Trang mới   https://gpquinhon.org
Giáo huấn của ĐTC
 
Đừng sống trong sự mù lòa, nhưng hãy mở lòng ra cho ánh sáng của Thiên Chúa

Đừng sống trong sự mù lòa, nhưng hãy mở lòng ra cho ánh sáng của Thiên Chúa

Đăng lúc: 12:00 - 30/03/2014

Anh chị em đừng sợ! Hãy mở lòng mình ra cho ánh sáng của Thiên Chúa, Người luôn chờ đợi chúng ta để làm cho chúng thấy được cái tốt đẹp, để ban thêm cho chúng ta ánh sáng, để tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đừng quên điều đó! Hãy phó thác cho Đức Trinh nữ Maria hành trình mùa chay này,

Hãy loan báo niềm vui lãnh nhận ơn tha thứ từ Chúa Cha

Hãy loan báo niềm vui lãnh nhận ơn tha thứ từ Chúa Cha

Đăng lúc: 23:38 - 28/03/2014

Đối với những người anh chị em gặp gỡ, anh chị em có thể loan báo niềm vui lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa Cha và tìm lại tình bằng hữu trọn vẹn với Người. Và anh chị em hãy nói cho họ biết rằng Cha của chúng ta đang chờ đợi chúng ta, Cha của chúng ta tha thứ cho chúng ta, và mở tiệc mừng thêm nữa. Nếu bạn đến với Người với trọn vẹn cuộc sống mình, cũng như với mọi tội lỗi, thay vì khiển trách bạn thì Người lại mở tiệc ăn mừng (Mt 25,40)

Thừa tác viên chức thánh thi hành nhiệm vụ bằng trái tim yêu thương của Chúa Giêsu

Thừa tác viên chức thánh thi hành nhiệm vụ bằng trái tim yêu thương của Chúa Giêsu

Đăng lúc: 11:53 - 26/03/2014

Chăm lo cho đoàn chiên của Chúa Giêsu không phải bằng quyền lực của con người, nhưng bằng chính quyền năng của Chúa Thánh Thần và theo trái tim Người, trái tim của Chúa Giêsu là một trái tim yêu thương. Nếu không thi hành điều đó với tình yêu thì sẽ vô ích

Mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu thay đổi cuộc đời của chúng ta

Mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu thay đổi cuộc đời của chúng ta

Đăng lúc: 12:03 - 23/03/2014

Bà đã tìm thấy nước mà bà luôn tìm kiếm! Bà chạy về làng, nơi đã xét xử bà, đã lên án và đã từ chối bà, và ở đó bà tuyên bố rằng bà đã gặp Đấng Mêsia : Đấng đã làm thay đổi cuộc sống của bà. Bởi vì mỗi khi gặp gỡ Chúa Giêsu luôn luôn thay đổi cuộc sống chúng ta. Đó là một bước tiến, một bước gần với Thiên Chúa hơn. Và như thế mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu luôn thay đổi cuộc đời chúng ta, luôn luôn là như vậy.

Thánh Giuse là mẫu gương cho những người cha và những nhà giáo dục

Thánh Giuse là mẫu gương cho những người cha và những nhà giáo dục

Đăng lúc: 11:02 - 20/03/2014

Thật vậy, trong việc giữ gìn Chúa Giêsu, bằng cách giáo dục Chúa Giêsu lớn lên trong tuổi tác, khôn ngoan và ân sủng, ngài còn là mẫu gương cho mọi nhà giáo dục, cách đặc biệt cho mỗi người cha. Thánh Giuse và mẫu gương của nhà giáo dục và của người cha. Bởi thế, tôi phó thác tất cả các bậc cha mẹ, các linh mục dưới sự che chở của Thánh Giuse

Cuộc phỏng vấn ĐGH Phanxicô của báo Corriere della Sera

Cuộc phỏng vấn ĐGH Phanxicô của báo Corriere della Sera

Đăng lúc: 17:28 - 18/03/2014

Tôi không thích những lối diễn giải mang tính ý thức hệ, một huyền thoại nào đó về Giáo hoàng Phanxicô. Chẳng hạn khi người ta đồn rằng tôi đã rời Vatican vào ban đêm để phát thức ăn cho những người vô gia cư trên phố Via Ottaviano. Ý tưởng này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Sigmund Freud từng nói rằng sự lý tưởng hóa nào cũng có sự khiêu khích. Mô tả Giáo hoàng như một kiểu siêu nhân hay ngôi sao hình như xúc phạm đến tôi đó. Giáo hoàng là người biết cười, biết khóc, biết đánh một giấc ngủ ngon và có bạn bè như bao người khác. Ngài là một con người bình thường.

Chìa khóa để hiểu Đức Giáo hoàng Phanxicô

Chìa khóa để hiểu Đức Giáo hoàng Phanxicô

Đăng lúc: 02:12 - 18/03/2014

Cách đây 1 năm, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio trở thành Giáo hoàng Phanxicô. Kể từ lúc đó, các tu sĩ Dòng Tên khắp thế giới cùng có chung một thắc mắc: “Liệu ngài có còn là một tu sĩ Dòng Tên nữa không?” Nếu có ai đó trở thành Giáo hoàng cũng có nghĩa là trở thành người đứng đầu của tất cả các dòng tu Công Giáo như: Phanxicô, Đaminh, Biển Đức, Dòng Tên v.v. vậy thì người ấy có còn là thành viên của hội dòng mình nữa không?

"Nghe Lời Chúa" bằng cách mang theo Kinh thánh và đọc mỗi ngày

"Nghe Lời Chúa" bằng cách mang theo Kinh thánh và đọc mỗi ngày

Đăng lúc: 01:35 - 17/03/2014

Anh chị em có đọc Tin mừng không? Đó là điều tốt; là việc tốt khi có một cuốn Tin mừng nhỏ, mang theo mình, để trong túi, trong giỏ xách và đọc một đoạn nhỏ bất cứ lúc nào trong ngày. Bất cứ lúc nào trong ngày tôi lấy ra từ trong túi cuốn Tin mừng và đọc cái gì đó một chút, một đoạn ngắn. Ở đó, trong Tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta!

Canh tân lời hứa khi lãnh Bí tích Rửa Tội

Canh tân lời hứa khi lãnh Bí tích Rửa Tội

Đăng lúc: 01:03 - 10/03/2014

mùa chay là cơ hội thuận lợi để tất cả chúng ta thực hiện cuộc hành trình hoán cải, chân thành đối diện với chính mình cùng với những trang Tin Mừng này. Chúng ta hãy làm mới lại lời hứa chúng ta đã có khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội: từ bỏ Satan và tất cả những hành vi và cám dỗ của nó

Mùa chay là lúc thuận tiện để biến đổi cho tình yêu vào Thiên Chúa và tha thân

Mùa chay là lúc thuận tiện để biến đổi cho tình yêu vào Thiên Chúa và tha thân

Đăng lúc: 11:28 - 05/03/2014

Chúng ta quen sống trong một xã hội khao khát loại trừ Thiên Chúa, nơi đó cha mẹ không còn dạy cho con cái mình cầu nguyện và tự làm dấu thánh giá. Tôi hỏi anh chị em : Con cái của anh chị em đó, chúng nó có biết làm dấu thánh giá không? Anh chị em hãy nghĩ coi. Con cháu của anh chị em có biết làm dấu thánh giá không?

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các tân Hồng y

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các tân Hồng y

Đăng lúc: 11:57 - 23/02/2014

Giáo hội đang cần anh em, cần sự cộng tác của anh em, và nhất là sự hiệp thông của anh em với tôi và giữa anh em với nhau. Giáo hội đang cần sự can đảm của anh em, để loan báo Tin mừng trong những dịp thuận tiện và không thuận tiện, để làm chứng cho sự thật. Giáo hội cần lời cầu nguyện của anh em, cho hành trình tốt đẹp của đoàn chiên Chúa Kitô, cầu nguyện - anh em đừng quên điều đó! - với việc loan báo Lời Chúa là nhiệm vụ hàng đầu của Giám mục.

Hãy can đảm lên và hãy đi xưng tội! Bí tích hòa giải là một bí tích chữa lành

Hãy can đảm lên và hãy đi xưng tội! Bí tích hòa giải là một bí tích chữa lành

Đăng lúc: 00:55 - 20/02/2014

Bí tích Hòa giải là bí tích chữa lành. Khi tôi đi xưng tội là để chữa lành tôi, chữa lành linh hồn tôi, chữa lành trái tim tôi và những gì mà tôi đã làm không đúng. Hình ảnh Kinh thánh diễn tả rất tốt những điều đó, trong mối liên hệ sâu xa của nó, là sự kiện tha thứ và chữa lành người bất toại, nơi đó Chúa Giêsu mạc khải mình đồng thời như người thầy thuốc của mọi linh hồn và mọi thân xác.

Thánh Thể là bí tích của tình yêu thương, diễn tả tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa

Thánh Thể là bí tích của tình yêu thương, diễn tả tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa

Đăng lúc: 10:38 - 06/02/2014

Bí tích Thánh Thể là tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa: thật thế, khi trở thành bánh bẻ ra cho chúng ta, Chúa Giêsu tuôn đổ trên chúng ta tất cả lòng xót thương và tình yêu của Người, đến độ canh tân con tim, cuộc sống, và kiểu tương quan của chúng ta với Người và các anh chị em khác.

Mừng xuân Giáp Ngọ Đức Thánh Cha nói: Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người một cuộc sống đầy ắp niềm vui và hy vọng

Mừng xuân Giáp Ngọ Đức Thánh Cha nói: Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người một cuộc sống đầy ắp niềm vui và hy vọng

Đăng lúc: 10:56 - 26/01/2014

"Trong những ngày sắp tới, hàng triệu người dân sống ở vùng Viễn Đông hoặc rải rác khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, mừng tết âm lịch. Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người một cuộc sống đầy ắp niềm vui và hy vọng. Mong sao khát khao về tình huynh đệ không thể dập tắt được, ngự trị trong tâm hồn họ, tìm thấy được trong sự thân thiện của gia đình là nơi đặc biệt để tình huynh đệ có thể được khám phá, được giáo dục và được thực thi. Đây sẽ là đóng góp quý giá vào việc xây dựng một thế giới nhân loại hơn và nơi đó bình an trị vì.

Chia rẽ, không có lời nào khác hơn : đó là gương mù, gương xấu!

Chia rẽ, không có lời nào khác hơn : đó là gương mù, gương xấu!

Đăng lúc: 10:31 - 22/01/2014

Chắc chắn Chúa Kitô không bị chia năm xẻ bảy. Nhưng với đau khổ, chúng ta phải thừa nhận cách thành thật rằng cộng đoàn của chúng ta đang tiếp tục sống chia rẽ, đó là những gương xấu. Những chia rẽ giữa người tín hữu chúng ta là một gương xấu. Không có lời nào khác hơn : là một gương xấu.

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 46
  • Máy chủ tìm kiếm: 18
  • Hôm nay: 14534
  • Tháng hiện tại: 122691
  • Tổng lượt truy cập: 12412403