Trang mới   https://gpquinhon.org

Thiếu nhi Giáo xứ Qui Đức vui chơi Mừng Chúa Giáng Sinh

Đăng lúc: Thứ năm - 29/12/2016 18:35
CHƯƠNG TRÌNH VUI CHƠI GIÁNG SINH
GIÁO XỨ QUY ĐỨC

“Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa… lời bài hát ngân vang lên từ những đôi môi nhỏ xinh của những thiếu nhi giáo xứ Qui Đức như thay lời muốn nói để chúc mừng sinh nhật Hài Nhi Giêsu.
Ngày hôm nay, ngày đại  lễ mừng Chúa Giáng Sinh, cùng với niềm vui chung của cả nhân loại, toàn thể những thiếu nhi của giáo xứ Qui Đức quy tụ nơi đây để cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu Hài Đồng, là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, vị Chúa tể trời đất đã từ bỏ thân phận cao sang để mang lấy thân phận yếu hèn của một con người. Ngài đã giáng thế làm người qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đem ánh sáng tình yêu, đem bình an, niềm vui và hạnh phúc  đến cho nhân loại này. Với tâm tình đó ban giáo lý của giáo xứ đã tổ chức chương trình “VUI CHƠI GIÁNG SINH|” cho tất cả các em thiếu nhi của giáo xứ. Các tiết mục sôi động nối kết với nhau và đan xen vào đó là những câu hỏi đố vui nhằm giúp các em hiểu được ý nghĩa thật sự của ngày lễ Giáng Sinh. Các em nhỏ từ Đồng cỏ non cho đến Kinh Thánh đều rất hăng say và nhiệt tình tham gia, cổ vũ hết mình cho các tiết mục và tham gia trả lời các câu hỏi. Niềm vui hiện rõ không chỉ trên khuôn mặt của các em mà con đối với những bậc phụ huynh và đặc biệt đối với những bà con lương dân tham gia vào chương trình hôm nay. Đặc biệt trong chương trình vui chơi, tất cả những thiếu nhi của giáo xứ dâng lên những vòng hoa hy sinh đơn sơ, bé nhỏ mà các em đã làm trong 4 tuần mùa vọng để dâng lên Chúa Hài Đồng. Kết thúc hương trình “VUI CHƠI GIÁNG SINH|” những thiếu nhi bé nhỏ của giáo xứ Qui Đức dâng lên Chúa  tất cả tâm tình đơn sơ, bé nhỏ và hứa với Chúa Hài Đồng sẽ luôn luôn ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, ba mẹ, biết vâng lời các Soeurs, Anh Chị GLV, chăm chỉ siêng năng tham dự thánh lễ và học giáo lý, không chỉ là những người con ngoan trong gia đình, trong giáo xứ mà còn biết sống hòa đồng nơi trường học, với những người sống xung quanh. 
 
Bài viết: Maria Mai Thị Huyền Linh
Hình ảnh: Phêrô Nguyễn Văn Minh 





































































































































 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 5942
  • Tháng hiện tại: 121991
  • Tổng lượt truy cập: 12266251