Đăng lúc: 03:04 - 22/08/2016
Chiều thứ bảy, ngày 20 tháng 08 năm 2016, các dự tòng trong trang phục chỉnh tề cùng với người đỡ đầu đã có mặt trước thánh lễ để làm các nghi thức gia nhập Kitô giáo.
Đăng lúc: 20:38 - 14/08/2016
“Yêu thương như Chúa Cha là Đấng nhân từ”. Với tấm lòng quảng đại, nhiều ân nhân xa gần của giáo xứ Hoa Châu đã đáp lại lời kêu mời của Vị Cha Chung Giáo Hội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này: thực thi cách triệt để 14 mối thương người. Các vị đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc yêu thương, chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo hoặc đau bệnh trong địa bàn giáo xứ Hoa Châu.....
Đăng lúc: 18:34 - 07/08/2016
Hôm nay Chúa Nhật thứ 19 Thường niên, ngày 07 – 8 – 2016. Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Sơn Nguyên hân hoan tổ chức Chầu Lượt thay cho Giáo Phận. Quả là một ngày tràn ngập niềm vui! vui vì Chúa đã ban cho giáo xứ một ngày với biết bao Hồng Ân của Chúa trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Đăng lúc: 18:37 - 24/07/2016
Ngày chầu lượt của giáo xứ đã đem lại sự khích lệ cho mỗi người tham dự niềm xác tín về lòng Chúa yêu thương. Ngày chầu lượt cũng là nguồn động lực cho mỗi người con trong giáo xứ Cây Rỏi biết sống Đức Tin vững mạnh và trưởng thành hơn, biết trở về cùng Chúa, sống xứng đáng là con cái Cha trên trời.
Đăng lúc: 10:51 - 10/07/2016
Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Qui Nhơn được tái lập từ khi có Nghị định của Đức Giám mục Giáo phận ngày 6/6/2014. Cha tuyên úy và BCH lâm thời đã cố gắng đưa phong trào từng bước đi lên với 11 xứ đoàn đã được thành lập và ra mắt. Hôm nay, Liên đoàn đã có BCH chính thức với nhiệm kỳ mới 2016- 2018,
Đăng lúc: 20:55 - 02/06/2016
Vào lúc 5 giờ 00 phút, sáng ngày 01.6.2016 tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn. Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn, đã dâng thánh lễ dấn thân cho 9 đại chủng sinh khóa X, Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang....
Đăng lúc: 09:47 - 09/05/2016
Hòa chung với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Tân Dinh mừng trọng thể lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, cũng là tước hiệu của Giáo xứ. Nhân Thánh lễ này Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Don Bosco của Giáo xứ được ra mắt trong bầu khí thật nghiêm trang và sốt sắng...
Đăng lúc: 18:34 - 22/04/2016
Suốt 12 năm nay, cứ đến ngày thứ hai sau chủ nhật Chúa chiên lành là anh chị em hội CCS-TS Phú Yên lại tìm về bên nhau. Thời gian gặp mặt chỉ vài ba tiếng, chuyện trò chỉ dăm ba câu, tất cả nhìn vào cứ như đó chỉ là những chuyện thoáng qua giữa bao thoáng qua của cuộc đời.
Đăng lúc: 20:07 - 26/03/2016
Gần hai ngàn năm, Nhân loại nghe hoài một chuyện kể, Chuyện kể của bà Maria trên đường về từ Ngôi Mộ Trống : “Tôi đã thấy nấm mồ của Đức Ki-Tô. Người đã sống lại và ra khỏi mồ. Người đang sống vinh quang
Đăng lúc: 20:00 - 24/03/2016
Vào lúc 17g30, ngày 22.03.2016, Đức Giám mục Giáo Phận chủ sự Thánh lễ làm phép dầu, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, quí cha Hạt Trưởng, quí Cha trong Giáo Phận, quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân.
Đăng lúc: 10:23 - 24/03/2016
Từ khi được bầu làm giáo hoàng năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn cử hành nghi thức rửa chân ngày thứ Năm Tuần Thánh tại những nơi tiêu biểu cho những vùng biên của nhân loại, như tại nhà tù vào các năm 2013 và 2015, và tại một bệnh viện vào năm 2014.
Đăng lúc: 20:18 - 13/03/2016
Chương trình Chầu Thánh Thể được bắt đầu với Thánh lễ Chúa Nhật, lễ của giới thanh thiếu nhi. Các em phải là những người trước tiên được Chúa gọi mời. Tiếp đó là các giáo họ vùng sâu vùng xa Nghĩa Lâm, An Hội. Đan xen giữa các giờ chầu khác của hội đoàn, linh mục tu sĩ và gia đình ơn gọi, có một giờ dành riêng cho các gia đình và cá nhân và hai giờ cho cử hành sám hối chung và bí tích Giao hòa
Đăng lúc: 19:05 - 17/02/2016
Nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của Cha sở, sự cộng tác của các chức việc cũng như giáo dân mà giáo xứ đã kịp hoàn thành Đài Đức Mẹ và còn tu sửa, chỉnh trang nhà thờ trước dịp năm mới. Sau Thánh lễ, Cha sở cùng giáo dân tiến đến Đài Đức Mẹ cử hành nghi thức làm phép tượng. Từ đây, Đài Đức Mẹ sẽ là nơi gởi gắm bao tâm tư ước vọng của cộng đoàn mỗi khi gặp thánh giá trong cuộc sống.
Đăng lúc: 18:59 - 17/02/2016
Giao thừa được coi là giây phút chuyển giao giữa cũ và mới. Giữa hiện tại và tương lai. Giây phút mà người ta vẫn chờ đợi những gì tốt lành nhất đến với mọi nhà, mọi người. Đối với truyền thống Việt Nam đây là giây phút đoàn tụ gia đình, và cũng là giây phút để đón nhận những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ ông bà, cha mẹ. Mọi người chúc nhau năm mới được nhiều sức khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống nhất là được hạnh phúc.
Đăng lúc: 17:06 - 15/02/2016
Khởi đầu mùa chay rơi vào mồng ba tết cổ truyền, cùng với năm Thánh Lòng Thương Xót và lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Sắc “Dung nhan lòng thương xót”, số 17: “Mùa Chay, mùa thực thi Đức Ái đối với tha nhân”. Đặc biệt đầu xuân năm nay, giáo lý viên Tuy Hòa đã làm một cuộc “lên đường” mở rộng. Trước tiên là thăm viếng và mừng tuổi những bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Tỉnh. Họ coi bệnh viện là căn nhà thứ hai của mình, có người ở đến sáu năm rồi mà bệnh vẫn chưa chữa khỏi.