276290