Trang mới   https://gpquinhon.org

Thánh lễ an táng nữ tu Anê Céline Đỗ Thị Kim Liên

Đăng lúc: Thứ năm - 24/11/2016 17:19
THÁNH LỄ AN TÁNG
NỮ TU ANÊ CÉLINE ĐỖ THỊ KIM LIÊN
 
Thánh lễ an táng nữ tu Anê Céline Đỗ Thị Kim Liên cử hành lúc 14g00 ngày Thứ Tư, 23/11/2016, tại nhà nguyện Hưu dưỡng Ghềnh Ráng do Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế.

Cùng đồng tế có gần 30 cha trong và ngoài Giáo phận. Đặc biệt có cha Dũng, Dòng Tên là cháu ruột của nữ tu Anê Céline. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý thầy Phó tế, bà con thân quyến của nữ tu Céline, anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế Qui Nhơn, bà con giáo dân và đông đảo chị em trong Hội dòng.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Matthêô mời gọi mọi người sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho Linh hồn nữ tu Anê được hưởng lòng xót thương của Chúa trong bầu khí những ngày cuối của Năm Phụng vụ nhắc mọi người nhớ đến cùng đích của đời người là ngày cánh chung.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Phạm Thanh, Linh hướng Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn chia sẻ: “Với 88 tuổi đời; 73 năm sống trong Nhà Chúa; 64 năm khấn Dòng, bà đã trung thành bước theo sát chân Chúa trong Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn theo châm ngôn ca Hi dòng: “Đc Giêsu Kitô chu đóng đinh là đi tượng duy nht ca lòng trí con”. Và suốt cuộc đời phục vụ trải dài từ Nhà Mẹ vào Ba Ngòi, ra Trà Kiệu, rồi có lúc phải bôn ba tới Lam Sơn (Bà Rịa), Sài Gòn, vì các em mồ côi trong thời loạn lạc, rồi trở lại Gò Thị, sau cùng là Nhà Hưu Ghềnh Ráng này. Khi khỏe mạnh bà nói ít nhưng chăm làm, đơn thành và đáng mến. Còn khi yếu đau bà chỉ có mm cười và im lng với những cơn đau bệnh lâu ngày làm người bà bị co quắp lại. Bà vẫn âm thm chu đng vì và vi Chúa Kitô chịu đóng đinh!”

Thật vậy, nữ tu Anê Đỗ Thị Kim Liên chào đời ngày 31/5/1928 tại Gò Thị, Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định. Nơi đây là quê hương của thánh trùm cả tử đạo Anrê Nguyễn Kim Thông, chính dòng máu này đã sản sinh nhiều gia đình lành thánh, chị Anê Kim Liên cũng được hấp thụ môi trường ấy trong một gia đình đạo đức. Năm 15 tuổi, chị gia nhập Đệ tử viện Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị, Bình Định. Sau bảy năm học tập, tu luyện, chị đã xác tín hơn về ơn gọi Mến Thánh Giá của mình và ngày 22/8/1950 chị được vào Tập viện.

   Ngày 22/8/1952, chị tuyên khấn lần đầu và nhiệt thành sống đời hiến dâng trong vui tươi, thánh thiện. Ngày 22/8/1959, chị tuyên khấn trọn đời. Từ đây, chị càng gắn bó với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh cách thân tình hơn và sẵn lòng được sai đi đến nhiều nơi trong đất nước.

Năm 1952 – 1955: phục vụ tại Nhà Mẹ Gò Thị. Năm 1955 – 1957: chăm sóc các em cô nhi tại Gò Thị. Năm 1957 – 1958: đến giúp tại cộng đoàn Ninh Hòa, Giáo phận Nha Trang. Năm 1958 – 1960: trở lại nuôi nấng các em cô nhi Gò Thị. Năm 1960 – 1961: chăm lo các cô nhi Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng. Năm 1961 – 1968: nhận sứ vụ tại bệnh viện cô nhi Kim Châu, Bình Định. Hơn 16 năm, chị đồng hành với những trẻ thơ bị bỏ rơi trong công việc chăm sóc, nuôi nấng, giáo dục các em có mảnh đời bất hạnh với tấm lòng của một người mẹ hiền hòa, người thầy tận tụy.

Chị được Hội dòng sai đến làm nghề dạy học: năm 1968 – 1970: tại trường Ba Ngòi, Giáo phận Nha Trang. Năm 1970 – 1971: trường Trinh Vương, Qui Nhơn và năm 1971 – 1972: trường Trà Kiệu.

Năm 1972 – 1973, chị tiếp tục đến giúp đỡ các em mồ côi tại cô nhi Trà Kiệu.  Năm 1973 – 1974: cô nhi Gò Thị và năm 1974 – 1975: về lại cô nhi Trà Kiệu.

Năm 1975 – 1976: phục vụ Cộng đoàn Gò Thị; Năm 1976 – 1992: làm việc tại Cộng đoàn Lam Sơn, Giáo phận Bà Rịa – Vũng Tàu. Năm 1992 – 1994: phục vụ tại Cộng đoàn Kỳ Đồng, Sài Gòn. Năm 1994 – 1995: về Nhà Chung Gò Thị cùng chị em chăm lo vườn tược. Năm 1995 – 2012: phục vụ tại Cộng đoàn Gò Thị.

Tuổi càng cao, sức khỏe càng kém, bệnh tình càng gia tăng, tháng 8/2012: chị được Hội dòng cho nghỉ dưỡng tại nhà hưu Ghềnh Ráng. Những năm tháng tại đây, nhìn ngắm chị trong thân xác da bọc xương suốt bốn năm trên giường bệnh như thông phần với Đức Kitô trên Thánh Giá. Chị gắn chặt đời mình với Chúa Giêsu chịu đóng đinh hơn, khi những vết thương ngày càng ăn sâu đến tận thịt xương. Chị can đảm đến anh hùng, bình tĩnh, âm thầm đón nhận Thánh Giá Chúa trao không một lời than đau, không một chút sờn lòng trông cậy, vẫn một mực trung kiên. 

Sau nhiều năm gánh chịu cơn bệnh với một tình yêu thật phi thường dành cho Đấng chịu đóng đinh, lúc 11 giờ ngày 22/11/2016, chị êm ái trút hơi thở cuối cùng trong bình an sau khi chịu các bí tích cuối cùng, giữa lời kinh cầu nguyện của chị em trong Cộng đoàn đang vây quanh. “Tôi thuộc về người yêu của tôi, và người yêu của tôi thuộc về tôi” (Dc 6, 3)

   Kết thúc Thánh lễ, chị Maria Võ Thị Tuyết, Tổng Phụ trách Hội dòng bày tỏ tấm lòng tri ân của Hội dòng và thân bằng quyến thuộc của người chị quá cố đối với hai Đức Cha Giáo phận, quý cha đồng tế, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa.

   Đoàn đồng tế từng người rảy Nước Thánh trên linh cửu của nữ tu Anê Céline. Mọi người tham dự Thánh lễ an táng âm thầm theo chiếc xe tang đưa người chị thân yêu đến nghĩa trang Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn. Trong nghi thức tiễn biệt lần cuối, với tâm tình tạ ơn tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chị và phó dâng linh hồn chị cho lòng thương xót của Chúa, chị em Hội dòng cùng bà con thân hữu và cộng đoàn dân Chúa đến cắm những cành hồng trắng, những nén nhang ngút khói trên phần mộ của chị. Và, mọi người chụp chung tấm hình lưu niệm xung quanh nắm mộ còn thơm mùi đất mới, cùng nhau chào vĩnh biệt chị và tạm gởi thân xác chị về với lòng đất mẹ chờ ngày hội ngộ trên quê hương Nước Trời.
 
 































 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 46
  • Khách viếng thăm: 45
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 5942
  • Tháng hiện tại: 122476
  • Tổng lượt truy cập: 12266736