Tình yêu và đức tin cần minh chứng bằng hành động. Những người con của miền quê, rừng núi ước ao được nên những bông hoa vừa đẹp, vừa thơm: đẹp về hình dáng, thơm về nhân đức như những bông hoa trên bàn thờ dâng kính Chúa Phục Sinh. Đó cũng là tâm tình của Cha Xứ gởi trong bài thơ “SÁNG HỒNG”.
1. Chúa Giê-su "Vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1). 2. Thực hiện lời mọi gọi của Cháu : "Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy" 3. Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình".
Sáng Chúa Nhật 16 – 02 – 2014 lúc 8g 00p Đức Cha Giáo Phận dâng thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho Giáo Xứ và giới thiệu tân Hội Đồng Giáo Xứ cho toàn thể thành phần gia đình giáo xứ.
Đêm 29 tháng chạp, trước Thánh Lễ Tất Niên mọi người sốt mến chầu Mình Thánh Chúa, kể cho Chúa nghe những việc đã làm được cũng như chưa làm xong, cùng với những thiếu sót lỗi lầm để xin ơn tha thứ và ơn bình an cho năm mới sắp tới.
Video hoạt cảnh giáng sinh 2014 tại giáo xứ Cây rỏi
Từ ngày đầu của Mùa Vọng (01/12/2013) cả gia đình giáo xứ nô nức chuẩn bị hang đá, chương trình canh thức và tâm tình Mừng Đại Lễ Giáng Sinh. Theo lời mời gọi của HĐGM Việt Nam: “PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH”, và ĐGM giáo phận nhà: “GIA TĂNG ĐỨC ÁI” mọi thành viên gia đình giáo xứ nổ lực xây dựng tình hiệp nhất huynh đệ, canh tân đời sống đức tin nhằm diễn tả tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.
Mẹ ơi! Trong suốt tháng qua, Mẹ đã cùng chúng con đến từng gia đinh, sống Tin Mừng Chúa Giêsu Con yêu quý của Mẹ qua tràng Chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi trở thành quyển Tin Mừng bỏ túi, chúng con luôn mang theo bên mình để làm việc, để gặp gỡ và để trao cho nhau
Hôm nay, 23-8-2013 đúng 7g 15 cả gia đình giáo xứ tựu về nhà thờ giáo xứ để cùng với hai tân khấn sinh: Matta Huỳnh Thị Huệ - khấn trọn đời; Matta Trần Thị Lệ Sen – khấn lần đầu, tạ ơn Thiên Chúa đã thương cho hai người con của giáo xứ được “kết hôn” với Chúa Gieessu – Đức Tân Lang theo linh đạo Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
Tuy là ngày thường trong tuần, nhưng nhà thờ vẫn có đông người tham dự. Các em hẳn phải chuẩn bị từ rất sớm để có thể tề chỉnh xếp hàng chào đón khi Đức cha vừa mới đến. Mở đầu thánh lễ, Đức cha nhắc lại về ơn Chúa Thánh Thần đã được ban cho các tông đồ như thế nào. Như ngày xưa Chúa ban cho ơn đặc biệt cho các tông đồ để các ngài thêm sức mạnh, sự can đảm và thông minh để rao giảng Tin Mừng thì hôm nay các em cũng nhận những ơn đặc biệt để trung thành trên con đường sống đạo.
Hôm nay, chúng con đứng trước cuộc thăm viếng của Mẹ, cũng là ngày mừng lễ quan thầy của Giáo họ Đức Bà Đi Viếng, cộng đoàn các sơ, và kỷ niệm ngày ngôi thánh đường của chúng con được cung hiến cho Chúa tròn chín năm, chúng con kính dâng lên Mẹ năm sắc hoa tươi sinh:
Chúa Giêsu Phục Sinh mạng lại cho chúng ta niềm vui, hy vọng và ơn sống lại. Vậy chúng ta hãy vui luôn trong Chúa, và đừng để sự hy sinh của Chúa vô hiệu nơi cuộc đời của chúng ta. ĐTC Phanxicô đã kêu gọi các bạn trẻ nói riêng và cả thế giới nói chung:
18g 30p chuông nhà thờ vang lên gọi mọi mọi người tựu về vây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể và cùng dự tiệc với Người. Sau bàn tiệc Lời Chúa, Cha xứ làm như Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).
Mùa Xuân được Thiên Chúa ban để con cháu quây quần bên cha mẹ và ông bà sau những tháng ngày dài xa quê hương. Năm nay cũng như mọi năm sau một năm đi làm ăn ở các nơi xa, hay học tập các em được về quê đón xuân mới.