“Anh em hãy có lòng biết ơn!” (Cl 3,15). Lời kêu mời này của thánh Phaolô chưa bao giờ phai dấu trong dòng chảy lịch sử đức tin của Giáo hội. Và quả thật, nhân đức này không hề dừng lại ở một thói quen nhân bản thuần túy, nhưng là một đức tính rất được Kinh thánh đề cao. Đối với đời sống của các Kitô hữu, lòng biết ơn vừa là con đường đặc biệt giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa, vừa là cửa ngõ quan trọng để hết thảy mọi tín hữu hiệp thông với nhau, kể cả với những người đã qua đời.
Với tấm lòng biết ơn các bậc tiên hiền đã có công xây dựng và gìn giữ Giáo phận qua bao thăng trầm của lịch sử đạo - đời, hôm nay, ngày 20/01/2025 (nhằm ngày 21 tháng chạp năm Giáp thìn), đông đảo các thành phần dân Chúa của Giáo phận Qui Nhơn đã quy tụ về Chủng viện Làng Sông để dâng lễ giỗ kính nhớ các ngài.
Vào lúc 9h30, cộng đoàn cùng nhau tham dự nghi thức kính viếng và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân tại nghĩa trang Linh mục Giáo phận do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ sự. Từng lời kinh, từng tiếng hát, từng nén hương như gói ghém hết thảy tâm tình tri ân cảm mến của mọi người dành cho biết bao thế hệ Giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh đã để xác thân nằm xuống nơi đây, như thắt chặt hơn nữa mối dây linh thiêng giữa những kẻ còn đang trong cuộc lữ hành trần thế với những người đã nghỉ yên trong vòng tay nhân từ của Chúa.
Đúng 10h00, Thánh lễ cầu nguyện cho các tiền nhân Giáo phận diễn ra tại nhà nguyện của Chủng viện Làng sông do Đức Cha Matthêô chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện và quý cha, cùng sự tham dự của các thầy phó tế, quý chủng sinh, bà con giáo dân và quý tu sĩ nam nữ.
“Hôm nay là một cuộc hành hương long trọng của cả Giáo phận: hành hương về đất thánh Làng Sông, nơi mà đất đá cỏ cây đã được nhào nặn, hòa trộn với máu của các vị tiền nhân tử đạo của Giáo phận chúng ta thời Văn thân 1885; nơi mà các chủ chăn là Giám mục, linh mục đã từng phục vụ và xây dựng từ đường Giáo phận Qui Nhơn đang yên nghỉ” (Trương Đình Hiền, Chỉ mong Ngài cất đi – Bài giảng lễ giỗ tiền nhân Giáo phận Qui Nhơn 2025). Đây chính là tâm tình mà cha Tổng đại diện gợi ra cho cộng đoàn ngay đầu bài giảng của ngài. Xuyên qua và kết nối các bài đọc Lời Chúa, ngài cũng mời gọi mọi người sống trọn vẹn ba chiều kích: nhìn về quá khứ để tưởng niệm, tri ân; hiệp nhất, yêu thương trong sứ vụ hiện thời; và hướng về tương lai bằng tâm thế của những người hành hương trong hy vọng.
Sau Lời nguyện Hiệp lễ, cha Tổng đại diện thay mặt cho cộng đoàn mừng tuổi Đức Cha Matthêô, cùng hai cha cố Phêrô Nguyễn Quang Báu và Inhaxiô Nguyễn Ngọc Tước. Đáp lời, cha Phaolô Nguyễn Minh Chính thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc tết Ất tỵ đến cha Tổng đại diện bằng những lời đơn sơ nhưng ý vị qua hình tượng “con rắn” trong ngữ nghĩa Thánh kinh. Tiếp đó, Đức cha Matthêô cám ơn và chúc mừng cha Tổng đại diện, quý cha và toàn thể cộng đoàn nhân dịp năm mới Ất tỵ sắp đến. Vì là một điểm hành hương trong Năm thánh 2025 này (x. Tòa Giám mục Qui Nhơn, Cẩm nang Năm thánh 2025, tr. 68-71), cuối Thánh lễ, Đức cha Matthêô đã ban phép lành cùng với ơn toàn xá cho tất cả những người hiện diện.
Ước mong, với sự chuyển cầu không ngừng của các bậc tiền nhân, toàn thể Giáo phận chúng ta sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đức tin mà chính các ngài đã dùng trọn cuộc đời mình để thắp lên. Nhờ đó, mỗi người chúng ta, trong cuộc lữ hành hy vọng này, sẽ luôn được bao bọc trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa:
“Ất tỵ niên – nhật nhật ân – Thiên ân viên mãn
Toàn xá quý – thời thời phúc – Thần phúc thái hòa”.