Trang mới   https://gpquinhon.org

Thơ, Mùa Vọng Giáng Sinh

Đăng lúc: Thứ tư - 12/12/2012 03:28
MÙA VỌNG GIÁNG SINH
 
Ngọn đèn nến sáng lung linh
bốn Tuần Mùa Vọng ''Giáng Sinh Cứu Đời''!
Thánh Ca trầm bổng là lời
xin ''Mưa Cứu Chuộc'' cho đời lầm than
thoát xiềng xích của Satan
để Hồng Ân xuống chứa chan cõi lòng!
Như nai tìm đến suối trong,
đoàn con chờ Chúa nhủ lòng xót thương,
thứ tha cho kẻ lầm đường,
tìm về với Chúa Tình Thương vô bờ!
Ngài là Chúa Tể Thiên Cơ!
Con người hữu hạn biết chờ trông ai?
Đàn con, sám hối, van nài
Chúa mau cho Đấng Thiên Sai (*) xuống trần!
Bốn Tuần Mùa Vọng qua dần...,
Nôn nao chờ tiếng chuông ngân báo rằng:
''Đêm nay, Con Chúa Vĩnh Hằng
giáng sinh, người có biết chăng, hỡ người?''
 
Đaminh Phan văn Phước, Mùa Vọng 2011
                            - - - -
*Đấng Thiên Sai: Messias hay Đấng Được Xức Dầu và Được Sai Đi: Christus. Ngài là Con Một ở trong Cha, đồng Bản Tính với Cha. Cho nên Ngài cũng là Thiên Chúa như Cha.
 
Kính mời quý Vị nghe Ca Khúc: Trời Cao - Duy Tân - YouTube
Tác giả bài viết: Đaminh Phan văn Phước
Nguồn tin: Tác giả
Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 44
  • Máy chủ tìm kiếm: 26
  • Hôm nay: 11832
  • Tháng hiện tại: 206613
  • Tổng lượt truy cập: 12496325