Trang mới   https://gpquinhon.org

Trường Giêsu

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2012 20:27
Ai có hỏi học trường nào tốt nhất
Tôi bảo rằng: “Trường đó chính Giêsu”
Đời nổi trôi những tăm tối mịt mù
Tôi vẫn thấy Ngài bên tôi năm tháng
 
Giêsu hỡi! Nhiều khi lòng chán nản
Ngài dạy con hãy phó thác nơi Ngài
Và hết lòng tin tưởng ở ngày mai
Để từ đó tâm hồn thôi trống vắng
 
Ôi lạy Chúa! Nhiều khi lòng lo lắng
Con lại được an ủi ở nơi Cha
Đời dạy con những dối trá ranh ma
Nhưng Ngài bảo con ơi đừng như thế
 
Những đắng cay khổ sầu vô kể
Hãy dâng Ngài dâng tất cả tương lai
Lòng con thôi những vướng mắc u hoài
Con tìm thấy nơi Cha nguồn hạnh phúc
 
Và từ đây trong mọi nơi mọi lúc
Học trường Ngài con luôn thấy vững tâm
Để từ đây trong những phút âm thầm
Dâng lên Chúa muôn lời kinh cảm tạ
Tác giả bài viết: Mai Loan
Từ khóa:

Trường Giêsu, Thơ

Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 47
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 25
  • Hôm nay: 24820
  • Tháng hiện tại: 226140
  • Tổng lượt truy cập: 12515852