Trang mới   https://gpquinhon.org

Làng trên sông

Đăng lúc: Thứ bảy - 08/10/2016 20:07
http://sohanews.sohacdn.com/k:thumb_w/640/2015/8-suongmu7-zing-1445421070255/ha-noi-sai-gon-cung-chim-trong-suong-mu.JPG

Làng trên sông

 
Sông Lại Giang có điều muốn tỏ
Quê hương em non nước hữu tình
Mang trong mình phù sa sự sống
Đón ơn Trời cây cối tươi xinh.
 
Nắng mùa thu em đi lặng lẽ
Vừa đi vừa nghỉ ngắm bờ tre
Bãi mía, nương dâu làm của lễ
Ngô được mùa tay Chúa chở che.
 
Dân làng chài lấy thuyền làm bạn
Sông là quê tôm cá đầy mâm
Lòng gởi trọn nơi nhà thờ mái lá
Như con thơ trong tay Mẹ đỡ đần.
 
Rồi có chuyện lạ kỳ hiển hiện
Đêm về thuyền nghe tiếng bên sông
Nơi nhà thờ vắng người qua lại
Mà kinh cầu, lời hát ngân vang.
 
Đêm khuya lời hát càng da diết
Gọi núi, mời sông về cõi linh thiêng
Từng đoàn người đến xin theo đạo
Như phu thê ngày mới kết duyên.
 
Đẹp như sương bay trên đỉnh núi
Yêu Mẹ Nhân Lành tình mãi sắt son
Mẹ là sao con là ánh sáng
Không hổ thẹn với cả nước non.
 
Lm. Cát Đen
Diễn thơ từ bài "Làng trên sông tại Thác Đá"



Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 14
  • Hôm nay: 21111
  • Tháng hiện tại: 107768
  • Tổng lượt truy cập: 12397480