Đăng lúc: 02:27 - 25/07/2013
Phân nửa ngôi nhà Tòa Giám Mục được sửa sang giữ gìn để nhớ Đức cha Van Camelbecke Hân (Có bia mộ nơi cung thánh nhà nguyện Làng Sông) và Đức cha Đamianô Grangeon Mẫn (Mộ ở góc Tây Nam vườn Dòng Thánh Giuse Kim Châu) đã một thời ở tại Tòa Giám Mục Làng Sông. Nhà In Làng Sông tọa lạc mé trên chủng viện và trước sở quản lý, nay không còn dấu tích.
Đăng lúc: 12:42 - 26/06/2013
trong Giáo hội không ai là người vô dụng và nếu ai đó có lần nói với người khác rằng : “Anh về đi, đồ vô dụng”, điều này không đúng, bởi vì không ai là người vô dụng trong Giáo hội, tất cả mọi người chúng ta thì cần thiết để xây nên Đền thờ này!
Đăng lúc: 12:23 - 23/06/2013
Chúng ta phải đi ngược dòng! Các bạn trẻ, các con là những người đầu tiên : Hãy đi ngược dòng và các con có lòng tự hào của mình để đi ngược dòng. Tiến tới, các con hãy can đảm, hãy đi ngược dòng! Và các con hãy tự hào để làm điều đó.
Đăng lúc: 06:07 - 20/06/2013
Trước hết, thân thể gợi lên cho chúng ta một thực tại sống động. Giáo hội không phải là một hiệp hội cứu trợ, văn hóa hay chính trị, nhưng là một thân thể sống động, bước đi và hoạt động trong lịch sử.
Đăng lúc: 09:43 - 19/06/2013
Anh chị em biết ngày nay có bao nhiêu vụ tự tử của người trẻ trên thế giới không? Con số rất cao! Tại sao vậy? Vì họ không có niềm hy vọng. Họ đã cố gắng rất nhiều điều nhưng xã hội thì tàn nhẫn, không thể đem lại cho bạn niềm hy vọng.
Đăng lúc: 23:29 - 16/06/2013
Đi theo con đường của Thiên Chúa sẽ dẫn đến sự sống, trong khi đó đi theo các ngẫu tượng sẽ dẫn đến sự chết. Đức Thánh Cha đã nói điều này trong bài giảng lễ do ngài chủ sự tại quảng Thánh Phêrô nhân ngày dành cho Tin mừng Sự sống "Evangelium Vitae", của Năm Đức Tin.
Đăng lúc: 13:39 - 12/06/2013
Sự dữ có hiện diện, nhưng Thiên Chúa mạnh hơn nhiều. Giáo hội cần phải mở tất cả các cửa, để bất cứ ai cũng có thể cảm thấy được đón nhận, được yêu thương, được tha thứ, ngay cả những người đang cách xa cũng được đón nhận với tình thương và kính trọng.
Đăng lúc: 11:57 - 09/06/2013
Lòng đạo đức bình dân làm nổi bật thêm nhiều biểu tượng, và Thánh Tâm Chúa là biểu tượng trỗi vượt của lòng thương xót Chúa; Thánh Tâm Chúa không là biểu tượng ảo nhưng là biểu tượng thật, là tâm điểm, là suối nguồn để từ đó tuôn trào ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.
Đăng lúc: 13:25 - 05/06/2013
Chủ nghĩa tiêu dùng đã gây ra cho chúng ta thói quen không cần thiết, lãng phí lương thực hằng ngày, đôi khi chúng ta không biết đánh giá đúng đắn.. Chúng ta hãy nhớ rằng lương thực mà chúng ta vứt ra đường giống như nó bị lấy trộm từ bàn của ăn của kẻ nghèo, người đói!
Đăng lúc: 03:41 - 30/05/2013
Giáo hội sinh ra từ cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu Thập giá, từ cạnh sườn của Chúa Giêsu, nơi máu và nước chảy ra, biểu tượng của bí tích Thánh Thể và Rửa Tội. Trong gia đình Thiên Chúa, trong Giáo hội, nhựa sống là tình yêu của Thiên Chúa được cụ thể hóa trong tình mến Chúa và yêu tha nhân, tất cả mọi người, không phân biệt và không giới hạn. Giáo hội là gia đình yêu thương và được yêu thương.
Đăng lúc: 12:47 - 24/05/2013
“Hãy sống Tin mừng bằng sự khiêm nhường và can đảm! làm chứng cho sự mới mẻ, hy vọng, niềm vui mà Thiên Chúa đem đến cho cuộc sống. Hãy cảm nhận nơi mình “sự ngọt ngào và niềm vui an lạc của việc rao giảng”.
Đăng lúc: 23:01 - 15/05/2013
Trong Năm Đức Tin này chúng ta tự hỏi xem chúng ta đã thực hiện những bước cụ thể để nhận biết Chúa Kitô nhiều hơn và những sự thật của đức tin, bằng cách đọc và suy niệm Kinh thánh, học giáo lý, tham dự thường xuyên các bí tích chưa. Đồng thời, chúng ta cũng tự hỏi đâu là các bước mà chúng ta đang làm để đức tin hướng dẫn toàn bộ cuộc sống chúng ta
Đăng lúc: 09:29 - 09/05/2013
Chúa Thánh Thần là suối nguồn vô biên của sự sống Thiên Chúa trong chúng ta.... Và Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta nhìn với đôi mắt của Đức Kitô, dạy cho chúng ta sống cuộc sống như Đức Kitô đã sống, hiểu cuộc sống như Đức Kitô đã hiểu.
Đăng lúc: 21:51 - 02/05/2013
Nhân phẩm và tầm quan trọng của lao động là những lời trọng tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô sáng ngày 1 tháng 5, nhân ngày lễ Thánh Giuse thợ. Đức Thánh Cha kêu cầu “sự phục hồi mới cho công việc” và tố giác “quan niệm kinh tế xã hội”, tìm kiếm lợi lộc ích kỷ, vượt ra khỏi giới hạn của xã hội công bằng.
Đăng lúc: 05:01 - 25/04/2013
Người tín hữu khép kín chính mình, chôn dấu tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho, đó không phải là người Kitô hữu. Đó là người Kitô hữu không biết tạ ơn Thiên chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho.