Trang mới   https://gpquinhon.org

Thư của mẹ

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/05/2013 17:32
THƯ CỦA MẸ
 
 
 
 Con của mẹ!
 
Ngày nào đó, nếu con thấy mẹ càng già đi, phản ứng càng chậm chạp, cơ thể yếu dần, mẹ xin con vui lòng kiên nhẫn và cố gắng hiểu mẹ thêm chút nữa, con nhé…
 
Khi mẹ ăn phải đồ dơ, thậm chí không còn tự mặc quần áo nữa, con đừng cười mẹ, mà nên giúp mẹ một tí. Chắc con còn nhớ mẹ đã dành bao nhiêu thời gian để dạy con ăn mặc đúng cách kẻo người ta chê cười mình.
 
Khi mẹ lặp đi, lặp lại đề tài nào đó, xin con đừng ngắt quãng mẹ. Ngày xưa,kể chuyện cổ tích, mẹ nói đi, nói lại từng chữ, từng câu để ru con vào giấc ngủ.
 
Khi nói chuyện, đột nhiên mẹ không biết diễn tả điều mình muốn, con nên cho mẹ một ít thời gian để mẹ suy nghĩ. Nếu mẹ vẫn bí, con không nên bực bội. Đối với mẹ, điều quan trọng không phải là nói, mà là được … ở bên con.
 
Khi mẹ không muốn tắm rửa, con đừng làm nhục mẹ và cũng đừng trách mắng mẹ. Chắc con vẫn nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ đã từng nêu ra bao nhiêu lý do để dỗ con tắm.
 
Khi đi đâu, mẹ quên đường về, xin con đừng nổi giận, và cũng đừng bỏ mẹ vất vưởng, mà nên từ từ dắt mẹ về nhà. Chắc con còn nhớ mẹ đã bao lần hốt hoảng chạy đi tìm con thất lạc. 
 
Khi mẹ sơ ý làm bể cái chén, xin con đừng mắng mẹ. Chắc con còn nhớ lúc nhỏ con đã nhiều lần vứt đồ ăn xuống đất, mà mẹ vẫn thương con. 
 
Khi mẹ đi đứng không vững, con nên nâng đỡ mẹ, giống như lúc trước mẹ mắm tay con, tập cho con đi từng bước.
 
Ngày nào đó, mẹ nói với con rằng mẹ không còn muốn sống nữa thì con đừng giận mẹ. Cũng sẽ có ngày con giống mẹ như ngọn nến hắt hiu, sắp tàn, không còn sống được bao lâu nữa.
 
Có ngày, con sẽ hiểu rằng, dù làm bao nhiêu điều sai, không vừa lòng con, mẹ vẫn muốn chứng tỏ là mẹ làm được cái gì đó cho con của mẹ theo khả năng mình.
 
Khi mẹ đến gần con, con đừng làm ra vẻ thương hại mẹ, đừng nổi cáu, đừng càm ràm, mà con nên rộng lòng với mẹ như mẹ đã từng nâng niu, ấp ủ, ôm con vào lòng.
 
Ngay cả bây giờ, muốn ôm con lắm, nhưng mẹ không còn sức để làm ''vòng tay'' cho ấm thêm tình mẫu tử.
 
Hiểu mẹ, nâng đỡ mẹ, dìu mẹ, dùng tình thương và lòng kiên nhẫn để giúp mẹ đi hết quãng đời này. Mẹ sẽ mỉm cười sung sướng và biết ơn con.
 
Mẹ của con...
 
 
(sưu tầm và rút ngắn bài viết không có tên của tác giả, thêm ý vì thấy bức chân dung giống hệt Mẹ mình)

Đaminh Phan Văn Phước 
 
 
Xin mời xem Video trong Link này:
 
http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2013/05/clip-hot-mot-dieu-nho-lam-rung-dong-the-gioi-239043/
 

 

Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Thư của mẹ

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 45
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 11639
  • Tháng hiện tại: 115458
  • Tổng lượt truy cập: 12405170