Đăng lúc: 10:01 - 22/05/2017
Chúa Nhật V Phục Sinh, các bạn sinh viên Công Giáo (SVCG) Bình Minh đã tổ chức buổi Lễ Tổng kết năm 23 (2016 – 2017), tạ ơn Chúa đã ban muôn hồng phước cho các bạn sinh viên trong một năm học. Đồng thời, trong thánh lễ diễn ra nghi thức Lên đường dành cho các anh chị năm cuối đánh dấu sự trưởng thành của các anh chị và truyền lửa nhiệt huyết cho nhóm.
Đăng lúc: 04:16 - 24/12/2016
Trong bầu khí hân hoan của Đại lễ Giáng Sinh, Cha vui mừng gửi đến các con lời cầu chúc rất thân thương: xin Chúa ban cho các con được cảm nghiệm niềm an vui mà Chúa Giêsu đã đem đến cho những người thiện tâm (x. Lc 2,14). Cùng với lời cầu chúc, Cha cũng muốn chia sẻ với các con một ước mơ mà Cha vẫn ấp ủ trong lòng. Cha mong sẽ được các con lắng nghe.
Đăng lúc: 07:53 - 23/11/2016
“Người sinh viên công giáo dấn thân vào cuộc đời, làm chứng về đức tin giữa lòng xã hội. Các con noi gương các thánh về đức tin, lòng vị tha, sự nhiệt huyết của sức trẻ để xây dựng giáo hội mà các thánh Tử Đạo Việt Nam đã ươm mần bằng máu tử đạo”.....
Đăng lúc: 19:21 - 24/10/2016
Thánh Lễ càng thêm ý nghĩa hơn với sự diện diện của quý anh chị cựu - là những người đã từng chèo lái con thuyền Bình Minh vượt qua những thử thách. Sự đồng hành của anh chị là nguồn động viên cho chúng em có thể chèo lái con thuyền Bình Minh ngày càng phát triển hơn.
Đăng lúc: 18:49 - 24/05/2016
“…Thời gian trôi qua mau chỉ còn những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi xin hãy ngừng trôi…”. Đó là những nốt nhạc được cất lên nhiều nhất trong buổi sinh hoạt sau Thánh Lễ tạ ơn. Buổi sinh hoạt được diễn ra với sự năng động của tuổi trẻ, của những anh em trong nhà SVCG Bình Minh.
Đăng lúc: 18:25 - 22/05/2016
Có những người ngày mai phải xa Quy Nhơn mà lòng buồn vui lẫn lộn. Quy Nhơn là nơi nào? Là gì? để họ phải thao thức, phải băn khoăn hay nuối tiếc như thế? (CHÚT SUY TƯ). Thật buồn vì tôi năm nay đã là sinh viên năm cuối chỉ không đầy hai tháng nữa thôi là phải rời xa gia đình Bình Minh thân thương này rồi. Giờ đây nghĩ đến giây phút chia xa, nghĩ đến buổi lễ cuối năm, tôi thấy lòng mình xao xuyến lạ. (KHOẢNH KHẮC CHIA XA)
Đăng lúc: 05:39 - 30/03/2016
Hòa chung không khí toàn thể Giáo Hội mừng kính đại lễ Chúa Phục sinh, nhóm Sinh viên công giáo (SVCG) Bình Minh - Qui Nhơn đã tổ chức chương trình từ thiện, đến thăm và tặng quà cho các em cô nhi tại Cô nhi viện Mằng Lăng – Tuy An, nhằm chia sẻ và mang lại niềm vui Phục Sinh cho các em.
Đăng lúc: 16:36 - 05/02/2016
Là sinh viên, học sinh Công giáo, các con phải là chất xúc tác cho hạnh phúc gia đình nếu các con biết khắc ghi trong lòng tình yêu của cha, của mẹ. Nhiều câu ca dao và nhiều bài hát trong truyền thống văn hóa và tôn giáo đã góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình qua việc nhắc nhớ và nuôi dưỡng tình yêu giữa cha mẹ, con cái qua bao thế hệ.
Đăng lúc: 16:38 - 22/12/2015
Hòa nhịp trong niềm vui của lễ Giáng Sinh, kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Cha vui mừng gửi đến các con lời cầu chúc ơn an bình và niềm vui Thiên Chúa "ban cho loài người Chúa thương" (Lc 2,14). Cùng với lời cầu chúc rất thương mến, Cha cũng muốn chia sẻ với các con đôi tâm tình và suy nghĩ của Cha nhân dịp lễ Giáng Sinh năm nay.
Đăng lúc: 17:00 - 18/11/2015
Đứng trước những vấn đề nhức nhối này, rất nhiều người bức xúc, than phiền và trách móc. Tâm thái đó cũng không lạ, nhưng xin quý Thầy Cô “thay vì nguyền rủa bóng tối, hãy thắp lên một ngọn nến”. Xin quý Thầy Cô hãy thắp lên trong lòng các em sinh viên, học sinh ngọn lửa yêu thương. Giá trị của một người không tùy thuộc ở sự giầu sang, khả năng hay chức quyền, nhưng ở tình thương yêu chất chứa trong con tim và với tình yêu đó, biết sử dụng của cải, tiền bạc, khả năng và chức quyền để xây đắp cuộc đời của mình cũng như của tha nhân.
Đăng lúc: 19:09 - 18/10/2015
Con tàu Bình Minh thật đặc biệt, nếu những con tàu bình thường khác chọn cho mình những hàng hóa và những vị khách thông thường để mang theo trong mỗi hành trình rời và cập bến, thì con tàu Bình Minh chỉ xuất phát với một thứ hàng hóa duy nhất là tình yêu cùng những hành khách đặc biệt- trẻ tuổi mang trong mình sức sống, tinh thần nhiệt huyết, hăng say.
Đăng lúc: 17:56 - 04/09/2015
Văn hóa Việt Nam chúng ta chất chứa nhiều giá trị thiêng liêng và nhân bản, tạo nên một nếp sống đầy lòng nhân ái và tình nghĩa, đáng để cho chúng ta hãnh diện và nỗ lực vun đắp ...
Đăng lúc: 18:40 - 21/10/2014
Hòa chung bầu khí lễ khánh nhật truyền giáo, nhóm sinh viên công giáo Huệ Trắng đã tổ chức lễ khai giảng năm học niên khóa 2014 – 2015. Khởi sự cho ngày khai giảng là Thánh Lễ vào lúc 17h00 do Cha Phêrô Lê Hoàng Vinh – Linh Hướng nhóm SVCG Huệ Trắng chủ sự.
Đăng lúc: 05:47 - 07/02/2014
Sau lần đầu tiên kể từ ngày chính thức thành lập hội sinh viên - học sinh Giáo xứ Vườn Vông do cha sở Gioakim Trần Minh Dũng khởi xướng, và họp mặt lần đầu tiên vào ngày 26 Tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Năm nay họp mặt sinh viên vào tối ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ (02/02/2014) trong bầu khí vui tươi của ngày đầu năm. Cùng tham dự có Cha sở Gioakim, các thầy các sơ của giáo xứ, hiện đang học tập và làm việc ở các giáo phận khác tụ họp về và hơn 40 các sinh viên hiện đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.