Trong những ngày này, có rất nhiều người, trong đó có các chị em nữ tu chúng ta, đang nôn nao với tờ vé máy bay, vé tàu hay vé xe để chuẩn bị “về lại quê nhà” ăn Tết, đón xuân; trở về mái nhà của cha mẹ để được ấm cũng sum vầy trong hạnh phúc đoàn tụ.
Lễ Giỗ Tiền nhân của Giáo phận chúng ta năm nay được cử hành trong tuần lễ cầu nguyện cho công cuộc Hiệp nhất các Kitô hữu và trong những tuần lễ đầu tiên của Năm Thánh hy vọng 2025.
Video bài giảng thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2025 tại Nhà thờ Chính Toà Qui Nhơn do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Giáo phận vào ngày 29/12/2024.
Hôm nay, chắc chắn chúng ta, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Qui Hòa, ai cũng vui mừng và hạnh phúc, khi chúng ta đón cái Tết đầu năm Dương lịch 2025 trong khung cảnh phụng vụ lễ Mẹ Thiên Chúa, và ngày cầu cho hòa bình thế giới. Vâng, cùng với Mẹ Maria, chúng ta chào đón một ngày mới, một năm mới đầy hạnh phúc như mấy câu thơ của tác giả có biệt biệu “Chưa Biết”:
Bài giảng thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2025 tại Giáo phận Qui Nhơn do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn vào ngày 29/12/2024.
Trên quy mô Hội thánh hoàn vũ, Năm thánh được Đức Thánh Cha khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024 bằng việc mở Cửa thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại kinh thành Vaticanô và sẽ được bế mạc bằng việc đóng Cửa thánh này vào ngày 06 tháng 01 năm 2026, lễ Chúa Hiển Linh.
Chúng tôi trên mạng xã hội