Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 20

Đăng lúc: Thứ năm - 30/06/2016 18:39
SỐNG YÊU THƯƠNG
* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)
 
Học cách yêu thương như Chúa Cha
Cầu xin thế giới mãi an hòa
Gian nan cuộc sống không lùi bước
Thử thách đường đời cố vượt qua
Truyền bá Tin Mừng vào tội lỗi
Quyết đem Lời Chúa đến gian tà
Tạ ơn Thiên Chúa hằng thương xót
Đến kẻ mọn hèn như chúng ta.
 
 
GIÊSU CHÚA TỪ NHÂN
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Giêsu Chúa từ nhân
Hạ mình và xuống thế
Hiến thân làm của lễ
Dâng tiến trọn Chúa Cha
 
Giêsu đã vì ta
Chịu cực hình cay đắng
Chịu nhiều lời chửi mắng
Để nói một lời yêu
 
Giêsu chết cô liêu
Trên đồi hoang xơ xác
Khiến bao người kinh ngạc
Mà trở về ăn năn.
 
Giêsu Chúa toàn năng
Xin thương và tha thứ
Ủi an người lành dữ
Bao la tình Chúa yêu.
 
MỐI TÌNH CON VỚI CHÚA
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Ôi! Những bông hoa nhỏ
Hòa trong chút hương trầm
Nép mình bên nhà Chúa
Như mối tình lặng câm
 
Dẫu cách xa ngàn năm
Vượt qua ngàn mây trắng
Con gặp một mối tình
Là lời yêu cay đắng
 
Một khoảng trời im ắng
Một ánh mắt bao dung
Trong cơn khát cuối cùng
Bỗng tìm ra nguồn nước
 
Tình yêu như hẹn trước
Tình yêu đến như mơ
Lòng con biết bao giờ
Tình yêu mới chớm nở
 
Thì thào trong tiếng thở
Dâng lên Chúa lời kinh
Xin Chúa ban hòa bình
Cho Đất Việt muôn thuở…
 
 
CHÚA VẪN YÊU CON
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Đời lắm say mê
Ngập tràn bóng tối
Vấn vương muôn nỗi
Cay đắng ê chề.
 
Sa ngã đường lầm
Cuộc đời hoang phí
Đánh thức lí trí
Nay con quyết tâm.
 
Tình Chúa bao la
Thân hèn tội lỗi
Lòng sầu thống hối
Hiền từ thứ tha.
 
 
ĐIỀU CON MƠ THẤY
* Catarina Cao Quỳnh Trường Nhi (Gx.Mằng Lăng)
 
Hôm qua con mơ thấy
Chúa vui chơi với con
Con và Chúa nắm tay
Cùng hòa theo nhịp hát
 
Đến lúc con thức dậy
Chẳng nhìn thấy Chúa đâu
Con chạy ra bàn thờ
Nhìn lên hình ảnh Chúa
 
 
NHỮNG ĐIỀU TRONG CUỘC SỐNG
* Maria Trịnh Thị Hiền (Gx.Tuy Hòa)
 
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua
Có những điều rất khó nói ra
Bạn ơi, tôi nhắn gửi chút nhé
Một chút lòng riêng, theo gió xa.
 
Muốn tha thứ cho một ai đó
Trước hết phải thứ tha cho mình
Dù rằng cuộc đời bao sóng gió
Cố gắng chấp nhận, đừng phân minh.
 
Hỡi ai còn kiêu căng che lối
Mở cõi lòng tim hạnh phúc ngày mai
Hạnh phúc chỉ gõ cửa những ai
Trong lòng đầy dẫy sự tha thứ.
 
Bạn ơi nhớ điều tôi nói nhé
Đừng vội đánh mất bản thân mình
Nhường nhịn nhau thêm một tí nhé
Để nụ cười lan tỏa yêu thương.
 
 
EM KHÔNG CÔ ĐƠN
* Maria Lê Thị Quỳnh Nga (Gx.Tuy Hòa)
 
Làn gió thổi nhẹ nhàng
Rét làn da bé bỏng
Lòng em buồn ai thấu
Đâu dáng hình mẹ cha?
 
Mẹ đã mãi mãi xa
Cha sẽ mãi chẳng còn
Một mình con ở lại
Giữa đời đầy chông gai.
 
Nỗi buồn rồi sẽ phai
Ngày mai rồi sẽ đến
Chở che trong tình mến
Chính Ngài, Chúa Giê-su.
 
 
TIN VÀO CUỘC SỐNG
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Ước được như chim trắng
Bay giữa khung trời xanh
Bình yên đến trong lành
Niềm vui đời tỏa nắng.
 
Một bông hoa cỏ dại
Dẫu đá sỏi kiên cường
Vươn lên mầm sức sống
Góp sắc màu ngàn hương.
 
Thắp lên ngọn nến sáng
Chung tay sống yêu đời
Lời Chúa khắp muôn nơi
Dẫn vào đường hạnh phúc.
 
 
CHỜ CON
* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Lúc mặt trời thức giấc
Hé đôi mắt dễ thương
Tìm kiếm khắp muôn phương
Làn mây cùng chị gió.
 
Gió ơi! Điều ước nhỏ
Chẳng hề sợ gian lao
Mây đang ở chốn nào
Về đây bên cạnh Chúa.
 
Mây cho từng hạt lúa
Thêm tươi mát hơn nhiều
Chúa vun đắp tình yêu
Cho trần gian hạnh phúc.
 
Ngài bên con mọi lúc
Che chở con từng ngày
Mong đợi con từng giây
Bước qua chốn lầm lỗi.
 
 
ĐỒNG NỘI
* Anna Nguyễn Thị Ý (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Đồng nội xanh biếc màu
Ngọn núi nhìn xa xa
Trải dài màu xanh lá
Mạ non mướt vài mẫu.
 
Đồng ruộng gần gốc đa
Ánh nắng chiều dần tan
Một cánh cò bay lả
Khói bay ngút trên ngàn.
 
Bao quanh mái nhà xưa
Buổi chiều cùng đống rơm
Khói buông từ bếp lửa
Nước mắt tôi rơm rớm.
 
Cuộc đời sao bình dị
Đồng nội thấy êm đềm.
 
 
KHÚC HÁT MÂN CÔI
* Anna Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Gx.Tuy Hòa)
 
Đứng lặng nhìn Con ôi xót xa
Lưỡi gươm đâm thấu trái tim Bà
Bàng hoàng dòng lệ tuôn rơi mãi
Giê-su, Con yêu dấu đã xa.
 
Mẹ ơi! Tim đau, ngàn tiếng nấc
Ai thấu lòng Mẹ để vơi sầu
Mẹ ơi! Con chỉ biết nguyện cầu
Được sẻ chia đớn đau cùng Mẹ.
 
Mến thương nhìn con Mẹ hiền cười
Cảm ơn con bên Mẹ mãi thôi
Mẹ chỉ cần hi sinh nhỏ bé
Câu hát hằng ngày, chuỗi Mân Côi.
 
Xin vâng, xin vâng con sẽ hát
Khúc hát Mân Côi ngát ngàn hương
Lệ Mẹ đừng rơi nữa! Con thương
“Kính mừng Mary đầy ơn phúc”!
 
 
VỀ VỚI MẸ
* Matta Trần Thị Huyền Trang (Gx.Cây Rỏi)
 
Mẹ nhìn con cười khẽ
Tay âu yếm xoa đầu
Dâng lên lời nguyện cầu
Tấm lòng thơ nhỏ bé.
 
Bao kỉ niệm buồn tẻ
Con giật mình ăn năn
Giọt nước mắt chảy lăn
Đến bên bờ vô tận.
 
Xin Mẹ hãy chấp nhận
Cho tình yêu của con
Tựa mầm xanh chồi non
Vươn lên tìm sức sống.
 
Bước qua muôn làn sóng
Bên Mẹ con bước đến
Bỏ lại mọi chông chênh
Cùng về cạnh Mẹ nhé!
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 20
Từ khóa:

Hoa Biển 20

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 8424
  • Tháng hiện tại: 127797
  • Tổng lượt truy cập: 12272057