Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 19

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/02/2016 17:02
TÌM LẠI
* Anna Vy Nguyễn Mai Hạ (Gx.Phú Hòa)
 
Một năm qua, con đã xa Ngài
Một năm qua, Ngài đã tìm con
Con xa Ngài, không chút ái ngại
Ngài tìm con, không bỏ đời con
 
Cuộc đời con như cánh hoa tàn
Tình yêu Chúa muôn vàn như nước
Cứu con khỏi cơn khát cuộc đời
Chúa là trời, là đất, là nước
 
Lôi con ra khỏi xa địa ngục
Giục con tìm, tìm lại ơn Cha
Cả đời này con như đóa hoa
Nguyện dâng lên bàn thờ sớm chiều.
 
 
ÂN TÌNH CHÚA BAN
*Catarina Cao Thị Tường Vi (Gx.Mằng Lăng)
 
Gió lao xao bay tóc
Lá thì thầm với nhau
Tia nắng xen kẻ lá
Có chiếu tới nầm non?
 
Chim vui đón chúng ta
Trên đường đến nhà Cha
Tiếng Chúa gọi chúng ta
Vào nhà thờ với Chúa
 
Chúa là tia nắng ấy
Soi tội lỗi trong con
Con là nầm non nhỏ
Nhận được ân tình Cha.
 
 
NGUYỆN LÀM CHIÊN
* Maria Võ Thị Kim Trâm (Gx.Chợ Mới)
 
Xin cho con quay lại
Mấy ngàn năm trước đây
Để cho tấm thân này
Làm nôi cho Chúa ngủ
 
Làm áo Chúa che thân
Làm nhà cho Chúa ở
Để Chúa bớt bơ vơ
Cũng để con đền tội
 
Thay nhân thế con người
Đang chìm trong bóng tối
Con nguyện mãi làm chiên
Theo Chúa suốt sớm chiều
 
 
HẠ  KHÚC
* Jo. Quang Minh (Gx.Gò Duối)
 
Một chiếc lá vàng rơi trên đồi nhỏ
Nắng nhạt nhòa e ấp những vòng tay
Phượng vẫn hồng ve vẫn hát vui say
Mà bỗng thấy chiều nay sao khác thế?
Mằng Lăng tím trong khung trời rộn rã
Gió nhẹ lùa mang câu hát hoan ca
Ta lại về đây nơi Đất Thánh bao la
Mừng An-rê người con ngoan của Chúa
Ta lại về và cùng nhau nối lửa
Làm muối men, làm ánh sáng cho đời
Ta noi gương người tuổi trẻ ai ơi
Mà vững chí hăng say cùng tiếp bước
Ta theo chân người chứng nhân đi trước
Mang tin yêu, mang ánh sáng Tin Mừng
Ta không hề ngại khó để tuyên xưng
Vì tình yêu, lòng tin vào Nước Chúa
Ta lại về Mằng Lăng để nối lửa
Xây dựng đời thắp sáng những tin yêu.
 
Kỷ niệm Mằng Lăng, 07/2015
 
 
CƠN MƯA BUỒN...
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Mưa buồn giăng kín lối
Nước mắt giọt nặng thêm
Ướt đẫm thân bé nhỏ
Lặng lẽ bước trong đêm.
 
Áo rách em đang mặc
Chân trần lạnh tái tê
Khuôn mặt sầu đói khổ
Nơi đâu em sẽ về?
 
Hỏi đời sao ngang trái
Chối bỏ cuộc đời con
Một tâm hồn thơ dại
Nào biết đến ngày mai.
 
Này thân em bé mọn
Nhưng trọn tình sắc son
Nguyện xin Ngài che chở
Gìn giữ những mầm non.
 
 
VÀO ĐÔNG
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Gió hát lao xao trước hiên nhà
Cành hồng khép nụ chẳng nở hoa
Chim khuyên rũ cánh tìm chỗ trú
Trời cũng âm u, gió lạnh òa.
 
Bếp than rực hồng reo réo rắt
Lũ trẻ mè nheo cạnh bên cha
Nghe cha kể chuyện, rơi nước mắt
"Cô bé bán diêm", nhớ thương bà.
 
 
ĐÊM ĐÔNG
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Đêm đông lạnh lẽo, dưới hiên nhà
Một búp hồng non lạnh rét da
Co ro thân mình tìm hơi ấm
Ngắm nhìn phố xá lắm người qua.
 
Có ai cho em được manh áo
Ủ ấm lòng em thay mẹ, cha
Tâm tư sâu thẳm thầm kín đáo
Ai hiểu lòng em, mong có nhà.
 
 
MÙA VỌNG
* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Mưa… lạnh… lá bàng rơi
Chao đảo theo cơn gió
Có bóng ai ngồi đó
Suy niệm chuyện cuộc đời.
 
Mùa Vọng đến thật gần
Ăn năn ta thống hối
Bao lời còn chưa nói
Giờ xin gửi lên Cha.
 
Đời tay ai cũng có
Nhuốm nhơ bụi trần gian
Đôi chân bước sa ngã
Tìm đến Chúa bình an.
 
 
BÍ MẬT CUỘC SỐNG
* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Cuộc sống lặng lẽ trôi
Và có nhiều bí mật
Bạn ơi cho nhắn gửi
Bí mật của riêng tôi.
 
“Muốn tha thứ người khác
Phải tha thứ chính mình”
Dù cuộc đời tệ bạc
Cũng đừng sống cạn tình.
 
“Ở đâu có cái tôi
Ở đó không có Chúa”
Hạnh phúc sẽ gõ cửa
Đưa bạn đến muôn nơi.
 
Đừng như hoa trên cành
Chỉ tỏa hương một lúc
Bạn là hoa khiêm nhường
Tỏa bao lời yêu thương.
 
Dâng Chúa lòng đơn sơ
Sống đời thật ý nghĩa
Chắp cánh niềm hy vọng
Bay cao những ước mơ.
 
 
ƠN GỌI
* Gioakim Trần Văn Trung (Gx.Chánh Thạnh)
 
(Mến tặng Cha Khánh - người Cha già đáng kính vẫn tràn đầy nhiệt huyết
khi đã sống trong ơn gọi tận hiến suốt 40 năm qua. Xin Chúa tiếp tục dùng Người
trong công cuộc xây dựng tương lai Giáo Hội tươi sáng hơn...)
 
Chúa gọi con từ chốn ngục tù
Giũ bụi trần, sống đời phục vâng
Con đáp Chúa: không phải lúc này!
Công cha ơn mẹ còn nợ vay...
 
Chúa nhìn con đôi mắt thẳm sầu
Chất đầy nỗi nhục với thương đau
Con ngó Chúa nửa màu mắt nâu
Phớt qua Thập Tự, khẽ quay đầu.
 
Chúa đại lượng rất giàu tình thương!
Thứ lỗi phận hèn còn khờ dại
"Tra tay vào cày không ngoái lại"
Chúa gọi, con đi... trót con đường.
 
 
VỀ VỚI MẸ
* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx.Phú Hòa)
 
Thì rày, miền Trung trời trở lạnh
Mưa bụi rơi tưởng như không ngơi
Mưa giăng phủ, đong đầy hiu quạnh
Tự hỏi lòng: “Tìm đâu ấm áp?”
 
Lặng thinh ngồi nhìn ngắm Mẹ hiền
Chuông ngân trầm bổng từng nhịp thiêng
Về với Mẹ, buồn lo tan biến
Về với Mẹ, lòng ta bình yên.
 
Qua một năm- một bận lo toan
Qua khoảng thời gian ta hiu quạnh
Qua một lần tim ta đông lạnh
Không mở lòng, không hòa hợp ai
Chỉ biết cho ta, chỉ riêng mình.
 
Muốn vứt phăng con tim đông lạnh
Sưởi ấm bằng hồng ân Mẹ hiền
Sưởi ấm bằng tình thương thiêng liêng
Nên con về đây, ngồi trước Mẹ…
 
Cớ sao không chịu về với Mẹ?
Sao không chịu về chốn bình yên?
 
 
NHỚ CHA
* Maria Trịnh Thị Hiền (Gx.Tuy Hòa)
 
Ngôi làng lặng lẽ không người qua
Chỉ có bóng ta với ngoại già
Lá cây buồn rơi dầy mặt đất
Gió trời nhè nhẹ, nhớ về cha.
 
Cha ở một nơi trời xa tít
Con vẫn trông chờ hình bóng cha
Lũ trẻ vẫn vui cười cười ríu rít
Sao giờ chỉ còn lại mình ta.
 
 
MỘT CHÚT HƯƠNG
* Maria Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Nghĩa trang ẩn hiện giữa màn sương
Gửi lại nơi đây chút vấn vương
Mộ đá lạnh căm không ánh nắng
Cỏ hoa xơ xác chẳng mùi hương
Người đi lặng lẽ trong tiếng nấc
Kẻ ở âm thầm khoảng nhớ thương
Đầu tháng con dâng lên các đẳng
Câu kinh lan tỏa đến thiên đường.
 
 
TÔI THẤY...
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Lúc nhỏ, mẹ sinh ra,
Tôi đã thấy ánh sáng
Thấy mặt trời toả rạng
Và thấy mẹ, thấy ba.
 
Tôi thấy lá, thấy hoa
Trên con đường đi học
Thấy nụ cười, tiếng khóc
Thấy bướm lượn, chim ca.
 
Tôi thấy dáng của bà
Lom khom, tay cầm chổi
Chờ đến tận chiều tối
Tôi mới thấy mẹ, ba.
 
Tôi thấy ở phương xa
Mình tôi, sống lặng lẽ
Tôi thấy tiếng nấc khẽ
Trong mơ: tôi thấy nhà.
 
Tôi thấy những chiều tà
Khi mặt trời hấp hối
Nhìn người mình tội lỗi
Tôi thấy: Chúa thứ tha.
 
Suốt chặng đường đã qua
Nhìn mình, tôi đã thấy...
Tôi vẫn cứ sống vậy
Hay... quy chính cải tà?
 
 
CHỜ
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Chờ Chúa đến, con vẫn lo học tập
Chúa một góc, sách vở đặt lên trên
Chờ Chúa đến, nhưng… con nhiều việc gấp
Việc học trước. Còn Chúa… để một bên.
 
Chờ Chúa đến, con bon chen lam lũ
Suốt cả ngày bận bịu với bán buôn
Chờ Chúa đến, con mệt mỏi ủ rũ
“Chờ Chúa đến” với con là nổi buồn?
 
Chờ Chúa đến, con lo làm hang đá
Đèn đỏ xanh vàng tím… sáng lung linh
Chờ Chúa đến, con để Ngài lạnh giá
Bởi… trong hang chẳng có chút tâm tình.
 
Chờ Chúa đến, con ơ thờ lãnh đạm
Con vô tâm, con quên Chúa yêu con
Chờ Chúa đến, tội con vẫn tái phạm
Vậy cớ sao tình Chúa chẳng hao mòn?
 
Chờ Chúa đến, xin cho con sửa lối:
Uốn khúc quanh, lấp đầy những hố sâu
Chờ Chúa đến, xin cho con thay đổi
Để xứng đáng mừng Chúa xuống địa cầu.
 
 
HI VỌNG
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
SỬA đường quanh co thành ngay thẳng
ĐỔI tim vô cảm hóa biết yêu
TÂM tình đơn sơ đời tỏa nắng
HỒN lạc giữa trời theo gió hiu.
 
SỐNG nghe tiếng gọi hằng khao khát
LÒNG cúi phục vụ đáp xin vâng
THƯƠNG mến tha nhân vui phó thác
XÓT kẻ yếu đuối ước nguyện dâng.
 
MONG thắp trong con lửa bác ái
ĐỢI ngày Chúa đến sáng vinh quang
HỒNG phúc cứu độ sinh hoa trái
ÂN thiêng cao cả xuống trần gian.



Tác giả bài viết: Hoa Biển 19
Từ khóa:

Hoa Biển 19

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 27
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 6514
  • Tháng hiện tại: 140975
  • Tổng lượt truy cập: 12285235