GIÁO HỌ BIỆT LẬP AN MỸ MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH
Sau một thời gian chuẩn bị, cả về công sức lẫn tâm hồn, Giáo họ biệt lập An Mỹ đã mừng ngày Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người với chương trình diễn nguyện và Thánh lễ Chúa Giáng sinh trong bầu khí hân hoan, sốt sắng và tâm tình.
Vào lúc 19h00 ngày 24 tháng 12, chương trình diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh diễn ra tại tiền đường nhà thờ Giáo họ, hướng về chủ đề đồng hành cùng người trẻ. Chương trình quy tụ không những cộng đoàn dân Chúa mà còn có sự tham dự đông đảo của bà con ngoài Công giáo. Điều này đã làm nỗi bật lên dấu ấn về tính phổ quát của ơn cứu độ mà Hài Nhi Giêsu mang đến cho nhân loại.
Bên cạnh hang đá máng cỏ, từng tiết mục, từng hoạt cảnh, từng điệu vũ được trình diễn như một sự nhắc nhớ chúng ta về lịch sử cứu độ đầy diễm phúc mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người. Đồng thời, đó cũng là một lời mời gọi chúng ta hướng về Hài Nhi Giêsu với sự phụng thờ trong tin yêu. Để từ đó, chúng ta có thể mang chính tình yêu ấy cho những người chung quanh, đặc biệt là những người chưa được biết đến Chúa.
Cao điểm của ngày hôm nay là Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đặc biệt nhấn mạnh đến chủ đề về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Tình yêu này luôn cất lời mời gọi qua mọi nơi, mọi thời. Ngài cũng kêu gọi chúng ta cần đáp trả tình yêu ấy cách xứng đáng, thay vì mãi chạy theo những thứ tình yêu hư ảo chóng qua.
Giáo họ biệt lập An Mỹ chúng con xin hết lòng cảm ơn cha quản nhiệm, thầy xứ, quý Soeurs dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, ban chức việc, các em trong đội diễn nguyện, các ân nhân xa gần và những người đã cộng tác vào chương trình mừng Đại lễ Giáng sinh tại giáo họ chúng con. Nhờ đó, chúng con đã có được một đêm mừng đại lễ trong vui mừng và hân hoan, có được một mùa Giáng sinh trong hy vọng và ấm áp tình yêu của Hài Nhi Giêsu.
Chúng con xin hết lòng cảm ơn!




















Tác giả: Giáo họ biệt lập An Mỹ
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thư thông báo và hướng dẫn về việc tham dự Thánh lễ Truyền chức Giám mục ngày 16/6/2026
Bài “Trại phong Qui Hòa” trên báo Les Annales coloniales, 1930
Cáo phó: Nữ tu Maria Lê Thị Yến, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời
Giọt dầu Catarina trong Bàn tiệc Nước Trời
Chút tâm tình kính tưởng hương hồn anh Micae Trần Kim Đạt: Chuyến tàu vừa bỏ lại sân ga
Bí mật Tòa Giải tội: Nơi Lòng Thương Xót bảo vệ con con người