Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 15

Đăng lúc: Thứ ba - 21/10/2014 17:44
ĐÁ CUỘI
* FX. Lê Quang Thạch (Gx.Gò Thị)
 
Có hòn đá cuội kia
Một mình bên bờ suối
Tháng ngày được tắm gội
Bởi nắng và nước trong.
 
Câu hỏi đá trông mong
Ta sống để làm gì?
Ngày tháng cứ qua đi
Chẳng có gì thay đổi.
 
Đá cúi mình hỏi suối
Ta sống để làm gì?
Suối uốn mình khẽ chỉ
Mang nước về miền xuôi
 
Đá loay hoay cả buổi
Lấy nước đâu bây giờ?
Gặp mây thật tình cờ
Ta phải làm chi đây?
 
Làm mưa cho mặt đất
Tưới cây và tưới hoa
Cho thời tiết ôn hòa
Cây đươm bông kết quả.
 
Có cây dại hỏi đá:
Anh biết nở hoa không?
Một bông hoa màu hồng
Làm đẹp cho thế giới.
 
Càng nghe càng tức tối
Ta sống để làm gì?
Đời ta sẽ qua đi
Chẳng lẽ lại vô nghĩa.
 
Đá còn đang suy nghĩ
Thì được nhấc lên cao
Tay người thợ xóm đạo
Mang đá về nơi đó.
 
Tay thợ nề rất khéo
Đục đẽo đá rất nhiều
Đá đau phải la kêu
Sống trên đời rõ khổ! 
 
Sau một hồi chịu khổ
Góc cạnh đá đã mòn
Một viên đá phẳng bon
Nằm gọn trong tay thợ.
 
Thợ nhẹ nhàng đặt đá
Nằm cạnh Đá Góc Tường
Một lớp vữa yêu thương
Bao bọc viên đá nhỏ.
 
Đá Góc Tường nhìn đá
Yêu thương chảy tràn trề
Từ đây hết bơ vơ
Dựng xây nhà Hội thánh.
 
Đá xây nhà Hội thánh
Một Hội thánh vững vàng
Bao gió bão mưa ngàn
Vẫn không hề lay chuyển.
 
Lòng ngập tràn xao xuyến
Đá cứng cũng hóa mềm
Lệ chảy tràn trong tim
Vì giờ đá đã hiểu.
 
Đá là viên đá nhỏ
Được tay Chúa nhặt về
Được vỗ về yêu thương
Được dựng xây Hội thánh.
 
 
 
TÌM DANH CHÚA
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Con tìm Ngài nơi vườn dầu cô vắng
Kiếm danh Người chốn thánh điện nguy nga
Gieo bước chân khắp muôn nẻo đường xa
Ôi Giêsu nơi nào Ngài ngự trị.
 
Nơi sa hoa, đủ đầy và quyền lực
Chốn núi cao hay biển thẳm ngàn khơi
Quyết ra đi tìm đến Đấng Ngôi Lời
Nhưng Chúa ơi, con tìm hoài không thấy.
 
“Con yêu dấu, Ta vẫn luôn đứng đấy
Một cụ già cần phải bước sang đường
Thằng vé số, những mảnh đời đáng thương
Con bỏ mặc mà không hề để ý.
 
Chính ta đó, mạch suối nguồn chân lí
Giữa mọi người giữa cuộc sống trần ai
Giúp đỡ nhau cho trọn ý thiên sai
Danh Ta cả sáng muôn đời vinh hiển”.
 
 
 
DÂNG ĐÔI TAY
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Đôi tay nhỏ bé
Mộc mạc đơn sơ
Nét chữ bập bẹ
Cầm bút làm thơ.
 
Đôi tay nhỏ bé
Giúp đỡ mọi người
Sống đời thơ trẻ
Giêsu mỉm cười.
 
Đôi tay nhỏ bé
Lần hạt Mân Côi
Vui buồn dâng Mẹ
Vững chắc thuyền trôi.
 
Đôi tay nhỏ bé
Đức ái việc làm
Tỏa hương nhè nhẹ
Tin yêu gieo mầm.
 
 
 
BIỂN ĐỜI
* Anna Huỳnh Thị Kim Liên (Gx.Đồng Tre)
 
Tình tôi trôi nổi biển đời
Mang theo nước mắt nói lời chia ly
Mộng mơ tình đẹp làm chi
Đem tim trao Chúa, ôi thì Chúa thương
Biển đời một nắng hai sương
Đổi trao thương mến chuyển nhường cho ai
Thủy triều lên xuống một mai
Biển đời sóng vỗ trôi dài phương xa
Một mai sóng trở về nhà
Tâm tư rót lại hóa ra biển sầu
Nhớ tình tôi hãy còn đau
Người dưng qua ngắm biển đời rồi đi.
 
 
 
CHIẾC LÁ
* Phanxica Nguyễn Thị Ngọc Thảo (Gx.Bàu Gốc)

Chiếc lá hỏi đời
Tôi còn xanh sao đã cho lìa cành?
Đời trả lời
Lá hi sinh cho đời đâm chồi mới
Chiếc lá hỏi đời
Cùng là lá sao tôi không trọn vẹn?
Đời trả lời
Lá khiếm khuyết cho đời tròn đầy
Chiếc lá hỏi đời
Tôi là lá sao phận tôi mỏng manh?
Sâu bọ kia sao tấn công tôi mãi
Tôi vẫn truyền cho cây nhựa sống
Cứ mỗi sáng tôi khẽ cựa mình
Gọi cây dậy đón ánh mặt trời
Hoàng hôn buông tôi thu lại mật ngọt
Khoác lên cây áo vàng sặc sỡ
Đời trả lời
Lá mỏng manh để lá cần chở che
Lá yếu đuối để lá cần sức mạnh
Lá vẫn là lá
Một bộ phận quan trọng trong cây
Nhưng lá biết không?
Một chút lòng mến đời lá sẽ đẹp vui!
Hình ảnh chiếc lá chính là thân phận con người.
 
 
 
PHẬN NGƯỜI
* Isave Lê Thị Hoài Hương (Gx.Sơn Nguyên)
 
Hỡi những người khốn cùng
Cuộc đời hãy vững tin
Và ta luôn cầu xin
Để đợi Chúa chấp nhận
Ta cần phải yên phận
Luôn mến Chúa yêu người
Đất trời sẽ sáng tươi
Khi có Chúa che chở
Con không còn lo sợ
Vì có Chúa bên mình
Cho con thêm Đức Tin
Để chiến thắng ác quỷ
Chặng đường con sẽ đi
Chứa đầy tình yêu Chúa
Con xin cảm tạ Chúa
Đã cho con khôn lớn.
 
 
 
LẶNG
*  Anê Lệ Trần (Gx.Kiên Ngãi)
 
Lặng! Nghe sóng gió trong lòng,
Sóng xô, gió cuốn cõi lòng hắt hiu.
Lặng! Nghe nước mắt trăm chiều,
Cuộc đời dương thế bao nhiêu đọa đày.
Nhìn lên con Chúa dang tay,
Chúa Con mời gọi về đây bên Ngài.
Chắp tay cầu khẩn van nài,
Đường về nhà Chúa còn dài còn xa.
Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha,
Lỗi lầm con phạm, bôn ba cùng đời.
Lặng nhìn Thánh Giá giữa trời,
Thấy lòng đau nhói, Con Người vì ai.
Nhìu khi con bước đường sai,
Lúc này Chúa khóc nào ai thấu lòng.
Trên đường Ngài vẫn song song,
Luôn luôn dõi bước ủi lòng cho ta.
Lặng nghe lắng đọng lời Cha,
Một lòng mến Chúa-người Cha nhân từ.
 
 
 
ĐÊM ĐÔNG NGUYỆN CẦU
* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Con ước được như cánh hải âu
Lượn theo khúc nhạc tránh u sầu
Muôn loài yên giấc nơi ơn thánh
Vạn vật lặng chìm khúc nhiệm mầu
Lạnh giá trần gian thầm khẩn nguyện
Ấm tình nhân thế khẽ kinh cầu.
Dâng Cha cuộc sống đầy ân phúc
Ơn Chúa con hằng ghi khắc sâu.
 
 
 
LỜI CHÚA TRONG TÔI
* Tôma Nguyễn Hoàng Anh Vũ (Gx.Xuân Quang)
 
Lời Chúa đến với con
Trong lời kinh ngày mới
Mang niềm vui phơi phới
Con hăng say lên đường
 
Reo rắc khắp muôn phương
Đến mọi miền hẻo lánh
Mang niềm vui Kinh Thánh
Đến cho người bơ vơ
 
Rồi chiều về Chúa chờ
Con đến dự thánh lễ
Trong tình yêu Thánh Thể
 Con lãnh nhận lời Cha
 
Và một ngày cũng qua
Con lại về bên Chúa
Trong lời kinh chan chứa
Con phó thác nơi Ngài
 
 
 
THÁNH LỄ BUỔI SÁNG
* Giuse Nguyễn Hoàn Vũ (Gx.Quảng Ngãi)
 
Tiếng chuông vừa đánh thức
Em mặc quần áo xinh
Đôi mắt còn muốn ngủ
Chợt bừng tỉnh tiếng kinh
 
Đám sương bay dày đặc
Phủ lên thánh giá sầu
Không nhiều người đi lễ
Chắc Chúa buồn và đau
 
Em quỳ xuống nguyện cầu
Xin Chúa yêu cha xứ
Cho mọi người thương nhau
Cùng rủ nhau đi lễ
 
Tiếng ca vừa kết thúc
Tiếng chim hót rộn ràng
Em đón chào ngày mới
Bên tình Chúa chứa chan
 
 
 
LỄ CHÚA NHẬT
* Anê Nguyễn Thị Thảo My (Gx.Quảng Ngãi)
 
Sương ban mai rơi nhẹ
Phủ lên ngôi thánh đường
Chuông ngân vang báo hiệu
Lễ trọng hơn ngày thường
 
Chân bước vào đền thánh
Dâng câu kinh lên Cha
Tội lỗi ơi xa lánh
Cộng đoàn vang hát ca
 
Câu ca kinh triều mến
Xin dâng Chúa chứa chan
Dẫn đưa con về bến
Nước trời bao yêu thương
 
Lễ trọng hơn ngày thường
Xin ai kia hãy nhớ
Là con Chúa chớ quên
Lễ trọng hơn ngày thường
 
MỪNG MẸ VỀ TRỜI
* Anê Nguyễn Thị Thảo My (Gx.Quảng Ngãi)
 
Màn đêm buông dần xuống
Ngôi nhà thờ mến yêu
 Mẹ về trời, mừng lễ
Nghe đêm thánh huyền siêu
 
Lời kinh vui thắm thiết
Bao lễ vật trào dâng
Chuỗi lòng bằng kinh nguyện
Con yêu mẹ muôn vàng
 
Vầng trăng nào bằng Mẹ
Lung linh màu ngát hương
Uy nguy Mẹ toả rạng
Bay lên cõi thiên đường
 
Con kiên cường cố gắng
Vượt qua bao gian nguy
Con mong Mẹ dừng bước
Dẫn dắt con cùng đi
 
 
 
TẤM LÒNG DÂNG MẸ
* Maria Nguyễn Thị Dịu Hiền (Gx.Quảng Ngãi)
 
Hôm nay lòng phất phới
Mừng lễ Mẹ lên trời
Với vinh quang sáng ngời
Mẹ thắm đầy ơn Chúa
 
Mẹ về trời lưu luyến
Đoái nhìn xuống đàn con
Đang chắp tay cầu nguyện
Với tấm lòng sắc son
 
Xin dâng Mẹ món quà
Là vòng hoa mân côi
Đoàn con kính gởi tặng
Trong muôn ngàn đoá hoa
 
Mẹ bên con dìu dắt
Cứu khỏi mọi nguy nan
Khỏi cạm bẫy tràn lan
Để con về với Mẹ
 
 
 
MẸ LÀ SUỐI MÁT TÌNH THƯƠNG
* Anna Lê Thị Thanh Ngân (Gx.Kim Châu)
 
Thương con, mẹ dõi trong chiều
Như dòng suối mát tình yêu tràn về
Gian lao mẹ vẫn không nề
Vẫn âu yếm với mọi bề lo toan
 
Con giờ mười sáu trăng tròn
Nhưng mà với mẹ, hãy còn bé thơ
Tựa vào lòng mẹ, con mơ
Chạm bàn tay mẹ mà thơ lên trời
 
Mẹ nào cho bú một thời?
Mẹ nào sao sáng bên trời, Chúa ơi?
Da căng mướt mát sẽ mồi
Tóc xanh sẽ hóa mây trời một mai!
 
Mẹ mong con học thành tài
Có gì đâu? Chỉ sơ sài vần thơ!
Mẹ là suối mát tràn trề
Trăm năm tình sóng vỗ về bờ con...
 
Mẹ yêu giống Chúa yêu thương
Mồ hôi và máu tắm con từng ngày...
 
 
 
LEGIO – HOA TRẮNG NỞ
(Kỷ niệm 1 năm thành lập Legio Quảng Ngãi)
* Simon Cao Văn Tuấn (Gx.Quảng Ngãi)
 
LEGIO – HÃY KHIÊM NHƯỜNG NHƯ MẸ…
Đường vinh quang nào phải chốn trần gian
Đường ta đi là mãi tận Thiên đàng
Nơi ta đến rạng ngời trong chân lý
Vui lên đi – hỡi Legio chiến sỹ
Hãy sắc son tình Chúa, thắm tình chiên
Ươm cho đời nguồn sống mới vô biên
Hoa nở thắm trên đường ta đi tới
Bước bước bước dù đường xa dịu vợi
Bận lòng chi những xúc cảm đầy vơi!
Hãy vươn vai trong ý chí sáng ngời
Đây xứ Quảng còn nhiều nơi tăm tối
Legio – dâng trọn niềm thống hối
Cầu xin Mẹ luôn dẫn bước soi đường
Đem tin yêu cho khắp khắp muôn phương
Để ai lạc bước tìm về “tổ ấm”
Niềm thương mến xua tan bao mặc cảm
Vui hợp quần bên ánh lửa đêm đông
Sáng Danh Cha – Dâng Mẹ đóa hoa lòng
Mừng 400 năm, Giáo phận đòn nhận Tin Mừng,
                                 ôi chặng đường lịch sử!
 
 
 
GIA ĐÌNH THÁNH GIA
* Matta Trương Thị Bích Ngọc (Gx.Sơn Nguyên)
 
Nêu gương sáng chốn gia đình
Mẹ con cầu nguyện tâm tình chốn riêng
Maria Mẹ linh thiêng
Ban ơn, cứu giúp đoàn chiên con Người
Giêsu xuống thế làm người
Giuse Thánh Cả dạy lời chăm ngoan
Hy sinh, cứu chuộc là Con
Đóng đinh, chịu chết cứu con cái mình
 
 
 
CÒN LẠI GÌ CHO NHAU
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Còn lại gì cho nhau ?
Ngọt ngào hay cay đắng ?
Hạnh phúc hay niềm đau ?
 
Còn lại gì cho nhau ?
Gethse đêm khuya vắng
Mồ hôi máu thảm sầu ...
 
Còn lại gì cho nhau ?
Gai nhọn thâu vầng trán
Đòn roi vết in sâu ...
 
Còn lại gì cho nhau ?
Trước tung hô vạn tuế
Sau gian ác tuôn trào ...
 
Còn lại gì cho nhau ?
Đinh nhọn cùng thập giá
Canve nhuộm máu đào ...
 
Còn lại gì cho nhau ?
Người trộm lành thống hối
Thiên Đàng phúc ngày sau ...
 
Còn lại gì cho nhau ?
"Xin Chúa tha cho chúng..."
Rồi tắt hơi gục đầu ...
 
Còn lại gì cho nhau ...
 
NGÒI BÚT TẦM THƯỜNG
 * Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Ngòi bút của tôi, ngòi bút đời
Trần tục thô thiển dễ buông lơi
Ngòi bút tuổi trẻ ngu ngơ lắm
Chẳng xứng viết về Chúa trên trời
 
Công danh học vấn chẳng đến đâu
Chữ nghĩa bao năm bỏ phía sau
Suy tư trăn trở chuyện nhân thế
Chẳng mấy khi đọc kinh nguyện cầu
 
Tôi viết, đúng nghĩa chỉ viết thôi
Sắp xếp từ ngữ cho thành lời
Tâm tình ý nguyện tôi đâu có
Ngòi bút tầm thường quá Chúa ơi !
 
Làm thơ nghĩa là hướng lòng lên
Hướng về Chúa cao cả vô biên
Nếu mai tôi không làm thơ nữa
Chúa có nhìn tôi, có buồn phiền …
 
Sẽ phải tiếp tục cầm bút thôi
Những gì đã cũ gạt qua rồi
Sẽ viết, và suy gẫm cầu nguyện
Và tin rằng Chúa mãi bên tôi …
 
TUỔI THƠ
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Con nhớ mãi ngày trước
Thời trẻ nhỏ vui tươi
Được thoải mái rong chơi
Được mẹ cha ẵm bế
 
Và sáng nào cũng thế
Mẹ đưa con đến trường
Gặp cô giáo thân thương
Bạn bè thân quý mến
 
Rồi mỗi khi chiều đến
Chuông nhà thờ ngân vang
Con ăn mặc gọn gàng
Nghiêm trang dâng Thánh lễ
 
Được nghe các sơ kể
Những câu chuyện thật hay
Giáo lý học mỗi ngày
Giúp con nên nhân đức
 
Nhưng nhỏ hoài chẳng được
Con phải lớn lên thôi
Phải bước chân vào đời
Nên người công dân tốt …
 
Dù chỉ là điều ước
Con luôn nhớ tuổi thơ
Những hạnh phúc đơn sơ
Những ước mơ nhỏ bé …
 
 
 
ĐỜI CHA
* Đaminh Võ Xuân Nghĩa (Gx.Kim Châu)
 
Cánh cò mang nắng qua sông
Chở luôn nước mắt mặn nồng của cha
Cha là sông cả bao la
Con là giọt nước chảy ra từ nguồn
Đời cha nắng táp, mưa tuôn
Thấm trong mọi nỗi vui buồn, thiết tha
Lúa xanh, xanh mướt đồng xa
Còn con đã để dáng cha hao gầy
Diều con bay vút trời mây
Mang bài thơ nhỏ cho thầy-là cha.
 
 
 
CHA
 * Maria Nguyễn Thị Thảo Giang (Gx.Phú Hữu)
 
                                               Cha...
Suốt đời người cha chỉ lo cho con
Dãi dầu sương  nắng biết bao mệt mỏi
Làm sao hay những lúc cha hao mòn
Mái đầu cha yêu mỗi ngày một hói...
                                                 Cha...
Người dạy cho con đọc kinh cầu nguyện
Nói chuyện với Chúa tâm sự cùng Ngài
Tâm hồn con- tâm hồn Ngài hòa quyện
Dâng lên Chúa từng ngày tháng năm dài
                                                Cha...
Hôm ấy, cha thì thầm trong cơn đau
“Chắc cha nuôi con không nổi nữa quá!”
Câu nói đó làm tim con băng giá
Nước mắt rơi, chợt thấy cha đã già.
 
Cầu xin Chúa gìn giữ cha mỗi ngày
 Giúp cho cha vững bước trên trần thế
Dạy cho con nhiều lẽ phải điều hay
Trọn cuộc đời sống vì danh Thiên Chúa.
 
 
 
HOA CỎ
(Bài thơ viết thay LỜI NGỎ tờ báo tường "Hoa Cỏ"
của CLB Đồng Xanh Thơ Kim Châu)
* Inhaxiô Trì Hữu Tạo (Gx.Kim Châu)
 
Lá cỏ xanh xanh
Gốc chớm vàng
Cài đôi nụ trắng
Đợi em sang
 
Nhựa sống niềm tin
Lên cuống lá
Sôi trào gốc cậy
Đã ươm mơ
 
Gửi trắng phau tình
Hoa cỏ mến
Cho người
Cho Chúa
Với cho em...
 
 
 
TÌNH YÊU CỦA SƯƠNG
* Matta Thái Thị Diễm My (Gx.Cây Rỏi)
 
Màn sương thức giấc ánh bình minh
Màu hạt thắm tươi thật đẹp xinh
Sâu lắng cùng mây quyện chút nhớ
Lặng im theo gió hòa thêm tình
Lòng con bé nhỏ tiến ca khúc
Hồn trẻ đơn sơ dâng tiếng kinh
Ân phúc Cha ban đời tội lỗi
Mẹ hiền đưa lối tới Thiên Đàng.
 
 
 
HẠ
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Phũ phàng chi lắm hạ, hạ ơi!
Nắng gió ran rát làn môi tôi,
Cánh phượng nào rơi màu hư ảo
Bồi hồi tuổi áo dài tinh khôi.
 
Rực rỡ chi lắm hạ, hạ ơi!
Hương hạ man mác tình yêu tôi,
Hạ đến rồi đi bao nỗi nhớ
Hạ của niềm tin của duyên Trời.
 
 
 
XIN
* Anê Lê Nữ Thùy Linh (Gx.Phú Hòa)
 
Xin cho con lắng nghe
Những lời răn thật khẽ
Để hồn con mạnh mẽ.
Soi sửa bản thân mình
Xin dạy con tâm tình
Để con càng bản lĩnh
Không cần phải lặng thinh
Trước những điều toan tính
Cho con biết hy sinh
Sống có nghĩa, có tình
Sống không chỉ cho mình
Mà cho nhiều người khác
Xin dạy con ca hát
Bài Ca Thánh hân hoan
Ngợi khen Chúa cao sang
Với muôn vàn nhân đức
Xin được làm ngọn gió
Xin được làm lời ca
Xin được làm nhành hoa
Cài lên ngực Thiên Chúa
Trọn đời con xin hứa
Mãi yêu Chúa mà thôi
Tin vào Chúa Ba Ngôi
Không đi đường lẫm lỗi
Xin bên con mỗi tối
Ôm ấp con mỗi ngày
Giúp con học điều hay
Dẫn con vào đất hứa.
 
 
 
THƠ NĂM CHỮ
(Còn gọi là thơ ngũ ngôn)
 

 
+ Thông báo của Ban biên tp Hoa Bin:
Sau một thời gian dài phụ trách biên tập mảng thơ của các bạn trẻ gửi cho nội san Hoa Biển, ban biên tập nhận thấy: Mặc dầu đã trải qua nhiều lần tập huấn và giao tận tay các em các tài liệu về luật thơ của các th thơ, nhưng các em vẫn tiếp tc phạm những lỗi sơ đẳng trong việc tuân thủ niêm luật. Do đó, từ những số Hoa Biển sau sẽ chỉ nhận những bài thơ theo từng thể loại được BBT đưa ra.
Để bắt đầu, BBT quyết định Hoa Biển số 16 sẽ chỉ nhận những bài thơ năm chữ (thơ ngũ ngôn). Và để các em dễ dàng hơn trong việc sáng tác, một lần nữa xin gửi đến các em những quy tắc niêm luật trong thơ năm chữ. 
 
 
         Trong thơ 5 chữ, thường thì nếu chữ thứ 2 trong câu là bằng thì chữ thứ 4 là trắc và ngược lại, tuy nhiên không bắt buộc. Cách gieo vần của thể thơ này cũng được chia làm hai loại thường được gọi là cách gieo vn ôm, và cách gieo vn tréo. Vần được gieo ở chữ thứ 5 (chữ cuối câu). Vần trắc gieo với vần trắc, vần bằng gieo với vần bằng.
 
+ Cách gieo vần ôm
x B x T x (v1)
x T x B x (v2)
x B x T x (v2)
x T x B x (v1)
 
Ví dụ:
 Bao nỗi nhớ trào dâng
 Kiệu mừng chiều áp ̃
 Bỗng nghe gần đến thế
 Vọng tiếng cười tiền nhân
 
+ Cách gieo vần tréo
x B x T x (v1)
x T x B x (v2)
x B x T x (v1)
x T x B x (v2)
 
 Ví dụ:
 Mỗi năm hoa đào nở
 Lại thấy ông đồ già
 Bày mực tàu giấy đỏ
 Bên phố đông người ta
 
+ Cách gieo vần ba
 
Hôm nay đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cùng thầy me em dậy
Em vấn đầu soi gương
 
+ Ngoài ra còn có cách gieo vần liền (ít được dùng trong thơ 5 chữ, thường dùng trong thơ 8 chữ hơn). Trong cách gieo vần này, người ta gieo vần chữ cuối câu 4 của khổ trên với chữ cuối câu 1 khổ dưới. Ví dụ:
 
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ng
Chẳng ai có lỗi c
Chỉ vô tình mà thôi
 
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình anh quên.
 
Ban biên tập chúc các em làm được nhiều bài thơ năm chữ thật hay cho số Hoa Biển tới.
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 15
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Thơ Hoa Biển

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 8424
  • Tháng hiện tại: 127043
  • Tổng lượt truy cập: 12271303