Mang Chúa đến với mọi người; Lời Chúa; Luật yêu thương ; Một câu nói cảm hóa một con người; Trở về; Sơ ơi!; Chiếc ví đánh rơi ; Một điều ước; Tiếng gọi trong mơ; Tấm gương từ người mẹ trẻ;...
“Giáo Hội sống bởi Thánh Thể”. Trong buổi cử hành Hy Tế Tạ Ơn hôm nay, chúng ta sốt sắng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho các thành phần của Hội Thánh biết sống mầu nhiệm Thánh Thể như nguồn mạch và tột điểm của đời sống Kitô giáo hằng ngày....
Tình bạn; Giu-đa, tôi và bạn; Một chút nắng trong hồn; Sự thôi thúc kì diệu; Bệnh nhân tâm thần và ơn gọi; Ngã rẽ và sự quay đầu; Vững tin; Màn đêm nơi xứ người;...
Năm 1943, sau khi tốt nghiệp triết học, ông được thụ phong linh mục và giảng dạy triết học tại Đại chủng viện Quần Phương, Bùi Chu đến năm 1946. Năm 1947, ông sang Pháp 10 năm để nghiên cứu về triết học, xã hội học và văn minh Pháp tại Institute Catholique de Paris. Trong quãng thời gian này, ông......
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - B - Nhiều tác giả...
Cũng như biển vắng không người, sóng cứ thản nhiên vỗ vào bờ cát miệt mài không nghỉ, đời người linh mục đến rồi đi nhưng ơn Chúa xuống trên Dân trước và sau vẫn đầy tràn. Nhìn những ngày tháng qua, có gì làm ta nghĩ để mà bịn rịn?! Ô hay! Cộng đoàn Dân Chúa lúc nào cũng có Ngài, vì thế, những cột......
Hơn sáu năm trôi qua, chương trình tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ cho Giáo phận Qui Nhơn đã đem lại những kết quả tuy chưa nhiều nhưng khá đáng kể. Năm ngoái, 07 bạn trẻ xuất thân từ các cuộc thi Giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn và Câu lạc bộ sáng tác trẻ của Giáo phận đã chen vai với các đàn......
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngày nào đã biến đổi các Tông Đồ, từ những con người nhút nhát, sợ sệt trở nên những con người đầy can đảm, hăng say nhiệt thành trong việc làm chứng cho Tin Mừng....
Tháng vừa qua, cùng lúc chúng tôi phải lo những việc khá phức tạp với sự cẩn trọng cần thiết trong giai đoạn cuối của Giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn (dành cho các em ở độ tuổi học sinh giáo lý Giáo phận Qui Nhơn, sẽ trao giải vào tối 28-7-2015), bên cạnh đó là việc tổng kết điểm chấm sơ khảo,......
Thiên Chúa là Đấng vô hình, nhưng vì yêu thương loài người chúng ta là loài hữu hình, nên Ngài đã chọn gọi các ngôn sứ là những người bằng xương, bằng thịt chúng ta có thể thấy được; dùng những ngôn ngữ chúng ta có thể nghe được để qua các ngôn sứ Thiên Chúa gửi đến loài người chúng ta những thông......
Danh sách các em đạt giải được đính kèm dưới đây. Kết quả xếp hạng giải sẽ được công bố trong lễ phát giải tối 28-7-2015 tại Vườn Vông. Tất cả các em đạt giải đều đương nhiên có tư cách thành viên Câu lạc bộ Sáng tác Thơ văn Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn và được mời tham dự Hội trại Hành Hương từ sáng......
Kết quả cuộc thi năm nay sẽ được công bố trong lễ trao giải được tổ chức tại Chủng viện Qui Nhơn tối Thứ Bảy 19-9-2015. Tất cả các tác giả có bài vào chung khảo đều được mời tham dự ngày họp mặt các tác giả văn thơ Công giáo lần thứ IV, từ chiều 18-9 đến tối 19-9-2015. Chúng tôi sẽ gửi thư mời riêng......
Dân chủ, bình đẳng trước pháp luật, sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước, quyền tham gia vào việc đưa ra quyết định, tự do biểu đạt, những quyền cơ bản của con người, sự tiếp cận bình đẳng đối với những cơ hội kinh tế… tất cả những ý niệm này trở nên có giá trị lớn lao đối với các xã hội Á châu......
Có một sự trùng hợp bất ngờ thú vị và đầy ơn Chúa: Ba năm qua hai giải truyện ngắn Kitô giáo bằng Việt ngữ đã được phát động gần như song song trên mạng internet. Cùng lúc với Giải VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG của Ban mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn, là Giải truyện ngắn Cơ Đốc với chủ đề “VIẾT CHO NIỀM......
Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh - Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ - Nhiều tác giả...