Đăng lúc: 09:35 - 17/06/2017
Thánh lễ Giỗ Đức Cha Lambert de la Motte lần thứ 338 (15-6-1679 – 15-6-2017), Đấng Sáng Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, được cử hành vào lúc 18g00, ngày 15/6/2017 tại thánh đường Sơn Nguyên.
Đăng lúc: 07:05 - 16/06/2017
Trong tâm tình tri ân Đức cha Lambert De La Motte. Chiều 15.6.2017 HHMTGQNTT cụm Quảng Ngãi gồm nhóm Bầu Gốc và nhóm Châu Me đã tập trung tại nhà thờ Giáo xứ Bầu Gốc để dâng hương tưởng nhớ Đấng sáng lập Dòng MTG và HHMTGTT nhân ngày kỷ niệm lần thứ 338 (15.6.1679 - 15.6.2017).
Đăng lúc: 06:49 - 16/06/2017
Ngày 14-6-2016, HH MTGQNTT Cụm Qui Nhơn gồm các Nhóm Qui Nhơn - Qui Hiệp - Qui Đức đã tổ chức Kỷ niệm 338 năm Ngày giỗ của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng sáng lập Dòng MTG và HH MTGTT (15/6/1679 – 15/6/2017) tại Nhà Thờ Xuân Quang
Đăng lúc: 18:35 - 16/11/2016
Ngày 14/11/2016, lúc 9 giờ, Đức Cha Matthêô cùng 50 linh mục đồng tế mừng lễ Ngài một cách long trọng và sốt sắng tại nhà thờ Vĩnh Thạnh. Cùng tham dự thánh lễ có các Soeurs thuộc các dòng, các thầy, các chú và bà giáo dân ở các giáo xứ.
Đăng lúc: 18:30 - 11/09/2016
Tuy nói là để tang 3 năm (tính theo âm lịch) nhưng sự thực chỉ có 24 tháng mà thôi, bởi vì theo phong tục xưa con người sinh ra hoặc chết đi vào ngày cuối năm âm lịch cũng gánh chịu một năm. Người Công giáo Việt Nam tổ chức lễ Đại Tường (mãn tang) cho người thân cũng là một cách hội nhập văn hóa và chúng ta nên cẩn trọng để việc hội nhập văn hóa có chọn lọc.
Đăng lúc: 04:53 - 03/02/2016
vào lúc 4 giờ chiều ngày 02/02/2016 tại Chủng Viện Làng Sông. Đức Cha Matthêô đã cử hành thánh lễ đồng tế cùng với Đức Cha Phêrô và các linh mục giáo phận, với sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Đăng lúc: 16:42 - 25/01/2016
Vào 5h chiều ngày 22/1/2016, Giáo xứ Ghềnh Ráng đã cử hành Thánh lễ kỉ niệm 1 năm ngày qua đời của Cha Gioakim Đoàn Kim Hiền, cựu chánh xứ Giáo xứ Ghềnh Ráng. Cách đây một năm, Cha ra đi về với Chúa, để lại bao thương tiếc xót xa cho giáo dân khắp nơi, nhất là giáo dân Giáo xứ Ghềnh Ráng, nơi Cha gắn bó suốt 37 năm trường ..
Đăng lúc: 11:14 - 08/07/2015
Và trong bài cảm tưởng đứng trước di ảnh cha F.X. Trần Hòa, một đại diện đã nói lên lòng biết ơn sâu sắc với ông cố, vì suốt 33 năm ông cố đã hy sinh, phục vụ, yêu thương cho giáo dân và chịu cực chịu khổ vì giáo dân: “Linh mục là tấm bánh bẻ ra cho người ta ăn”. Tất cả mọi người đều thương nhớ ngài và rơi lệ.
Đăng lúc: 09:37 - 12/05/2015
sự khác biệt và độc đáo của các vị tử đạo đó là chết vì Chúa, chết giống như Chúa Giê-su, bị người ta giết chết chứ không giết người ta, và chết mà không oán hận. Các ngài đang sống và đang hiện diện cùng với gia tộc các ngài trên mảnh đất thấm máu tử đạo của các ngài.
Đăng lúc: 19:03 - 26/03/2015
Vào ngày 24/3/2015, thánh lễ giỗ giáp năm Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Trí qua đời đã được cử hành tại nhà thờ Kim Châu. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9:30 do ĐGM Matthêô chủ tế với sự hiện diện của 36 Cha đồng tế. Các sơ dòng Mến Thánh Giá cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Kim Châu và các giáo xứ bạn cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
Đăng lúc: 18:00 - 10/02/2015
Đã thành một truyền thống tốt đẹp mang ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, vào buổi sáng thứ Ba ngày 10 tháng 2, các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh đã cùng nhau quy tụ về Chủng viện Làng Sông như một ngôi từ đường để dâng thánh lễ giỗ cầu cho các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các ân nhân đã qua đời, những người đã đóng góp cho công cuộc truyền giáo và xây dựng giáo phận Qui Nhơn.
Đăng lúc: 03:47 - 17/06/2014
Trong cuộc đời có những cảnh chia li mà người ra đi có vẻ nhẹ nhàng nhưng người ở lại thì nặng trĩu một nỗi buồn đau thương tiếc. Sự qua đời đột ngột của cha Gioakim Maria Nguyễn Hoàng Trí, linh mục chánh xứ Kim Châu, vào sáng ngày 24 tháng 03 năm 2014, là một cuộc chia li như thế. Cha từ giã cõi đời một cách thanh thản và cũng hết sức bất ngờ, không một lời trăn trối, khiến cho đàn con sững sốt, bàng hoàng...
Đăng lúc: 17:53 - 07/11/2013
Cùng hiệp thông theo truyền thống của Giáo Hội toàn cầu nói chung và giáo phận Qui Nhơn nói riêng, sáng ngày 5 tháng 11 tại nguyện đường chủng viện Qui Nhơn có Thánh Lễ cầu nguyện cách riêng cho những người đã khuất là quý ân sư, quý cha, quý thầy cùng quý bạn hữu, ân nhân của hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn. Đồng thời, đây cùng là dịp để những anh em cựu chủng sinh gặp nhau.
Đăng lúc: 10:38 - 09/10/2012
Được sống với cha Phêrô, ai ai cũng nhận thấy một điều là sức chịu đựng và sự hy sinh của cha, một sự chịu đựng và hy sinh đến khó hiểu, nếu không phải chỉ vì lợi ích cho các linh hồn và vì lòng yêu mến, muốn vâng theo ý Chúa cho đến chết nên đã cam chịu với một tâm tình phó thác tột độ như thế….