Đăng lúc: 18:49 - 13/05/2015
Xin phép, cám ơn và xin lỗi là ba từ giúp chúng ta bước vào trong tình yêu của gia đình, duy trì cuộc sống hạnh phúc và bình an trong gia đình và trong xã hội, vì chúng giúp tránh các rạn nứt có thể trở thành các hố sâu ngăn cách. Vì thế đừng bao giờ kết thúc ngày sống trong gia đình mà không làm hòa với nhau.
Đăng lúc: 18:04 - 11/02/2015
Con cái là hồng ân của Chúa, chứ không phải là một vấn đề sinh học truyền sinh, cũng không phải là một trong các kiểu tự thực hiện chính mình, lại càng không phải là việc chiếm hữu của cha mẹ. Con cái là một ơn…Một xã hội hà tiện thế hệ, không yêu thích có con cái vây quanh, nhất là coi con cái như một nỗi lo âu, một gánh nặng, một liều lĩnh, là một xã hội trầm cảm, không có ký ức và không có tương lai.
Đăng lúc: 17:37 - 08/02/2015
Trưa ngày Chúa nhật 08.02.2015, như thường lệ, ĐTC đã đọc kinh Truyền Tin vào lúc 12h trưa trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy quan tâm chăm sóc những ai yếu đau bệnh tật vì họ chính là thân mình của Đức Ki-tô.
Đăng lúc: 21:57 - 09/01/2015
Trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng ngày 8-1-2014, tại nguyện đường Nhà Trọ thánh Marta, ĐTC đã cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân vụ khủng bố ở Paris. Vào đầu thánh lễ, ngài nói: ”Vụ khủng bố hôm qua tại Paris làm cho chúng ta nghĩ đến bao nhiêu sự tàn ác của con người, bao nhiêu thứ khủng bố riêng rẽ hay khủng bố của Nhà Nước. Con người có khả năng tàn ác như thế
Đăng lúc: 17:29 - 06/01/2015
ĐTC nói: Chúa Giêsu đến cho mọi người, người Do thái cũng như toàn nhân loại, được đại diện bởi ba Đạo Sĩ Phương Đông. Họ đại diện cho tất cả những người kiếm tìm Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn nhận ra ánh sáng soi đường để tìm đến với Chúa Cứu Thế qua dấu chỉ khiêm tốn của một trẻ thơ.
Đăng lúc: 22:51 - 21/12/2014
Biết bao lần Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời chúng ta, hay gửi thiên thần đến cho chúng ta, gõ cửa tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta không tiếp nhận Người. Bắt chước Đức Maria, đáp trả bằng lời “xin vâng cá vị và chân thành” đối với hồng ân cao quý là bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lễ Giáng sinh.....
Đăng lúc: 12:31 - 17/12/2014
Gần hai vạn tín hữu đã đến quảng trường thánh Phêrô để tiếp kiến ĐTC vào sáng thứ tư ngày 17/12. Đây cũng là buổi tiếp kiến cuối cùng của năm 2014. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 78 của Đức Thánh Cha Phanxicô, vì thế, khi ĐTC xuất hiện, mọi người đã vỗ tay và hát bài ca chúc mừng sinh nhật bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau....
Đăng lúc: 09:18 - 15/12/2014
Trái tim con người khát khao niềm vui. Tất cả chúng ta khát khao niềm vui, từng gia đình, mỗi dân tộc cầu đều mong hạnh phúc. Nhưng đâu là niềm vui mà người kitô hữu được mời gọi sống và làm chứng? Niềm vui đó đến từ sự gần gũi của Thiên Chúa, từ sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta....
Đăng lúc: 18:03 - 03/12/2014
Chính việc lãng quên Thiên Chúa chứ không phải việc vinh danh Người làm nảy sinh ra bạo lực. Vì thế các tín hữu kitô và hồi giáo cần cùng nhau dấn thân cho tình liên đới, hòa bình và công lý, và mọi chính quyền phải bảo đảm cho các công dân và cộng đồng tôn giáo quyền tự do phụng tự đích thực. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ tư 3-12-2014 tại quảng trường thánh Phêrô.
Đăng lúc: 17:30 - 19/11/2014
Rồi đến cuối ngày ai cũng mệt, nhưng nếu bạn nói: chúng ta hãy cầu nguyện! thì đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Chúa nhật, chúng ta đi lễ và rước lễ, và thỉnh thoảng xưng tội, thanh tẩy chúng ta, đó là một bước tiến đến sự thánh thiện! Rồi lòng kính mến Đức Mẹ, tôi đọc kinh mân côi và cầu nguyện. Đó là một bước tiến đến sự thánh thiện....
Đăng lúc: 17:57 - 17/11/2014
ĐTC kêu gọi các tham dự viên nhấn mạnh tới những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, đó là những thiện ích tinh thần. Ngài nói: ”Gia đình là nền tảng sự sống chung và là bảo đảm chống lại sự phân hóa xã hội. Các trẻ em có quyền được lớn lên trong gia đình, với một người cha và một người mẹ có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự tăng trưởng và trưởng thành tình cảm của các em.
Đăng lúc: 17:38 - 12/11/2014
Ý thức chức thừa tác là một ơn Chúa ban chứ không phải vì mình thông minh, tài giỏi, tốt lành hơn người khác, giúp các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế biết sống khiêm tốn, cảm thông, thương xót, biết lắng nghe và học hỏi từ người khác, chứ không độc đoán, làm như thể cộng đoàn là của riêng mình và mọi người phải quỳ phục dưới chân mình.
Đăng lúc: 12:26 - 22/10/2014
Giáo hội là thân thể Chúa Kitô! Và đó không phải chỉ là một cách nói: nhưng chúng ta thực sự là thân thể! Đó là ân sủng lớn lao mà chúng ta lãnh nhận trong ngày rửa tội của mình! Trong Bí tích Rửa tội, thực vậy, Chúa Kitô làm cho chúng ta thuộc về Người, đón nhận chúng ta nơi trung tâm của mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm tuyệt đỉnh của tình yêu dành cho chúng ta,
Đăng lúc: 11:37 - 06/07/2014
"Anh em hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (Mt 11,29). Cái "ách" của Chúa nằm ở chỗ là chất lên nơi bản thân mình gánh nặng của người khác bằng tình yêu huynh đệ. Mỗi lần nhận được sự gia tăng và an ủi của Chúa Kitô, đến lượt chúng ta, chúng ta được kêu gọi trở nên người gia tăng sức lực và an ủi cho anh em mình
Đăng lúc: 12:37 - 25/06/2014
Không ai tự mình trở thành kitô hữu. Người ta không làm ra các kitô hữu từ phòng thí nghiệm. Người kitô hữu là thành phần của dân tộc đến từ xa. Người kitô hữu thuộc về một dân tộc được gọi là Giáo hội và Giáo hội này làm nên người kitô hữu, trong ngày được Rửa tội, và sau đó là trong lộ trình giáo lý, và cứ như thế.