Giáo lý Giáo Hoàng - Trang 25

Giáo lý Giáo Hoàng

Giáo hội phải vui tươi giống như Chúa Giêsu

Giáo hội phải vui tươi giống như Chúa Giêsu

 04:10 13/03/2013

Giáo hội phải là một Giáo hội vui tươi giống như Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã khẳng định điều đó trong thánh lễ sáng thứ 3 tuần I Mùa vọng tại nhà nguyện thánh Marta. ĐTC nhấn mạnh rằng Giáo hội được mời gọi để chuyển thông niềm vui của Thiên Chúa cho con cái mình, một niềm vui đem lại bình an đích thực.
Gặp gỡ Chúa Giêsu trong các bí tích và mọi việc lành

Gặp gỡ Chúa Giêsu trong các bí tích và mọi việc lành

 03:04 13/02/2013

Gặp gỡ Chúa Giêsu trong các bí tích và mọi việc lành. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh chủ đề này trong bài giảng lễ ban Bí tích Thêm sức cho 9 em thiếu niên tại giáo xứ thánh Cirillo Alessandro. Trước khi chủ sự thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các bệnh nhân, những người đã chịu phép rửa trong năm ngoái, và ngài cũng đã giải tội cho một số giáo dân.
Những cám dỗ của Đức Giêsu và sự hoán cải vì Nước Trời

Những cám dỗ của Đức Giêsu và sự hoán cải vì Nước Trời

 20:37 12/02/2013

Hoán cải có nghĩa là không đóng kín trong việc theo đuổi sự thành công, uy thế và địa vị của mình, nhưng mỗi ngày trong những việc nhỏ nhât, làm sao để sự thật, niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu trở thành điều quan trọng nhất. Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong ngày thứ tư Lễ Tro, mở đầu cho Mùa Chay.
Chuẩn bị cho Giáng sinh bằng việc cầu nguyện, bác ái và ngợi khen với tâm hồn rộng mở

Chuẩn bị cho Giáng sinh bằng việc cầu nguyện, bác ái và ngợi khen với tâm hồn rộng mở

 03:06 11/02/2013

Trong thánh lễ sáng thứ hai tuần I mùa vọng tại nhà nguyện thánh Marta ĐTC đã mời gọi mọi người : Chuẩn bị cho Giáng sinh bằng lời cầu nguyện, bác ái và ngợi khen với một con tim rộng mở để cho Thiên Chúa gặp gỡ và canh tân mọi sự.
Con người là loài duy nhất được nhào nặn bằng đất độc nhất của Thiên Chúa

Con người là loài duy nhất được nhào nặn bằng đất độc nhất của Thiên Chúa

 20:34 05/02/2013

Kinh Tin Kính bắt đầu bằng lời định tính Thiên Chúa như là “Thiên Chúa Cha toàn năng”, điều chúng ta đã suy niệm hôm thứ tư tuần trước, và sau đó là “Đấng tạo thành trời và đất”, lấy lại sự khẳng định khởi đầu của Kinh Thánh.
Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ phai nhạt và mệt mỏi vì chúng ta

Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ phai nhạt và mệt mỏi vì chúng ta

 20:31 30/01/2013

Ngày hôm nay nói về tình phụ tử không phải dễ. Nhất là trong thế giới phương Tây, nhiều gia đình bị tan rã, những dấn thân cho công việc ngày càng thu hút, những lo lắng và thường mệt mỏi cho việc phải cân bằng ngân sách gia đình, sự xâm lấn tràn ngập của những phương tiện truyền thông bên trong cuộc sống hằng ngày là những yếu tố có thể ngăn cản sự bình lặng và xây dựng mối tương quan giữa người cha và con cái.
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập260
  • Máy chủ tìm kiếm88
  • Khách viếng thăm172
  • Hôm nay14,694
  • Tháng hiện tại399,925
  • Tổng lượt truy cập29,379,463
tapsanmucdong
lich cong giao 2022 - 2023

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây