Tâm tình nhân ngày giỗ giáp 25 năm của Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các: Một đời cho Chúa, cho Giáo phận

Thứ ba - 03/06/2025 07:16
dccac

Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, mà nếu chúng ta có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta cũng thuộc về Chúa.” (Rm 14,8) Ngày hôm nay – 03 tháng 6 năm 2025 – cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Qui Nhơn cùng nhau hướng lòng về một cột mốc đầy ý nghĩa: Lễ giỗ giáp 25 năm – ngày qua đời của Đức Cha Phaolô Huỳnh Đông Các, vị Giám mục Chính Toà đáng kính của Giáo phận từ năm 1974 đến 1999.

Hai mươi lăm năm sau khi ngài trở về nhà Cha, hình ảnh của một người mục tử hiền lành, khiêm tốn và kiên trung vẫn còn sống động trong tâm trí bao người con Giáo phận. Không chỉ là một vị Giám mục, Đức Cha Phaolô là hiện thân của lòng trung tín trong sứ vụ, của tinh thần phục vụ âm thầm trong thời cuộc đầy biến động, của trái tim yêu mến Giáo Hội không lay chuyển qua bao thăng trầm của lịch sử. Sinh ngày 03 tháng 5 năm 1923 tại Gò Thị – vùng đất thấm đẫm truyền thống đạo hạnh và lòng trung kiên với Chúa – cậu bé Huỳnh Đông Các lớn lên giữa bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, chiến tranh và chia cắt. Được lãnh nhận thiên chức Linh mục vào ngày 17 tháng 5 năm 1955, cha Phaolô đã bước vào hành trình linh mục như người đầy tớ khiêm hạ, sẵn sàng dâng hiến cuộc đời để trở nên dấu chỉ sống động của lòng Chúa xót thương cho đoàn chiên. Và rồi, ngày 29 tháng 7 năm 1974, khi được bổ nhiệm làm Giám mục Chính Toà Giáo phận Qui Nhơn, ngài bước vào một giai đoạn mới – không chỉ trong đời mục vụ cá nhân, mà còn trong hành trình đầy thử thách của Giáo phận và cả dân tộc.

Lễ tấn phong được cử hành ngày 11 tháng 8 năm 1974 tại Sài Gòn, với sự hiện diện đầy trang nghiêm và niềm tin của cả cộng đoàn Dân Chúa. Ngay sau đó là biến cố năm 1975 – một bước ngoặt lớn của đất nước, kéo theo bao đổi thay sâu sắc cả về xã hội lẫn đời sống đức tin. Trong khung cảnh ấy, người mục tử được mời gọi không chỉ rao giảng Tin Mừng bằng lời, mà còn bằng chính sự hiện diện âm thầm, bền bỉ và kiên trung. Đức Cha Phaolô đã chọn cách sống lặng lẽ, nhưng vẫn là trụ cột cho bao linh mục, tu sĩ và giáo dân trong những năm tháng Giáo Hội bị hạn chế mọi sinh hoạt.

Ngài không lên tiếng bằng diễn từ hùng hồn, nhưng đời sống gương mẫu, thái độ điềm đạm, lòng yêu thương âm thầm chính là lời rao giảng mạnh mẽ nhất. Có thể nói, Đức Cha là vị cha chung biết ở lại với đoàn chiên, cùng đau nỗi đau, cùng vui niềm vui, cùng bước trong bóng tối mà vẫn hướng lòng về ánh sáng vĩnh cửu. Năm 1999, đúng vào ngày kỷ niệm 25 năm giám mục – 11 tháng 8 – Đức Cha đã âm thầm cảm tạ hồng ân Chúa bằng lời cầu nguyện và đời sống âm thầm. Ngài không chọn cho mình vinh quang danh vọng, cũng không chạy theo những vỗ tay tán thưởng. Ngài chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu, lặng lẽ chết – như hạt lúa gieo vào lòng đất để sinh nhiều bông hạt.

 
Image 1


Ngày 03 tháng 6 năm 2000, tại Sài Gòn, Đức Cha Phaolô thanh thản nhắm mắt trong Chúa sau khi hoàn tất hành trình 77 năm trên dương thế – trong đó có 45 năm linh mục và 25 năm giám mục, cả một đời được đúc kết thành lời vắn gọn: “Tôi sống là vì Chúa, tôi chết cũng là vì Chúa”. Thi hài ngài được an táng tại khuôn viên Nhà thờ Chính Toà Qui Nhơn – như một cách trở về với nơi ngài đã hiến trọn đời mình phục vụ. Giờ đây, sau 25 năm giáp ngày lìa cõi tạm, ngài vẫn “sống” trong lòng dân Chúa, vẫn là biểu tượng của lòng trung tín và sự kiên định với Tin Mừng. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận Qui Nhơn một vị mục tử như Đức Cha Phaolô – người đã sống trọn vẹn lời mời gọi yêu thương và phục vụ.

Trong 25 năm giám mục, ngài không chỉ là người quản trị, mà là người cha hiền, người thầy khôn ngoan, người bạn đồng hành đầy cảm thông với đoàn chiên của mình. Chúng con tin rằng, bao hạt giống đức tin ngài đã âm thầm gieo trồng trong giai đoạn khó khăn, vẫn tiếp tục trổ sinh trong lòng Giáo phận hôm nay. Trong ngày giỗ này, chúng con cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Phaolô – xin Chúa thương đón nhận ngài vào vòng tay yêu thương vĩnh cửu, nơi không còn khổ đau, nơi chỉ còn ánh sáng và bình an.

Xin cho lời cầu bầu của ngài tiếp tục nâng đỡ hàng linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận – để biết sống khiêm nhu, bền chí và can đảm bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho gương sống âm thầm và trung tín của ngài trở thành bài học quý giá cho các thế hệ hôm nay – giữa một thế giới đầy tiếng ồn và lắm hào nhoáng, xin cho chúng con biết chọn sống giản dị, sống thật, sống thánh.

Xin cho các mục tử hôm nay, khi đối diện với những thách đố mới – của xã hội hiện đại, của nền văn hóa cá nhân và truyền thông vẫn giữ được tinh thần “mục tử nhân lành” như Đức Cha Phaolô năm xưa: biết ở lại với đoàn chiên, dám hy sinh, và không ngại trở nên nhỏ bé để phục vụ phần rỗi của mọi người.

Lạy Cha trên trời, xin khắc ghi nơi lòng chúng con một mẫu gương sống động: Một vị Giám mục không ồn ào nhưng bền bỉ. Một người cha không cao giọng nhưng đầy bao dung. Một nhà truyền giáo không đi xa nhưng gieo sâu. Một linh mục – Giám mục của thời gian khó – nhưng lại sống trọn ơn gọi giữa lòng thế sự, như một ánh nến cháy đến tận cùng. Và giờ đây, xin cho ngài được nghỉ yên trong Chúa – nơi mọi hành trình trần thế kết thúc, và tình yêu Thiên Chúa là điểm khởi đầu cho cuộc sống đời đời. Đức Cha Phaolô Huỳnh Đông Các (1923–2000) Mục tử trung tín – Hiền phụ của Giáo phận Qui Nhơn. Xin cầu cho chúng con!


 

Tác giả: ​​​​​​​Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây