Tin Tức MỤC VỤ CHIA SẺ ĐỨC TIN

Đề tài học hỏi tháng 5 (Tuần I)

Tập sống yêu thương trong gia đình, với bạn bè và những người chung quanh. Vì gia đình yêu thương hòa thuận là hình ảnh sống động về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Gốc sứ già ra hoa trắng muốt

Lạy Chúa, trong năm Đức tin này, xin cho con đọc được, những hình ảnh, những biến cố, những con người, Chúa gởi đến xung quanh con mỗi ngày, như gốc sứ già ra hoa trắng muốt, như cụ Phách, như hoa mắc cở ven đường, hoa xương rồng vùng cát nóng, loài hoa lạ lâu ngày mới nở,

Thiên Chúa ''ghen tuông'' bởi vì Ngài là ''Đấng Sáng Thế: Le Créateur!''

Có bản dịch (không phải của Công Giáo) dùng các từ ''tức là Đức Chúa Trời kỵ tà'' bởi vì, theo tôi, người dịch thấy ngại dùng chữ ''ghen tuông'' trong Xuất Hành 20,5. Trước khi viết, ở bài khác, về Thiên Chúa là Tình Yêu, tức cũng là Thiên Chúa ''ghen tuông'', tôi xin mạo muội trình bày về Ngài là Đấng Sáng Thế.

Cái thớt gỗ

Riêng bản thân tôi, sau khi suy niệm về những nhân đức cao trọng của Thánh Giuse, năm đó tôi đã muốn mừng kính Ngài một cách sâu sắc hơn, vì Ngài là Cha của tôi,

Ngày lễ Chúa Nhật với giới trẻ

Xin Chúa mở cánh cửa tâm hồn những người khô khan nguội lạnh giúp họ sốt sắng hơn trong mỗi Thánh lễ ngày Chúa nhật. Xin Người cất bớt những lo toan thường nhật để mọi người hiệp ý cầu nguyện, không bị những lo lắng trong các công việc làm ăn xen vào giữa những lời kinh

Sáu từ để hiểu Hiến Chế Dei Verbum

Các sách Cưụ Ước “tuy có nhiều khiếm khuyết và tạm bợ” nhưng các sách ấy minh chứng khoa sư phạm đích thực của Thiên Chúa và luôn luôn được xem như là “Lời nói chân thật của Thiên Chúa”. Chúng vẫn được sử dụng trọn vẹn trong sứ điệp Tin Mừng, đạt được đầy đủ ý nghĩa trong Tân Ước

Sáu từ ngữ giúp hiểu Hiến Chế Mục Vụ Gaudium Et Spes

Trong toàn bộ Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes (Vui mừng và hy vọng), Công đồng tìm cách phân định “các dấu chỉ thời đại” (GS 4,1), tức là phân định các biến cố lịch sử có ý nghĩa đối với lịch sử nhân loại, xã hội, kinh tế và chính trị, và đọc ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử này

Ơn gọi - Hồng ân và Chọn lựa

Công Đồng Vaticano II hiểu ơn thiên triệu theo nghĩa rộng: Có nghĩa là tất cả mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi, đều có ơn thiên triệu: làm người và làm Con Chúa, tất cả đều được mời gọi nên thánh. Công Đồng xác định đây là ơn gọi phổ quát, một ơn gọi mà tất cả mọi kitô hữu đều được mời gọi hướng tới.

Cám ơn đời hay cám ơn Trời?

… Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương! (Kahlil Gibran)

Ngày Chúa Phục Sinh (MTG)

Khác với thánh nữ Maria Mađalêna ngày xưa buồn phiền khi nhìn thấy Ngôi Mộ trống, nhưng chúng tôi đã thấy Chúa sống lại và hiện diện nơi họ qua nụ cười, lời chào hỏi thân thiện, sự đoàn kết và hiệp nhất ...

Thưa cha, con xin noi gương cha!

Cha mới lên ngôi giáo hoàng mấy ngày mà chúng con nhột quá, báo đài càng khen cha nhiều chừng nào, chúng con càng nhột chừng đó, chúng con không thể nào bịt miệng được báo đài...

Cảm nhận về ngày lễ bổn mạng giáo phận Qui Nhơn

Thành phố Quy Nhơn hôm nay chợt nổi những cơn gió mạnh, xua tan đi cái nóng bức oi ả của cái nắng tháng Ba ... Đứng trong khuôn viên nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn, tôi lai cảm thấy như đó là Thần khí Chúa đang thúc đẩy tất cả mọi người, cùng nhau tề tựu về nơi đây, để mừng một ngày trọng đại : Ngày lễ Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria,

Mục Vụ cho Người Suy Trí Năng

Việc giúp người mất trí sống đạo đã từ lâu là mối quan tâm của Giáo Hội.... Việc chăm sóc người mắc chứng suy trí năng này tốn nhiều tiền của, thời gian và đòi hỏi tình thương và sự kiên nhẫn. Vì thế, Giáo hội không những phải làm mục vụ cho người bệnh mà còn cho gia đình người bệnh nữa.

Hộp tóc Á thánh Anrê Phú Yên, quà tặng vô giá của gia đình Tôma Maria

Khoảng từ năm 1937-1939, ba tôi vừa đi học, vừa đi làm tại Hà Nội. Trong những giờ rảnh, ba tôi đã tham gia công tác bác ái của nhóm thanh niên Công Giáo tại Hà Nội. Vào khoảng cuối năm 1938, tại Trung Quốc xảy ra những trận mưa bão lụt lội nặng nề. Đức Cha Yu Pin, người Trung Hoa, đã sang giáo phận Hà Nội để xin thực phẩm và quần áo cứu trợ