Trang mới   https://gpquinhon.org

Giao lưu giới trẻ tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Đăng lúc: Thứ ba - 22/12/2015 15:56
Chiều ngày 20/12/2015, tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn (04 Hàn Thuyên, tp. Qui Nhơn) đã diễn ra buổi sinh hoạt giao lưu giới trẻ với chủ đề :"Ra đi" Cậy Trông và Thương Xót để Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Xã Hội.
 
Chương trình được thực hiện bởi ban Mục Vụ Truyền Giáo tại Giáo phận Qui Nhơn và Cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Mặc dù thời tiết mưa kéo dài và lạnh giá, nhưng những bạn trẻ ở các Giáo xứ ở nội thành và ngoại thành Qui Nhơn vẫn đến và tham gia rất đông. Cha Gioan Phêrô Võ Tá Khánh, Cha Giuse Trần Thanh Vượng, Cha Phêrô Phan Chí Anh cùng Quý Sơ đồng hành cùng các bạn trẻ. Chương trình bắt đầu lúc 3h chiều.
 
15h30, Cha Giuse Trần Thanh Vượng có bài chia sẻ về sứ vụ truyền giáo. Với cách nói chuyện dí dỏm hài hước nhưng xúc tích, Cha đã có những suy tư, trăn trở về sự khó khăn trong công tác truyền giáo của Giáo phận, đồng thời động viên các bạn trẻ hãy tích cực giúp sức trong việc truyền giáo, bằng những hành động đơn giản nhưng thiết thực....
 
16h15, các bạn trẻ vào nhà nguyện và cùng Chầu Thánh Thể, cầu nguyện hướng lòng lên Chúa, dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết, xin Chúa thứ tha tội lỗi đã phạm, xin Chúa ban ơn giúp sức để có thể vượt qua những khó khăn cám dỗ của cuộc sống...
 
17h, chương trình sinh hoạt giao lưu bắt đầu. Với những vở kịch tái hiện lịch sử ơn cứu độ, những trò chơi đội nhóm gay cấn và hài hước, các bạn trẻ trước còn bỡ ngỡ giờ đã thân thiện hơn với nhau, các Sơ và các chú chủng sinh cũng hòa đồng hết mình với các bạn. Sau giờ chơi vui nhộn là buổi ăn tối cây nhà lá vườn với những món ăn đơn sơ do các Sơ chế biến.
 
Hơn 7h, Cha Gioan Phêrô Võ Tá Khánh có lời cảm ơn gửi đến các bạn trẻ và Quý Sơ Hội Dòng, đại diện Hội Dòng cũng có lời nhắn gửi thân thương đến các bạn trẻ.... Giờ chia tay, tay cầm nến cháy sáng, đi thành vòng tròn và múa bài "Hãy Thắp Sáng Lên", ánh nến xua đi cái lạnh ngày đông, gắn kết các bạn thành một. Xin Chúa ban ơn lành cho các bạn, để các bạn trở thành những ngọn nến sáng, can đảm ra đi vào đời, làm chứng nhân cho





































 
Tác giả bài viết: MTGQN
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 4339
  • Tháng hiện tại: 136890
  • Tổng lượt truy cập: 12281150