Tin Tức VĂN HÓA TRANG THƠ

Chuyến tàu 25 năm (Kỷ niệm 25 năm linh mục)

Thứ ba - 06/05/2014 19:04
Chuyến tàu 25 năm (Kỷ niệm 25 năm linh mục)




Ra đi trên một chuyến tàu,
Sân ga thuở ấy mái đầu còn xanh,        
Mang theo bao ước mộng lành,
Chênh vênh phía trước cũng đành dấn thân.
Đường xa mấy độ phong trần,
Lên non, xuống trũng bao lần gian truân.
Hết mùa Đông lại sang Xuân,
Đêm âu lo với ngày hân hoan mừng.
Dấu chân gai góc non rừng,
Tiếng chim vẫy gọi trên từng nẻo xa.
Vẫn cây đàn với tiếng ca,
Nghêu ngao hát mãi tình Cha vơi đầy.
Hành trang còn lại chút nầy,
Chút thương, chút bận, chút gầy tấm thân.
Đi qua bao nẻo đường trần,
Cảm ơn sao đủ tri ân sao vừa !
Nhớ bao cảnh cũ người xưa,
Gặp nhau thuở ấy bây giờ đi xa !
Thôi thì trong mái nhà Cha,
Mai sau môi thắm mặt hoa tương phùng.
Ai còn trong chốn mịt mùng,
Dẫu cho cách biệt nghìn trùng vẫn thương.
Hăm lăm năm một con đường,
Chuyến tàu xưa cuộc hành hương trở về,
Nhớ sân ga nhớ lời thề,
Trăm năm biết có trọn bề thủy chung ?
Ơn Người mấy độ khoan dung,
Thương thì thương trót xin đừng buông tay.
Chuyến tàu xưa vẫn hôm nay,
Vẫn người viễn khách hăng say lên đường.
Mong từng cây số hành hương,
Có Người Mục Tử yêu thương dắt dìu.



Lm. Giuse Trương Đình Hiền

 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trương Đình Hiền

Nguồn tin: quangngaicatholic.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:ra đi, chênh vênh, phong trần

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn