Trang mới   https://gpquinhon.org

Nhớ sông, nhớ nguồn

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/01/2013 02:25
NHỚ SÔNG, NHỚ NGUỒN

Dòng sông uốn khúc, lững lờ
Nước trong, cá lội gần bờ, quanh rong
Hàng tre soi bóng, uốn cong
Buông từng chiếc lá xuôi dòng sông xanh

Chèo khua nước tóe long lanh
Thuyền đi dưới ánh trăng thanh mơ màng
Bến sông đợi chuyến đò ngang
Thay cầu đưa khách, dân làng sang sông

Máy bơm nước tưới ruộng đồng
Lúa xanh mơn mỡn, đơm bông, được mùa
Sông nuôi cá mú, tôm, cua
Dân làng bắt nấu canh chua, cháo nhừ...

Nước sông tắm mát cột cừ
Mân mê thuyền nhỏ chở ngư ông ngồi
Bờ sông bên lở, bên bồi
Mặt sông in bóng mây trôi lờ đờ

Sông buồn phẳng lặng như tờ
Mưa nguồn nhuộm nước đục lờ dâng cao
Bên sông trồng mướp, bí, đao
Dây lang, rau muống, su hào, cải xanh...

Trên sông chẳng ngại tròng trành
Thuyền không gặp sóng, lướt nhanh, nhẹ nhàng
Lái buôn cập bến giao hàng
Người dân vui sống rộn ràng quanh năm!

...Ra đi biền biệt xa xăm
Mơ về quê mẹ, đêm nằm nhớ sông!
Hôm nay ngày giỗ Tổ Tông
Nhớ sông, nhớ Nước, nhớ Công Sinh Thành

Đường ra Nghĩa Địa cỏ xanh
Mộ sơn màu trắng như vành khăn tang
Đưa tay vuốt lệ hai hàng
Đọc Kinh, lòng đốt nén nhang, nhớ Nguồn.
..
---

Xin kính tặng độc giả bài thơ là nỗi lòng của người ly Hương nhớ về Quê Nội, Quê Ngoại và các Làng gần xa tọa lạc bên dòng Sông Bồ trữ tình, nên thơ.

Phan văn Phước
Đức Quốc, 2002

Kính mời quý Vị nghe ca khúc về sông:

Tam Ca Phù Sa,Sông Lúa Miền Tây,Nhịp Cầu Âm Nhạc Tháng 2-201,Ký Ức Dòng Sông –YouTube
Hội Trùng Dương -Thái Thanh - YouTube
 


Nguồn tin: Tác giả
Từ khóa:

lững lờ, xuôi dòng

Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 130
  • Khách viếng thăm: 48
  • Máy chủ tìm kiếm: 82
  • Hôm nay: 20912
  • Tháng hiện tại: 222232
  • Tổng lượt truy cập: 12511944