HAI LĂM NĂM MỤC TỬ
(Tặng Cha nhân 25 năm hồng phúc linh mục)
Sân ga bến đỗ sáng ngời
Dừng chân nhìn lại chuyến đời gian nan
Hăm lăm năm, một phím đàn
Cung trầm, chúc bổng vẫn vang hào hùng
Bài ca thánh hiến tín trung
Đồi hồng nhuộm tím thủy chung lời thề
Tình Giê-su, đủ thỏa thuê
Đồng Xanh Mục Tử đi về có đôi
Hăm lăm năm, một chặng đời
Ngất cao hồng phúc xanh ngời mây xanh
Còn là chút bụi mong manh
Xin tình huyền nhiệm đồng hành thiết tha
Xuân hạ tàn, thu đang qua
Đông rơi trước ngõ vỡ òa lời ru
Sá gì tiếng gọi ngàn thu
Tín trung mục tử phiêu du mộng vàng
Tìm con chiên, xa lạc đàn
Về vui sum họp bình an nhiệm màu
Đưa chiên qua cuộc bể dâu
Về đồng xanh mát dài lâu muôn đời
Mục Tử ơi! Mục Tử ơi!
Trong Giê su, nhé! thảnh thơi tựa đầu
Hai lăm năm nữa theo sau
Sơn ca hát tiếp kinh cầu tình yêu
Sao Mai (Quảng Ngãi)
Ý kiến bạn đọc