Tin Tức PHỤNG VỤ

Đàn Chiên

Thứ tư - 13/04/2016 05:26
Đàn Chiên
“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi;
Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,17).
 
Xuống núi đàn chiên trở về chuồng
Chiên theo Mục Tử bước ung dung
Mây chiều xanh ngọc chim ca hát
Một khoảng trời riêng tình thủy chung.
 
Quấn quýt bên nhau thỏ thẻ cười
Quây quanh Mục Tử trăng sáng ngời
Giữa đồng hoang vắng tình không lặn
Hoa yêu, hoa mến nở thắm tươi.
 
Lấy lời Mục Tử làm hành trang
Chiên thương vui sống trong một đàn
Tình Trời tình đất gần chút nữa
Thương xót vang xa khắp vũ hoàn.
 
Hồn chiên trong sáng đẹp nên thơ
Thầy trò gần gũi cảnh ban sơ
Địa Đàng năm ấy giờ hiển hiện
Như sen thơm ngát giữa bùn dơ.
 
                                                     CN IV Phục Sinh-2016
                                                                     Lm. Cát Đen

Tác giả bài viết: Lm. Cát Đen

Nguồn tin: BTTVH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:Đàn Chiên

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn