Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm Thơ Hoa Biển 17

Đăng lúc: Thứ hai - 10/08/2015 18:47
TRÁI MÙA
* Lm. Cát Đen (Gx.Vườn Vông)
 
Cao nguyên lạnh trái mùa
Máu hồng rướm môi da
Trẻ thơ ngồi nức nở
Trên đôi tay cụ già.
 
Đêm làng cảnh vắng tanh
Hoa co run trên cành
Lối đi đầy cô quạnh
Bước chân trần mong manh.
 
Cà phê nụ bó khô
Mất mùa buồn điểm tô
Cây niềm vui xa vắng
Ta thành kẻ dại khờ.
 
Trên cao Chúa cúi nhìn
Ơn lành sưởi ấm tim
Gọi vầng dương thức giấc
Mừng tay bắt niềm tin.
 
Xuân tình yêu bước sang
Nắng êm vui ngập tràn
Sum vầy đàn én nhỏ
Tết bình an chứa chan.  
 
 
GIAO THỪA
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Giao thừa - Người xa quê
Phố đêm buồn không thở
Pháo hoa như tim vỡ
Sóng nỗi nhớ dồn bờ.
 
Giao thừa – Phòng co ro
Hạt dưa cắn không vỡ
Chuông giao thời nức nở
Len kẽ vách…Trống trơ…
 
Giao thừa – Bước lang thang
Tin nhắn đầy bộ nhớ
Tiếng thơ ai nhắc nhở
“Sao Tết anh không về?”
 
“Còn ai nữa mà về?”
Người cũ giờ xa lắm…
“Vẫn còn một gia đình…”
 
 
TẾT VỀ
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Tôi nghe sương hé nở
Giọt tình trĩu ban mai
Tôi nghe hương chen gió
Dệt thơm chiếc khăn dài.
 
Phố biển ngày đầu xuân
Hoa nở trên ngọn sóng
Bờ môi em đỏ mọng
Em - Thiếu nữ báo xuân.
 
Tôi nghe vị bâng khuâng
Xuân về, Tết gõ cửa
Tôi lớn thêm tuổi nữa
Vị Tết càng nhạt hơn…
 
Kẹo, mứt vẫn đầy khay
Mai cười, đào e ấp
Chợ Tết cứ tấp nập
Sao…thiếu mất điều gì?
 
Tết về…
Tôi lớn hơn…
 
 
ĐỢI AI?
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Đêm giao thừa một mình
Bóng  ngả nghiêng chiều gió
Bước chân vào hiên nhỏ
Bơ vơ một cuộc đời.
 
Phút chuyển giao đất trời
Nồi bánh phì phò thở
Chuông giáo đường nhắc nhở
Năm mới hé cửa  sang,
 
Tôi lặng bước lang thang
Sao điểm qua kẽ lá
Một năm dài tất tả
Gác lại bên thềm đời.
 
Vụn vỡ  ánh sao rơi
Mênh mang lòng trống vắng
Còn đây một khoảng lặng
Tôi đợi ai, chờ ai?
Tôi chờ ai, đợi ai?
 
Giao thừa: một phút, trôi
Nhớ ai tôi mong mỏi
Năm cũ chào năm mới
Cớ sao tôi vẫn chờ?
 
Tôi chờ ai, đợi ai?
Tôi đợi ai, chờ ai?
 
Tôi chờ Chúa của tôi.
Giao thừa không bơ vơ.
 
 
LỚP ÁO MỚI
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Ngoài vườn hoa đua nở
Gió đưa đẩy nhịp nhàng
Nắng nhảy nhót hát vang
Muôn sắc màu rực rỡ.
 
Cành mai vàng điểm duyên
Hoa cúc khoe chồi mới
Đàn bướm xinh kéo tới
Tựa cảnh tiên ảo huyền.
 
Mùa xuân mùa hi vọng
Vạn vật ươm mầm xanh
Bỏ lớp áo vô vọng
Chúa Xuân ban ơn lành.
 
 
MÙA NHỚ
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Cho con lội ngược dòng
Trở về ngàn năm ấy
Vào vườn xưa thống hối
Bỏ kiêu căng trong lòng.
 
Chiều buồn chợt tê tái
Đồi Canvê tím sầu
Cuộc đời nhiều ngang trái
Thân này biết về đâu?
 
Long lanh mắt đẫm lệ
Nhớ Chúa hằng thương yêu
Phàm nhân tội khôn kể
Vẫn nâng tay dắt dìu.
 
Đọng lại chút tình riêng
Dẫu ít ỏi nhỏ bé
Mỗi ngày con lặng lẽ
Dâng Ngài lời kinh thiêng.
 
 
CHÚA XUÂN
*Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Tim con như mở hội
Hồn con đang hoan ca,
Khi mùa xuân đến vội
Ôi! Chúa Xuân ngọc ngà.
 
Mai, đào đua khoe sắc
Lúc bình minh hé chào.
Cúc vàng tươi ngây ngất,
Cho vườn xuân ngọt ngào.
 
Này! Chúa Xuân đang đến
Thánh hóa bao gia đình
Bằng tình yêu bờ bến
Bằng kiếp sống nhân sinh.
 
 
VUI XUÂN
* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Sương đắp chăn nằm ngủ
Bên chị ong bụng tròn
Gió vi vu đến rủ
Dạo xung quanh lối mòn.
 
Hương xuân dạt dào tới
Nấp vội sau hàng cây
Thêm cho đời tươi mới
Tâm hồn đầy hăng say.
 
Con muốn bước theo Chúa
Sống trong phép nhiệm mầu
Đơn sơ như điệu múa
Nhẹ nhàng mà lắng sâu.
 
 
TÔI 20!
* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)
 
Chào đông - xuân ghé tới
Năm mới thêm hồng ân
Chúa Xuân đến thế trần
Đất trời xuân phơi phới.
 
Mai vàng chào nắng mới
Mở rộng cánh vươn vai
Đào hồng thức giấc dài
Xòe bông khoe sắc thắm.
 
Bao đam mê chìm đắm
Theo " mười chín " qua đi
Tôi " hai mươi " xuân thì
Đổi mình chào tuổi mới
 
Xuân hai mươi phơi phới
Chín chắn, biết lo toan
Bổn phận luôn chu toàn
Chúa ơi ! Con đã lớn.
 
 
MÙA XUÂN CON VÀ CHÚA
* Anê Lê Thị Hồng Đào (Gx.Cây Rỏi)
 
Xuân sang hoa đua nở.
Đàn én tung cánh chao
Hương xuân bay phương nào
Đọng vào trong khao khát.
 
Mùa xuân con xin hát
Khúc dâng Chúa xuân này
Trải qua bao tháng ngày
Chúa ban cuộc đời mới .
 
Mùa xuân con mong đợi
Món quà từ giêsu
Là tình yêu thiên thu
Chính trái tim đầy máu.
 
Tim Ngài khắc thành dấu
Đan vào lòng của con
Một khúc nhạc sắc son
Mùa xuân con và Chúa.
 
 
QUÊ HƯƠNG
*Maria Nguyễn Thị Kim Viễn (Gx.Phú Hòa)
 
Nơi có cánh đồng xanh
Từng đàn cò bay lả
Những ngày vui khôn tả
Mang tuổi thơ qua nhanh
 
Nơi có nhà thờ cũ
Cùng Cha già dấu yêu
Dạy về Chúa, mọi điều
Đức tin được cổ vũ
 
Nơi có ngôi nhà nhỏ
Là trường học đầu tiên
Là nơi thật bình yên
Dù ở đâu cũng nhớ
 
Có những người thương mến
Có ba mẹ, chị, anh
Có tuổi thơ trong xanh
Quê hương- nơi đỗ bến.
 
 
XA NHÀ
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)
 
Mỗi lần con xa quê
Hây hây nỗi nhớ nhà
Nhớ mẹ và nhớ cha
Sao mà buồn đến thế
 
Những lần con ở nhà
Con cùng cha với mẹ
Hát ca và dự lễ
Cùng ngợi khen danh Cha
 
Bên cha con ấm áp
Bên mẹ con ngủ yên
Tựa lòng Chúa dịu hiền
Con cảm thấy bình an
 
Nay xa quê thấy nhớ
Những giây phút linh thiêng
Nơi mái nhà nghiêng nghiêng
Nơi Thánh Đường ngập nắng.
 
 
GIỜ THỨ CHÍN
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Giữa hội đồng tư tế
Người chịu nhiều đắng cay
Nhưng một lòng vẫn thế
Yêu nhân loại mê say
 
Trên rừng Dầu giữa núi
Có ai đó bơ vơ
Đang vẫn còn thao thức
Xin Cha dẫn con về
 
Cho đến giờ thứ chín
Giờ tình yêu lên ngôi
Giờ cho con tội lỗi
Giờ Chúa chết đến rồi
 
Ôi sao giờ thứ chín
Cứ chầm chậm mà trôi
Ôi sao giờ đau đớn
Cho tình yêu rạng ngời
 
Đã qua giờ thứ chín
Chúa cần gì người ơi
Tâm tình mà sám hối
Xé lòng thế mà thôi.
 
 
CHÚT TÂM TÌNH CON DÂNG NGÀI
* Anê Nguyễn Thị Kim Thạnh (Gx.Phú Hoà)
 
Can-vê trời lộng gió
Chiều giăng màu tím sầu
Một bóng hình nho nhỏ
Ngôi Hai chịu khổ đau
 
Thương kiếp người trần thế
Đắm mình trong tội nhơ
Giêsu chịu hiến tế
Loài người có hay ngờ
 
Tình Chúa không bờ bến
Dẫu cho người thờ ơ
Vẫn thương xót vô bờ
Đem thân treo thập giá....
 
Xin cho con thống hối
Biết ăn năn hoán cãi
Quyết từ những lỗi tội
Cho lòng con yêu Ngài.
 
 
QUAY VỀ
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Thật lòng ăn năn tội
Về bên Chúa nhân từ
Tâm hồn bao lầm lỗi
Tình Ngài vẫn đầy dư
 
Hám danh, mê xác thịt
Gian dối, sống bạc tình
Nhỏ nhen, so nhiều- ít
Lánh việc, ngại hy sinh
Bao việc làm sai trái
Cứ chồng chất, chất chồng
Đến cùng Đấng từ ái
Ngài san phẳng về không
 
Ngài là Cha thương xót
Muôn đời vẫn thứ tha
Ngoảnh đầu và quay gót
Chúa sẽ thương hải hà
 
 
VÌ SAO NGÀI CHỊU CHẾT?
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Vì sao Ngài chịu chết?
Đóng đinh chịu khổ hình
Gánh tội lỗi trên mình
Bao nhục nhằn, đau đớn.
 
Vì sao Ngài chịu chết?
Này xiềng xích Ngài mang
Lưỡi đòng và đinh sắt
Chứa nước mắt hòa tan.
 
Vì sao Ngài chịu chết?
Tất cả vì tình yêu
Vì tình Ngài cao siêu
Là tình yêu vĩnh cửu.

Tác giả bài viết: Hoa Biển 17
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 17

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1998
  • Tháng hiện tại: 132120
  • Tổng lượt truy cập: 12276380