HUYỀN NHIỆM THAY MỘT SINH LINH MỚI
(Kỷ niệm ngày bé Têrêsa Thiên Anh được rửa tội – 7/5/2016)
Xin đón chào một sinh linh mới,
Một khách mời đến tự hư vô !
Từ Thiên ý muôn trùng vời vợi,
Từ tình yêu bát ngát vô bờ !
Cho dẫu kiếp phận người tăm tối,
Bến trần gian vùi dập đắng cay…
Nhưng cuộc sống tay Ngài tác tạo,
Đón nhận thôi cuộc bể dâu nầy !
Là kết tinh nhiệm mầu máu thịt,
Từ tình yêu son sắt mẹ cha,
Em mãi mãi sẽ là chứng tích,
Dấu thiên ân cho mọi mái nhà.
Kiếp lữ hành từ đây dấn bước,
Em mang thêm căn cước Nước Trời.
Đầy hy vọng đi về phía trước,
Tình yêu Ngài chan chứa khôn vơi !
Sơn Ca Linh Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Ý kiến bạn đọc