Trang mới   https://gpquinhon.org

Đức Thánh Cha đã ấn định ngày 7 tháng 9, ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Syria

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/09/2013 23:44

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa nhật hôm qua đã mạnh mẽ lên án chiến tranh đang xảy ra ở Syria, khắp nơi ở Trung Đông. Ngài kêu gọi "các bên xung đột hãy lắng nghe tiếng của lương tâm, đừng khép lại vì lợi ích của mình, nhưng hãy nhìn người khác như anh em mình và  can đảm và quyết tâm trên đường gặp gỡ và đàm phán, khắc phục sự đối lập mù quáng". Đồng thời, ĐTC cũng đã ấn định ngày 7 tháng 9 tới đây là ngày cả Giáo hội ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria. 

Anh chị em thân mến

Hôm nay tôi muốn làm người nói lên tiếng kêu gào đang dâng trào từ mọi nơi trên thế giới, từ mọi dân tộc, mọi con tim của mỗi người, từ một đại gia đình nhân loại, với nỗi lo lắng đang dần tăng : đó là tiếng kêu gào về hòa bình! Là tiếng kêu gào được nói bằng sức mạnh : chúng ta cần một thế giới hòa bình, chúng ta muốn là những con người của hòa bình, chúng ta muốn hòa bình bùng nổ trong xã hội của chúng ta, đang bị xé nát bởi những chia rẽ và xung đột; không chiến tranh nữa! không còn chiến tranh nữa! Hòa bình là một quà tặng vô cùng quý giá, cần phải được thăng tiến và giữa gìn.

Tôi đang sống đặc biệt với đau buồn và lo lắng đến tất cả những tình cảnh xung đột đang có trên trái đất của chúng ta, đặc biệt trong những ngày này, trái tim tôi bị tổn thương sâu xa bởi những gì đang xảy ra ở Syria và đau buồn về những thảm kịch đang xảy ra trước mắt.

Tôi mạnh mẽ gióng lên lời kêu gọi hòa bình, một lời kêu gọi nảy sinh từ trong tâm của tôi! Có biết bao đau khổ, tàn phá, biết bao nỗi đau vì việc sử dụng vũ trang tại quốc gia bị tàn phá đó đã và đang gây ra, đặc biệt giữa các thường dân và những người không được bảo vệ! Chúng ta hãy nghĩ xem : có biết bao đứa trẻ không thể thấy ánh sáng tương lai! Đặc biệt tôi quyết liệt lên án việc dùng vũ khí hóa học! Tôi nói cho anh chị em biết rằng tôi còn giữ trong trí và trong tim mình những hình ảnh khinh khủng của những ngày trước! Có sự phán xét của Thiên Chúa, cũng nhưng sự phán xét của lịch sử về những hành động của chúng ta mà ta không thể tránh khỏi. Dùng bạo lực không bao giờ đem lại hòa bình. Chiến tranh sinh ra chiến tranh, bạo lực sinh ra bạo lực!

Bằng tất cả sức lực, tôi yêu cầu các bên xung đột hãy lắng nghe tiếng của lương tâm, đừng khép lại vì lợi ích của mình, nhưng hãy nhìn người khác như anh em mình và hãy bắt đầu với sự can đảm và quyết tâm trên đường gặp gỡ và đàm phán, khắc phục sự đối lập mù quáng. Cũng vậy tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thực hiện mọi nổ lực để đẩy mạnh, đừng chần chờ thêm nữa, những sáng kiến rõ hơn vì hòa bình cho các dân tộc, đặt nền tảng trên sự đối thoại và đàm phán vì thiện ích cho toàn thể dân tộc Syria.

Mong sao người ta đã không bỏ qua một nỗ lực nào để bảo đảm việc cứu trợ nhân đạo cho người bị thương bởi cuộc xung đột khủng khiếp này, đặc biệt cho những người bị tản cư tại đất nước này và cho đông đảo những người tị nạn ở các nước lân cận. Với các nhân viên cứu trợ, đang dấn thân cho việc xoa dịu các nỗi đau của dân chúng, được bảo đảm có khả năng cung cấp sự giúp đỡ cần thiết.

Chúng ta phải làm gì cho nền hòa bình thế giới? Như Đức Thánh Cha Gioan đã nói : tất cả mọi người có nhiệm vụ sắp xếp lại các mối tương quan sống chung trong công lý và trong yêu thương (Thông điệp Hòa bình dưới thế [11-4-1963]: AAS 55 [1963], 301-302).

Một mối dây dấn thân cho hòa bình là hiệp nhất tất cả mọi người thiện chí! Đó là lời mời gọi mạnh mẽ và cấp bách tôi gởi đến toàn thể Giáo hội Công giáo, nhưng cũng mở rộng ra cho tất cả các Kitô hữu của những hệ phái khác, cho mọi người nam nữ các các tôn giáo cũng như các anh chị em là những người không tin : hòa bình là thiện ích vượt trên mọi rào cản, bởi vì nó là thiện ích của toàn thể nhân loại.

Tôi lớn tiếng lặp lại lần nữa : không phải là văn hóa của sự chống đối, xung đột xây dựng nên sự sống chung trong các dân tộc và giữa các dân tộc, nhưng là : văn hóa của sự gặp gỡ, đối thoại; đây là con đường duy nhất cho hòa bình.

Ước mong cho tiếng kêu hòa bình được vang vọng lên đạt tới con tim của tất cả mọi người và tất cả hãy từ bỏ khí giới và để mình được hướng dẫn bởi sự khát khao hòa bình.

Vì thế, thưa anh chị em, tôi quyết định công bố cho toàn thể Giáo hội, ngày 7 tháng 9 tới đây, kỷ niệm ngày sinh nhật Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, Trung Đông, và toàn thể thế giới, tôi cũng mời gọi các anh chị em Kitô không phải Công giáo, những thành phần thuộc các tôn giáo khác và những người thiện chí, hiệp lòng cho sáng kiến này, theo cách mà họ xem là thích hợp nhất.

Ngày 7 tháng 9 tại quảng trường thánh Phêrô, lúc 19 giờ đến 24 giờ, chúng ta sẽ hiệp lòng cầu nguyện và trong tinh thần sám hối để cầu xin Thiên Chúa ơn huệ lớn lao này cho dân tộc Syria mến yêu và cho tất cả mọi hoàn cảnh xung đột và bạo lực trên thế giới. Nhân loại đang cần thấy những cử chỉ hòa bình và nghe được lời hy vọng và hòa bình! Tôi xin tất cả các giáo phận, ngoài việc sống ngày ăn chay ra, hãy tổ chức một vài hành động phụng vụ theo ý chỉ này.

Chúng ta cầu xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ chúng ta biết đáp trả bạo lực, xung đột và chiến tranh bằng sức mạnh của đối thoại, của hòa giải và yêu thương. Mẹ là Mẹ : Mẹ giúp chúng ta tìm kiếm hòa bình; tất cả chúng ta là con cái của Mẹ! Xin Mẹ Maria giúp chúng ta, vượt qua được thời điểm khó khăn này và giúp chúng ta dấn thân để xây dựng từng ngày và mọi môi trường một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình thực sự. Lạy Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con.

 
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 89
  • Khách viếng thăm: 50
  • Máy chủ tìm kiếm: 39
  • Hôm nay: 8027
  • Tháng hiện tại: 197515
  • Tổng lượt truy cập: 12487227