Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 12 (I)

Đăng lúc: Thứ hai - 13/01/2014 17:54
EM BƯỚC VÀO NHÀ DÒNG
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Em bước vào nhà dòng ...
Em nhìn xem thế sự là hư không
Tấm lòng này em dâng trọn cho Chúa
Nhìn xem Người quí giá hơn vàng ròng
 
Em bước vào nhà dòng ...
Chúa gọi em từ muôn thuở mênh mông
Gọi em bước theo con đường Thập Giá
Đầy chông gai và chẳng phủ màu hồng
 
Em bước vào nhà dòng ...
Niềm vinh phúc bấy lâu em đợi trông
Tà áo đen khiêm nhu giản dị ấy
Sẽ đẹp hơn hoa xuân nở trên đồng
 
Em bước vào nhà dòng ...
Trong tình Chúa
Trái tim mãi mãi ấm nồng ...
 
 
GIÁNG SINH KHÓ NGHÈO
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Hôm nay mọi người cùng đón Giáng Sinh
Đâu đó kia, em lang thang một mình
Nhặt vỏ lon, chút giấy vụn, bao thuốc...
Dưới đèn sáng, nhạc réo rắt xập xình
 
Chú ăn xin ngồi nơi cổng giáo đường
Chìa tay xin được bố thí tình thương
Hang đá nhỏ, nhìn xem, lòng nguyện ước
Chúa ban ơn cho đời bớt đoạn trường
 
Cô lao công tần tảo giữa phố đêm
Bao lo toan trăn trở chẳng thể quên
Anh công nhân ca đêm bao mệt mỏi
Nhớ tiếng chuông nghe sao quá êm đềm
 
Con ra đi làm ăn chốn xa xôi
Mẹ tần tảo côi cút đã lâu rồi
Giáng Sinh về, rồi xuân dần cũng đến
Nhớ xiết bao tiếng con nói : Mẹ ơi !
 
Giáng Sinh trong bao bề bộn khó nghèo
Cố gắng sống, rồi sẽ bớt gieo neo
Cùng thành tâm khấn xin ơn hồng phúc
Dẫu ra sao, Chúa sẽ đoái nhìn theo
 
Ước mong đời không còn cảnh gian truân
Người no đủ, không cực khổ túng bần ...
Nào nhìn xem, Ngôi Lời đã xuống thế
Trời đông giá bỗng ấm áp hương xuân
 
 
XIN ĐẾN NGÀI ƠI
* Anê Võ Thị Phương (Gx.Mằng Lăng)
 
Con trông đợi Chúa từng ngày
Khi trời vừa sáng, khi say giấc nồng
 
Phận người lắm nổi long đong
Nỗi sầu nhân thế nỗi lòng sầu thương
Biết bao tội lỗi nhiễu nhương
Lòng sao chẳng dứt, vẫn đường lầm than …
 
Con mong Chúa đến muôn vàn
Ngài là suối mát đổ tràn hồng ân
Đêm nằm thao thức bâng khuâng
Dốc lòng chừa tội canh tân đời mình
Quyết chí tuyên giữ đức tin
Tưởng niệm việc Chúa chịu nghìn khổ đau
Nhìn lên Thánh Giá nhiệm mầu
Tình Ngài cao quá tìm đâu cho bằng
 
Ngài ơi xin đoái thương chăng
Ngài ơi xin đến, con hằng đợi mong
Ngài ơi lúa đã trổ bông
Ngài ơi xin nhận, chút lòng con đây…
 
 
YÊU THƯƠNG
* Maria Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Giêsu sinh xuống trong đêm
Bê lem gió lạnh êm đềm Chúa ơi
Con xin dâng Chúa cuộc đời
Âm thầm lng l đến nơi Chúa nằm
Trách trời sao lnh gp trăm
Làm Ngài tê tái, rét căm cả người
Cớ sao Chúa vn tươi cười
Vẫn hng yêu mến con người trn gian
Tạ ơn Thiên Chúa muôn vàn
Đem lòng ấp tng đàn con
 
 
CĂN GÁC NHỎ
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Căn gác nhỏ biết bao nỗi niềm
Thời hai đứa đùa nhau rượt bắt
Thời hai đứa chơi trò ú tim
Gác nhỏ nhớ chị đau quặn thắt.
 
Ngày chị lên xe hoa em khóc,
Biết chị yêu có hạnh phúc không?
Sợ chị phải bao ngày khó nhọc
Đạo Chúa Trời sợ chị long đong.
 
Ngày chị đi gác nhỏ vướng bụi,
Em nhớ chị da diết khôn nguôi
Chị dặn em đừng có hờn tủi
Tốt đời đẹp Đạo chớ buông xuôi.
 
Nhìn những cuốn Kinh nơi gác nhỏ
Mắt cay xè kí ức thời gian
Chị cùng em đọc kinh rất rõ
Rồi chị hát tiếng hát chứa chan.
 
Nhớ Giáng Sinh năm nào còn đó
Chị cùng em đón Chúa chào đời
Hát mừng Chúa trên căn gác nhỏ
Trao nhau tiếng yêu thương tuyệt vời.
 
Nay xa rồi còn đâu kỉ niệm
Cầu xin Chúa ban nhiều ơn thiêng
Trên cuộc đời chị mãi ấm êm
Sắt son tình Chúa lòng trinh nguyên.
    
 
GIÁNG SINH AN LÀNH
* Matta Thái Thị Diễm My (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm nay Chúa ngự xung trn
Thế nhân hp xướng, thiên thn ca vang
Hài Nhi nhỏ bé cao sang
Miệng cười như tỏa ánh quang tưng bừng
Ngôi Hai giáng thế vang lng
Trần gian hớn h ca mng tôn vinh:
“Ngài là Con Chúa Thiên Đình
Ngài là sự sng lung linh sáng ngi
Ơn trời ta khp muôn nơi
Ơn Người cao c tuyt vi ân trao”
Con đây sẽ mãi khát khao
Hồng ân Thiên Chúa tri cao đổ đầy
Xin người ng xung chn đây
Tiếp thêm sc mnh con xây nước tri.
 
 
CHÚA ĐẾN RỒI
* Catarina Nguyễn Lan Anh (Gx.Xuân Quang)
 
Đêm đông lạnh giá
Tuyết ghé xuống xem
Đất trời Bê-Lem
Hân hoan đàn hát
 
Đồng quê bát ngát
Chim hót reo ca
Rộn tiếng vang xa
Ngợi mừng Con Chúa
 
Hàng cây xơ lá
Lạnh lẽo đứng đông
Ngày tháng con mong
Giờ Chúa đã đến
 
 
ÁO MỚI ĐÊM GIÁNG SINH XƯA
* Simon Cao Văn Tuấn (Gx.Quảng Ngãi)
 
Noel về gợi lên bao ký ức
Gió bấc, mưa phùn giá lạnh từng cơn
Mỗi chiều về lòng bao rạo rực
Chỉ mong sao được đón Chúa Hài Đồng
Áo mới mẹ may cho không dám mặc
Sợ phai màu nên giấu kỹ trong rương
Chiếc quần kaki ngắn lưng đầu gối
Xập xệ lò xo vá víu lòng vòng
Cùng mấy nhỏ nô đùa bên máng cỏ
Chẳng chút ngại ngùng, chẳng chút than van
 
Ôi đẹp làm sao chiếc bóng thời gian
Cùng kỉ niệm hiện về nơi dĩ vãng
Chiếc áo mẹ may đi cùng năm tháng
Những nếp nhăn trên thân áo, bờ vai
Mùi vải thơm kia đâu phải hương lài
Mà ngày đó mãi nồng trong ký ức…
 
 
GỌI MỜI
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Leng keng! Leng keng!
Tiếng chuông chiều vồn vã
Ôi Thiên Chúa gọi mời:
Đến với Ta với Ta.
 
Bé con mau về nhanh
Quần áo thật tinh tươm
Đến quỳ bên nhan Thánh
Để yêu thương yêu thương.
 
Nông dân ngoài đồng sâu
Chân bùn lưng đẩy nắng
Dừng tay hãy nguyện cầu
Hoa màu ươm trĩu nặng.
 
Tiếng cụ già rôm rả
Chuyện lúc trẻ lúc già.
Cùng chào nhau hẹn hò
Nơi nhà Chúa chúng ta.
 
Cùng về đây sấp mình
Nơi nhan Cha uy linh
Câu kinh ngàn tiếng hát
Ca tình Chúa bao la.
 
 
CON CHUỒN CHUỒN
* Inhaxiô Trì Hữu Tạo (Gx.Kim Châu)
 
“ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
Lời ru, từ buổi xa xăm
Đến khi tóc bạc còn đằm trong tôi
 
Bay cao người nói: “ Ngạo đời!”
Bay thấp người nói: “Uổng đời, chuồn ơi!”
Thì thôi... lưng lửng... giữa trời
Không cao, không thấp cho người ta thương.
 
Chúa ơi, con chuồn chuồn con
Xếp đôi cánh mỏng, khiêm nhường, tạ ơn.
 
 
TÌNH CHA
* Anna Lê Thị Thanh Ngân (Gx.Kim Châu)
 
Đời Cha như núi
Để con nép mình
Tình Cha thành suối
Lên đồng con xanh

Núi xa mùa xanh

Suối khô, đồng úa
Hạt sương nào ứa
Trên lá mắt con?
 
Lòng suối dầu khô
Núi kia có lở
Thì con vẫn nhớ:
Vần thơ trăm năm
Thầm gieo trong đất.
 
Cánh đồng mong ước
Nguyện dâng lên trời:
"Xin Cha thương xót
Người cha của con...”
 
Tình Cha bao la
Còn cao hơn núi
Trào tuôn hơn suối
Ướt bàn chân con...
 
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 12
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa biển 12

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 2195
  • Tháng hiện tại: 132317
  • Tổng lượt truy cập: 12276577