Trang mới   https://gpquinhon.org
Giáo huấn của ĐTC
 
Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội

Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội

Đăng lúc: 09:59 - 13/11/2013

đối với tôi, Phép rửa là một sự việc đã qua, tách biệt trong một dữ kiện, để hôm nay anh chị em sẽ phải đi tìm, hay Phép rửa là một thực tại sống động, liên quan đến hiện tại của tôi, trong từng giây phút? Anh chị em có cảm thấy sức mạnh mà Chúa Kitô đã ban cho anh chị em bằng cái chết và sự sống lại của Người không

Cuộc sống vĩnh cửu chiếu soi và đem đến hy vọng cho cuộc sống dương gian của chúng ta

Cuộc sống vĩnh cửu chiếu soi và đem đến hy vọng cho cuộc sống dương gian của chúng ta

Đăng lúc: 09:35 - 11/11/2013

Không phải cuộc sống này làm nên điểm quy chiếu cho vĩnh cửu, cho cuộc sống khác, cho điều mà chúng ta đang mong đợi, nhưng là cuộc sống vĩnh cửu chiếu soi và đem đến hy vọng cho cuộc sống dương gian của mỗi người chúng ta.

Ở đâu không có tình yêu thì ở đó trống rỗng, và được đong đầy bằng những ích kỷ

Ở đâu không có tình yêu thì ở đó trống rỗng, và được đong đầy bằng những ích kỷ

Đăng lúc: 11:41 - 07/11/2013

Bạn có lòng mến trong tâm hồn không? có đức ái không? nếu có bạn hãy tiếp tục; nhưng nếu không có, bạn đừng phục vụ cho Giáo hội nữa. Vì không có tình yêu, tất cả các ơn đó không giúp gì cho Giáo hội, vì ở đâu không có tình yêu thì ở đó trống rỗng, trống rỗng được đong đầy bằng ích kỷ

Sự hiệp thông của các thánh, một thực tại tuyệt vời của đức tin con người

Sự hiệp thông của các thánh, một thực tại tuyệt vời của đức tin con người

Đăng lúc: 05:24 - 31/10/2013

Tôi dừng lại trên ý nghĩa thứ hai : nó là một trong những sự thật an ủi nhất của đức tin chúng ta, bởi vì nó nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta không sống đơn độc nhưng sống một cuộc sống hiệp thông giữa tất cả những người thuộc về Đức Kitô. Sự hiệp thông nảy sinh từ đức tin; vì thế, từ "các thánh" có ý nói đến những kẻ tin vào Đức Giêsu và tháp nhập vào Người qua Phép rửa trong Giáo hội. Vì thế, các Kitô hữu đầu tiên cũng được gọi là "các thánh" (x. Cv 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cor 6,1).

Gia đình cầu nguyện, bảo vệ đức tin và sống niềm vui

Gia đình cầu nguyện, bảo vệ đức tin và sống niềm vui

Đăng lúc: 11:56 - 27/10/2013

Sáng nay Chúa nhật 27/10/2013, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kết thúc ngày họp mặt, với hơn 100 nghìn người tham dự đến từ các quốc gia trên thế giới. Dựa vào các bài đọc trong ngày Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba điểm chính trong đời sống gia đình đó là : Gia đình cầu nguyện, bảo vệ đức tin và sống niềm vui.

Đức Maria là hình ảnh và là gương mẫu cho Giáo hội

Đức Maria là hình ảnh và là gương mẫu cho Giáo hội

Đăng lúc: 11:20 - 23/10/2013

Đức Maria được coi là mẫu gương đối với đức tin của Giáo hội theo nghĩa gì? Chúng ta nghĩ xem Đức Trinh nữ Maria là ai : một thiếu nữ do thái, người đã đợi ơn giải thoát cho dân tộc mình với trọn con tim. Nhưng trong tâm hồn của thiếu nữ trẻ trung Israel có điều kín ẩn mà chính cô vẫn chưa nhận ra

Thánh lễ và nghi thức phó thác cho Đức Mẹ Fatima do Đức Thánh Cha cử hành

Thánh lễ và nghi thức phó thác cho Đức Mẹ Fatima do Đức Thánh Cha cử hành

Đăng lúc: 01:50 - 14/10/2013

Chính khi nhìn Mẹ Maria, dưới ánh sáng các bài đọc chúng ta đã nghe, tôi muốn cùng với anh chị em suy tư về 3 thực tại: Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành, Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta.

Kinh truyền tin với ĐTC : Lạy Chúa xin ban thêm lòng tin cho chúng con

Kinh truyền tin với ĐTC : Lạy Chúa xin ban thêm lòng tin cho chúng con

Đăng lúc: 23:53 - 06/10/2013

Thiên Chúa đã trả lời cho chúng ta điều gì? Ngài trả lời : Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con có thể khiến cây dâu này : 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con. (Lc 17,6). Hạt cải rất nhỏ, nhưng Chúa Giêsu nói rằng có một đức tin như vậy thì đã đủ, nhỏ bé, nhưng thực tế, chân thành, để làm mọi thứ con người không thể làm, không thể nghĩ được

Đức Phanxicô nói với các bạn trẻ ở Ombrie, Assidi

Đức Phanxicô nói với các bạn trẻ ở Ombrie, Assidi

Đăng lúc: 21:00 - 05/10/2013

Cha muốn nói với các con đừng sợ làm những bước dứt khoát, các con đừng sợ… nhiều lần cha đã nghe một người mẹ nói với cha « Thưa Cha, con có một đứa con trai 30 tuổi và nó không chịu kết hôn…nó đã đính hôn nhưng không dứt khoát – Thưa Bà, đừng ủi áo cho nó nữa ! » Đừng sợ những bước dứt khoát trong cuộc sống, như bước đường hôn nhân : hãy đào sâu tình yêu của các con, bằng cách tôn trọng thời gian và những sự bày tỏ, hãy cầu nguyện, hãy chuẩn bị kỹ, rồi hãy tin tưởng rằng Chúa không để các con một mình !

Giáo hội thánh thiện không phải do công trạng của chúng ta

Giáo hội thánh thiện không phải do công trạng của chúng ta

Đăng lúc: 18:30 - 02/10/2013

Nhưng ý nghĩa Giáo hội thánh thiện là gì, nếu chúng ta nhìn vào lịch sử Giáo hội, trong hành trình dài hàng thế kỷ, đã có rất nhiều khó khăn, nhiều vấn đề, có những lúc đen tối? Làm sao có thể thánh thiện khi Giáo hội là những con người, là những tội nhân?

Một trái tim lớn mở ra cho Thiên Chúa

Một trái tim lớn mở ra cho Thiên Chúa

Đăng lúc: 04:40 - 02/10/2013

Một Trái Tim Lớn Mở Ra Cho Thiên Chúa. Bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô của Linh mục Antonio Spadaro S.J., chủ bút bán nguyệt san La Civiltà Cattolica. (bản dịch Việt ngữ chính thức của Dòng Tên VN từ bản tiếng Ý của bán nguyệt san La Civiltà Cattolica ngày 19/9/2013)

Giáo hội như một gia đình và Giáo hội là một ở khắp nơi.

Giáo hội như một gia đình và Giáo hội là một ở khắp nơi.

Đăng lúc: 15:54 - 25/09/2013

Trong Kinh Tin Kính chúng ta thưa rằng “Tôi tin Giáo hội, duy nhất”, tức là tôi tuyên xưng Giáo hội duy nhất, và Giáo hội hiệp nhất nơi chính mình. Nhưng nếu chúng ta quan sát Giáo hội Công giáo trên thế giới, chúng ta khám phá ra rằng gần 3000 giáo phận rải rác trên mọi đại lục : Có rất nhiều ngôn ngữ, văn hóa!

Giáo hội là Mẹ chúng ta : biết xót thương, cảm thông, thứ tha và nâng đỡ

Giáo hội là Mẹ chúng ta : biết xót thương, cảm thông, thứ tha và nâng đỡ

Đăng lúc: 11:38 - 18/09/2013

Hôm nay tôi trở lại với hình ảnh của Giáo hội như người mẹ. Tôi rất thích hình ảnh Giáo hội như người mẹ này. Chính vì điều đó mà tôi muốn trở lại với anh chị em, bởi vì hình ảnh này dường như không chỉ nói cho chúng ta Giáo hội như thế nào, mà còn nói cho chúng ta nhiều hơn về gương mặt phải có của Giáo hội, đó là Giáo hội là mẹ chúng ta.

Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ

Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ

Đăng lúc: 02:25 - 16/09/2013

Thiên Chúa là niềm vui. Đâu là niềm vui của Thiên Chúa?. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ! Là niềm vui của người mục tử tìm lại được chiên của mình; niềm vui của người đàn bà tìm lại được đồng tiền; niềm vui của người cha đón về nhà đứa con đã mất, đã chết nay được sống lại, được trở về nhà. Đây là toàn bộ Tin mừng. Đây là trọn vẹn Kitô giáo

Giáo hội là mẹ! hãy yêu mến Giáo hội như yêu mến mẹ mình.

Giáo hội là mẹ! hãy yêu mến Giáo hội như yêu mến mẹ mình.

Đăng lúc: 12:33 - 11/09/2013

Giáo hội là mẹ chúng ta trong đức tin, trong đời sống siêu nhiên. (LG 6.14.15.41.42). Đó là một trong những hình ảnh đã được các Giáo phụ sử dụng để nói về Giáo hội trong những thế kỷ đầu và tôi nghĩ có thể là hình ảnh hữu ích cho cả chúng ta nữa. Đối với tôi một trong những hình ảnh đẹp nhất về Giáo hội là : Giáo hội là Mẹ!

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 87
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 67
  • Hôm nay: 14534
  • Tháng hiện tại: 119293
  • Tổng lượt truy cập: 12409005