Trang mới   https://gpquinhon.org

Xuân mới, con người mới

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/02/2015 17:39
XUÂN VỀ
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Giọt xuân đu cành lá
Trêu đùa hạt mưa bay
Nhẹ nhàng lay mầm cây
Mùa say men lành lạnh.
 
Giọt sương mai óng ánh
Chồi non tơ giật mình
Nhánh mai vàng mảnh khảnh
Nụ biếc nở xinh xinh.
 
Xuân kết giao ân tình
Búp hồng gọi vạn thọ
Mây đùa theo cánh gió
Én cõng xuân bay về.
 
Xuân rộn ràng thôn quê
Nhà nhà vui náo nức
Tâm hồn tôi rạo rực
Dâng Chúa lời tạ ơn.
 
 
 
XUÂN ĐẾN BÊN TA
* Luxia Huỳnh Thị Kim Thương (Gx.Cây Rỏi)
 
Đông qua rồi xuân đến
May mắn đến với ta
Đất trời vội hát ca
Đón một mùa xuân mới.
 
Mai đào đua nhau nở
Đón chào mùa xuân sang
Chim én vui rộn ràng
Cùng nhau ca nhảy múa
 
Xuân về trên muôn lối
Đem niềm vui chứa chan 
Rải khắp trên thế gian
Ơn bình an của Chúa.
 
 
 
DỌN MÌNH ĐÓN XUÂN SANG
* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)
 
Đất trời mở hoan ca
Muôn hoa chợt đua nở
Chào năm mới rực rỡ
Cựa mình khẽ chuyển giao
 
Mây mở rộng trời cao
Đất tuôn trào sức sống
Thả mình theo gió lộng
Ta đổi mới tâm can
 
Mọi phiền muộn lo toan
Thả bay cùng gió lạnh
Bao suy tư hiu quạnh
Theo dòng nước cuốn trôi
 
Khẽ nở nhẹ đôi môi
Cười lên chào năm mới
Mừng xuân hồng phơi phới
Dọn mình đón Chúa Xuân.
 
 
 
TUỔI THƠ CỦA ÚT
* Anna Lê Thị Thanh Ngân (Gx.Kim Châu)
 
Út năm nay mười sáu
Còn mẹ đã bốn mươi
Mẹ là mùa xuân tươi
Trong mắt con trìu mến
 
Mỗi khi vòi tiền mẹ
Út làm nũng, giậm chân
Mỗi lần thích ăn kem
Út lon ton, nhỏng nhẻo
 
Có những lần hư thế
Út làm mẹ giận thôi
Nhưng mẹ chỉ nói, cười
Cũng không hề nổi cáu
 
Ôi, một thời thơ ấu
Út thèm quá Chúa ơi!
Để Út đứng, Út ngồi
Tựa đầu lên gối mẹ
 
Mẹ trăng tàn góc phố
Út mười sáu trăng lên
Mẹ suốt đời lo toan
Út thảnh thơi ca hát
 
Mẹ thăng trầm tiếng nhạc
Ướt đẫm cả đời thơ
Như sông Côn dào dạt
Vỗ trắng bờ con mơ.
 
 
 
Ô CỬA
* Anê Nguyễn Thị Thảo My (Gx.Quảng Ngãi)
 
Em nhìn qua ô cửa
Thương tiếc buổi sớm mai
Nắng chưa sang trải dài
Em buồn lười thèm ngủ
 
Một tiếng thôi chưa đủ
Mắt nhắm nghiền say sưa
Choàng tỉnh giấc đã trưa
Em cuống cuồng xếp sách
 
Em đến trường ì ạch
Đau nhức khắp toàn thân
Bài học không ân cần
Cô cho em con một
 
Ôi em thật ngu dốt
Điểm mười đâu tặng cha
Đền ơn dưỡng hải hà
Mẹ buồn không muốn hỏi
 
Chúa ơi, nghe con nói
Con không phải trẻ hư
Sao con mãi lừ đừ
Nhìn qua ô cửa sổ
Chúa mỉm cười thổ lộ
Ngoài kia ánh sao đêm
Mời con giấc êm đềm
Con ngủ quên là phải
 
Nếu con biết sai trái
Thương cha mẹ hao mòn
Và tình mến sắc son
Ắt không mê ngủ nữa
 
Vâng, Chúa ơi con hứa
Từ nay tỉnh thức luôn
Khi tiếng Chúa đổ chuông
Con lên đường đi học.
 
 
 
ĐỜI HÈN MỌN
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Chúa ơi về đây nhé
Đừng để con lang thanng
Giữa phận người nhỏ bé
Trong cơn sốt miên man
 
Vầng dương kia là cha
Ánh trăng chính là mẹ
Dòng đời mấy chốc qua
Ôi! Sao trôi mau lẹ
 
Ngồi nhìn ngước lên cao
Con đặt lời nguyện ước
Giữa muôn ngàn vì sao
Đôi chân con lặng bước
 
Giữa cảnh đời nghèo khó
Con cần Chúa ở bên
Ngài ơi xin hãy nhớ
Đời hèn mọn buồn tênh
 
Bài ca con dâng Chúa
Là đời sống của con
Chúa ơi! Ngài nhận nhé
Lời nguyện thầm sắt son.
 
 
 
CÔ ĐƠN?
(Tâm tình khi đến xứ mới Vườn Vông)
* Lm. Cát Đen (Gx.Vườn Vông)
           
Nắng thu chia sân nhỏ
Hai lối cỏ đi về
Gió còn đưa mắt ngó
Bàng hoàng giữa miền quê.
 
Nhà thờ, sân thưa khách
Chiếc ghế nằm bơ vơ
Chim sẻ thu bóng ngắn
Lòng ai nghẹn vô bờ.
 
Chân bước lên thềm đá
Thơ thẩn giữa trời trưa
Chim sẻ quên đi ngủ
Gởi bao lời trong mưa.
 
Tiếng bước chân ai đếm
Níu người về trong mơ
Ta làm cơn mưa nhỏ
Tưới mát đồng tuổi thơ.
 
Đôi mắt tròn tư lự
Lòng như con chiên non
Yêu thương chiên tìm đến
Làm hy lễ vẹn tròn.
(8-2014)
 
BƠ VƠ?
* Lm. Cát Đen (Gx.Vườn Vông)
 
Đèn chầu chưa ngủ yên
Ngăn từng cơn gió lạnh
Ngoài trời mưa tí tách
Giọt đắng nằm chơi vơi.
 
Lá ngồi đợi nghỉ ngơi
Hay mong trời rạng sáng
Tỏ bày hết tâm trạng
Một cõi lòng bơ vơ.
 
Ai ném trái thờ ơ
Vào giữa mùa êm ả
Vườn tình hoa tơi tả
Nụ hồng nát lệ sa.
 
Đêm đi qua đời ta
Còn chút gì lưu lại
Giêsu tình vĩ đại
Lá một đời trông theo.
(8-2014)
 
 
 
CẢM ƠN
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Chừng ấy năm là đủ
Cho chúng con được gặp
Cha… Một đời Giêsu
Sống hy sinh phục vụ.
 
Nơi giáo xứ xa xôi
Cỏ dại đầy nắng cháy
Cha tưới vun từng ngày
Cho vườn xanh đâm chồi.
 
Cho ước mơ chắp cánh
Tập tành tuổi làm thơ
Bao câu văn mộc mạc
“Cánh én thơ” Cây Rỏi.
 
Bài học đầu cho con
Những phím đàn bập bẹ
Đồ rê mi pha son
Hay Hello - xin chào.
 
Cảm ơn Cha một thời
Dìu chân con bước tới
Nơi chân trời mới lạ
Ca tình Chúa bao la.
 
 
 
NGŨ NGÔN VỀ "HOA CỎ"
* Phêrô Bùi Văn Thi (Gx.Kim Châu)
 
Ngày hai mươi tháng mười,
Năm hai ngàn mười ba,
"Hoa Cỏ" được sinh ra,
Sau liền anh, liền chị.
 
Tại Kim Châu ngày ấy,
Khi mở mắt chào đời,
Em được rất nhiều người
Đến ân cần chăm sóc.
 
"Hoa Cỏ" thật diễm phúc
Được Cha cố Gioakim
Lo toan bao ngày đêm
Hình thành Câu lạc bộ.
 
Có cha Trăng Thập Tự
Cùng với chú Thanh Xuân,
Chú Mạc Tường, Thiện Chân…
Và nhiều đại biểu khác.
 
Tập cho em sáng tác
Cấu tứ từng đoạn thơ,
Cách dẫn dắt vào đề,
Trình bày cho mạch lạc...
 
Bài nào tương đối đạt
Được khuyến khích, động viên
Có phần thưởng trao liền
Vừa vui vừa bổ ích.
 
Chúng em thật là thích
Được thi thố với nhau.
Buổi sinh hoạt qua mau
Để lại nhiều luyến tiếc...
 
"Hoa Cỏ" em tự biết
Mình sức mọn tài hèn
Có người giúp tập rèn
Em vui mừng vô kể.
 
Thay mặt cho tập thể
Xin cúi đầu cảm ơn
Người đã sinh ra con:
Cha Gioakim chánh xứ.
 
Nay cha về với Chúa
Xin cầu cho chúng con
Luôn đoàn kết, yêu thương
Hướng tới Ngày Đoàn tụ.
 
Cảm ơn Ban Mục vụ
Của Giáo phận Quy Nhơn,
Cùng quý vị Ân nhân...
Đã tận tình giúp đỡ.
 
"Hoa Cỏ" thật bé nhỏ
Giữa muôn vạn loài hoa
Hương thơm chẳng bay xa
Sắc màu không nổi bật.
 
Sống đơn sơ, chân thật
Em luôn được yêu thương,
Được học hỏi trăm đường
Từ thầy cô, anh chị...
 
Hướng tới Chân, Thiện, Mỹ
Nguyện phấn đấu suốt đời
Lý tưởng thật cao vời
Là làm Vinh Danh Chúa.
 
 
 
XÓM ĐẠO
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Tôi nhớ xóm đạo tôi
Tiếng mẹ ru con ngủ
Ầu ơ trên võng cũ
Những sớm chiều tinh khôi.
 
Tôi nhớ xóm đạo tôi
Những ngày chợ hối hả
Dãi dầu nắng mùa hạ
Nuôi tôi sống một đời
 
Và nhớ lắm lời kinh,
Hồi chuông trong xóm đạo
Nhớ Thiên Chúa hoàn hảo
Dạy tôi sống trọn tình.
 
Xóm đạo quê hương mình
Có dáng ai cầu nguyện,
Cùng tiếng kinh hòa quyện
Dâng lên Chúa Thiên Đình.
 
 
 
GỬI THÁNG THIÊNG
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Bằng lăng tím chớm nụ
Khẽ trong gió nhẹ rung
Nơi nghĩa địa lạnh lùng
Cảnh con hiền quây tụ.
 
Vài giọt nắng lưa thưa
Viếng người thân đã mất
Tìm về kí ức xưa
Ra khỏi dòng tất bật.
 
Khói hương bay vi vút
Hoa cúc trắng điểm tô
Cả vòm trời nghi ngút
Say tình bên thánh mồ.
 
 
 
LỜI CẦU NGUYỆN
* Matta Trần Thị Huyền Trang (Gx.Cây Rỏi)
 
Màn đêm dần buông xuống
Trăng ngại nấp bên mây
Về đây cùng sum vầy
Niềm tin niềm vui sướng.
 
Ngày đông ôi lạnh giá
Gió lướt qua rì rào
Tâm hồn con khát khao
Xóa tan bao nhục nhã.
 
Con cùng cha cầu nguyện
Cho ngày mới tươi xanh
Thánh đường đầy ơn lành
Dâng lên lời suy niệm.
 
Ngọn lửa hồng tỏa sáng
Đem tình yêu vô biên
Rải khắp trên mọi miền
Ơn thiêng đã ban tặng.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 16
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 16

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 7827
  • Tháng hiện tại: 125925
  • Tổng lượt truy cập: 12270185