Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 12 (II)

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/01/2014 17:48
CHÚA Ở BÊN CON
* Maria Phan Thị Thu Ý (Gx.Bàu Gốc)
 
Chúa là ngọn la
Soi giữa trn gian
Cuộc sng bình an
Muôn ngàn hạnh phúc
 
Chúa là lời chúc
Hồng phúc cuc đời
Để hát ngàn li
Vang danh Thiên Chúa
 
Chúng con ca múa
Xin Chúa khấng ban
Giúp đỡ chúng con
Luôn tròn chữ hiếu
 
Chẳng h thn thiếu
Tình mẹ tình cha
Phòng phải bôn ba
Để mà mt Chúa.
 
 
NHỮNG NGÀY KHÔNG ĐI LỄ
* Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)
 
Những ngày không đi lễ
Lòng con như tái tê
Lại âu su phiền não
Vì cách Chúa mọi b.
 
Những ngày không đi lễ
Chúa phạt phi ăn chay
Nhưng con cứ loay hoay
Cứ chn ch, mt lm!
 
Những ngày không đi lễ
Chúa buồn vì vng con
Tâm trạng con héo úa
Lòng buồn bã héo hon.
 
Những ngày con xa Chúa
Đâu ngày một ngày hai
Xin Chúa thương tha thứ
Con hứa s sa sai.
 
Chúa thương lòng tha thứ
Tội li con biết nhn
Nhiều điều con biết sa
Chúa mãi là thánh ân.
 
 
ƠN GỌI
 * Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Thao thức trong con hai tiếng “ơn gọi”
Mãi vang vọng nơi cõi lòng thâm sâu
Lúc rạo rực cùng bình minh ngày mới
Lúc trầm lắng hoà theo tiếng kinh cầu
 
Tiếng “ơn gọi” sao mà cao vời thế ?
Con nhỏ bé biết có kham nổi chăng?
Cuộc đời này còn biết bao dâu bể
Biết tìm đâu hai chữ “vĩnh hằng”?
 
Cha động viên : “Hãy cố lên con nhé !”
Mẹ dặn dò : “Thiên Chúa sẽ đỡ nâng”
Tiếng “ơn gọi” con quen từ thủơ bé
Tiếng “ơn gọi”- tiếng cao quý vô ngần
 
Vẫn nhắc nhở, sớm hôm vẫn nhắc nhở
Hãy vững tin Đấng tác tạo muôn loài
Dù đường đời nhiều phong ba bão tố
Ánh sáng Ngài vẫn muôn đời chiếu soi
 
Đời lắm ngã con chỉ đi một ngã
Chọn làm sao cho được lợi nhiều người
Chọn làm sao đời sau không nhục nhã
Chọn làm sao cho Nước trời thêm vui
 
Chúa ơi hãy nhìn đoàn con tội lỗi
Hãy rủ thương ban thợ gặt lành nghề
Cho nhiều người nhận biết được “ơn gọi”
Để ngày mùa kho lẫm thóc tràn trề
 
 
ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRỜI
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Con người sống giữa muôn ngàn cạm bẫy
Về quê trời đường còn lắm chông gai
Dù vô danh hay là đấng anh tài
Cũng đành thua trước trò đùa số phận
Khi đắng cay trách cuộc đời tàn nhẫn
Khi hưởng thụ thấy cuộc sống đẹp sao
Lúc đau khổ, khi hạnh phúc dâng trào
Chỉ biết mình mà quên đi người khác
Hết áo cơm rồi của cải tiền bạc
Hết nhà lầu rồi đến lượt xe hơi
Hết say xỉn lại cờ bạc ăn chơi
Nên lãng quên đi những gì Chúa dạy
Khẩn cầu Chúa, Đấng con hằng thờ lạy
Xin bảo ban bao kẻ còn sai lầm
Xin uốn nắn sửa đổi nơi thâm tâm
Để con người nhận biết mình lầm lạc
Biết quên mình, biết sống vì người khác
Để trần gian ngập tràn niềm yêu thương
Để con người càng gần chốn Thiên đường
Để mai sau được bên Chúa lân ái
 
 
CHÚA Ở NƠI ĐÂU?
* Giuse Dương Quang Cường (Gx.Quảng Ngãi)
 
Thiên Chúa ở nơi đâu?
Sao con tìm không thấy
 
Hay con nhiều ti li?
Nên Chúa bỏ rơi con
Con cảm thy cô đơn
Con cảm thy trng vng
Tâm hồn con giá lnh
 
Chúa ơi con nhớ Chúa!
Xin hãy đến vi con
Xin hãy ở cnh con
Xin hãy nâng con lên
Cho con được gn Chúa
 
A con thấy Chúa ri
Thì ra Chúa ở đây
Trong người anh em con
Kẻ đói nghèo rách rưới
Kẻ đau ốm bnh tt
 
Vậy mà by lâu nay
Con ngoảnh mt làm ngơ
Con thấy như không thấy
Chắc Chúa đau lòng lắm
Con xin lỗi Chúa nhiu
 
Con nguyện ha t đây
Sẽ bên Ngài mãi mãi.
 
 
DÂNG MẸ
* Giuse Đỗ Văn Hoài (Gx.Quảng Ngãi)
 
 1.
Con xin lần xâu chui
Bằng trái tim ngt ngào
Dâng lên Mẹ yêu thương
Một tràng hoa cm mến.
 
Con xin làm ngọn nến
Trong giá lạnh đêm đen
Lần theo dấu chân M
Mong về bến bình an.
 2.
Từ t m gia đình
Con vẽ ra Thánh Gia
Người Cha nuôi bc nht
Đổ tràn bao tình thương
Rồi con v M hin
Dịu dàng tà áo xanh
Mẹ mm cười duyên dáng
Dành trọn bao li yêu
Cho Giêsu bé bỏng
 
 
NƯỚC MT M RƠI
* Anna Nguyễn Tiền Hiền Thương (Gx.Quảng Ngãi)
 
Những git mưa rơi
Hàng ngàn nỗi nh
Yêu thương dày đặc
Chỉ m mà thôi
 
Những git m hôi
Hàng ngàn vất v
Đau khổ vì con
Một đời gánh nng
 
Những git nước mt
Hàng ngàn niềm đau
Sâu tận đáy lòng
Vẫn yêu con nhất
 

THIÊN CHÚA - NGƯỜI LÀ AI?
* Anê Nguyễn Thị Thảo My (Gx.Quảng Ngãi)

Thiên Chúa, Người là ai
Sao mắt con không thấy?
Có người nói với con
Ngài ở chốn trời cao
Ngài ở trong vũ trụ
Ôi , Ngài thật cao siêu!
Con chắp tay khẩn nguyện
Xin Ngài ban hồng ân
Nhưng Ngài mãi im lặng
Con lại hỏi mọi người
Thật Chúa đang ở đâu
Ngài đang rất đau yếu
Ngài đang phải ngồi tù
Ngài đói rét lang thang
Ngài đang muốn ở trọ
Ôi Chúa thật đáng thương
Con đi tìm Ngài đây
Con lang thang khắp phố
Con vào chỗ tù đầy
Con tìm Ngài mãi miết
Con gặp bao nhiêu người
Nhưng ai cũng phủ nhận
Chẳng ai là Chúa con
Con u buồn ngồi khóc
Có người đến ủi an
Con kể lể hành trình
Tìm Chúa bao khổ nhọc
Sao vẫn không thấy Ngài ?
Người ta cười trìu mến
Nói với con mà rằng
Chúa đang ngồi khóc đó
Rất gần tìm chi xa
Khi trái tim rộng mở
Con sẽ được thấy Chúa
A con đã hiểu rồi
Chúa đang ở quanh ta
Trong tất cả mọi người
Khi tay ta mở ra
Tất thì ta ôm Chúa.




THÁNG MÂN CÔI
* Lm. Cát Đen (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm nay, thứ 7 cuối tháng Mân Côi, chúng con sum họp trước nhan Mẹ, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm của lòng chúng con. Mẹ ơi! Trong suốt tháng qua, Mẹ đã cùng chúng con đến từng gia đinh, sống Tin Mừng Chúa Giêsu Con yêu quý của Mẹ qua tràng Chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi trở thành quyển Tin Mừng bỏ túi; chúng con luôn mang theo bên mình để làm việc, để gặp gỡ và để trao cho nhau: bác ái, phục vụ và hy sinh. Tháng mười sắp hết nhưng Tháng Mân Côi vẫn còn đọng lại và kéo dài mãi trong lòng mỗi chúng con.
 
Tháng Mân Côi rộn ràng ý nhạc
Reo vui tiếng hát lời kinh
Mùa Vui dọn lòng đón Chúa
Tâm hồn tựa máng cỏ xinh.
 
Tháng Mân Côi ngập tràn ý thơ
Hiền hòa Thương mến đơn sơ
Mùa Thương hy sinh chịu khó
Cuộc đời như tằm nhả tơ.
 
Tháng Mân Côi kết nối nhạc thơ
Thành bài ca sứ giả tông đồ
Mùa Mừng hân hoan làm chứng
Sống Tin Mừng son sắt điểm tô.
 
 
CÓ MẸ TRONG ĐỜI
Maria Xí (Gx.Bàu Gốc)       
 
Thời gian
Phủ nhng bi m
Cho con mỏi mt di kh tháng năm
Đường đời sao quá xa xăm
Con trượt ngã gia trăm ngàn thương đau
 
Nào ngờ
Mẹ đứng phía sau
Đã nâng con đậy
Lau khô nỗi bun
Vui mừng nước mt M tuôn
Đưa con về tm sui ngun Ơn Thiêng
Cho con tìm lại bình yên
Trong Tình yêu của M hin ch che.
 
 
NÀNG XUÂN
* Maria Nguyễn Thị Trà My (Gx.Cây Rỏi)
 
Nàng xuân vừa ti cng
Mọi vt đều hỉ hoan
Khắp đất tri thơ mộng
Nắng vàng nhy lon ton.
 
Nàng xuân vừa ti cng
Ong bướm lượn tng đàn
Hoa khoe sắc ngc vàng
Gió mang hương thổi nh.
 
Con dâng lời cm t
Đến tn nhan Chúa Tri
Ngài trao ban phúc cả
Đến chan hòa khp nơi
 
 
VỀ ĐI CON
* Anê Đinh Thị Hoàng Lan (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Con ơi mây lững l xanh
Nhưng sương lạnh but giăng mành quanh đây
Về đi mẹ ngóng héo gy
Về đi cho nước mt đầy mau vơi.
 
Mẹ ơi nắng úa lá rơi
Lòng con sóng dậy t tơi điêu tàn
Nệm êm chăn ấm phủ phàng
Vòng tay ôm ấp con ngàn ln mơ.
 
 
SỐNG KHÔN TRÁNH TỘI
* Phêrô Trịnh Văn Hảo (Gx.Chợ Mới)
 
Mẹ hiền Hội thánh thương ta
Dẫn ta tiếp bước đường xa theo Thầy
Sức hèn đâu đã kịp ngay
Nên từng bước một Mẹ bày ta đi
Mỗi năm sống một chu kỳ
Chương trình cứu độ khắc ghi đường đời
Ôi danh Thiên Chúa tuyệt vời
Là danh chí Thánh cứu đời lầm than
Danh người đem lại bình an
Trong ơn thanh tẩy và ơn giao hòa
Bởi chăng tội lỗi nhạt nhòa
Làm ta mất nghĩa lỗi thề với Cha
Mất quyền con cái trong nhà
Mất luôn sự sống đậm đà siêu nhiên.
Nên ai cố chấp thật phiền
Cả gan chống Chúa triền miên cả đời.
Chết không hoàn cải kịp thời
Trầm luân hỏa ngục đời đời xót xa.
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 12
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 12

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 2982
  • Tháng hiện tại: 129504
  • Tổng lượt truy cập: 12273764