Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 11 (IV)

Đăng lúc: Thứ hai - 07/10/2013 22:35
 
* Anna Huỳnh Thị Kim Liên (Gx.Đồng Tre)

THẮNG CẢNH QUÊ TÔI
 
Đồng Tre đất khách quê mình
Cơm canh, dưa mắm mối tình chưa quên
Đồng Tre tuổi trẻ lênh đênh 
Trưa lên "cầu đá" xuống ghềnh ướt chân
Chân này nối tiếp nhiều chân
"Suối đá" mòn mỏi tinh thần chưa nguôi
Chân bùn lấm láp nắng mưa
Đến Ngài đón nhận không chừa một ai
Thu về lắm buổi sương mai
Sương rơi trên lá có ngày sương tan
Tình Ngài ở mãi miên man 
Không chân, không đáy, không tàn, không phai.
 
NHÌN NGÀI, CHÚA CỦA CON
 
Tình Ngài vô biên không bờ bến
Con nhìn Thập Tự vẫn mãi  mê
Xưa Ngài gục ngã vì con đó
Biết lấy chi đáp ân tình Ngài
Chúa ơi!
Ngài dang mình chết trên cây Thập Giá 
Con cúi đầu gục ngã trước Ngài liên
Tìm thấy Ngài chịu đánh đòn xưa đó
Con biết nhìn chứ chẳng được gì hơn
Tấm thân mòn mỏi Ngài gục ngã
Thập Tự Ngài nghiêng bóng che đời con
Áo tía, mão gai ngày xưa đó
Mang trên mình nặng trĩu tình thương con
5...Vui Maria đem Ngài đến
5...Mừng chất ngất tình Ngài yêu
5...Thương cuộc đời Ngài gian khổ
5...Sáng phép lạ ngài vô biên.
                                                          
 
 
* Phaolô Nguyễn Phúc Hoàng Anh (Gx.Đa Lộc)

GÁNH HÀNG RONG
 
Chiều xế làng bên bóng ngã dần
Gánh hàng đi dạo mỏi bàn chân
Lá rơi mái tóc người đơn bước
Gió cuộn bờ vai khách mấy lần
Nhớ dáng ai chờ nơi cuối bãi
Thương hình mẹ đợi đứng đầu sân
Gánh cong kẽo kẹt đời gian khổ
Vất vả, tảo tần một tấm thân.
 
ĐỜI CHA
 
Đời cha vất vả lo ngày mới
Lộp cộp rìu búa với núi rừng
Nghỉ trưa dưới bóng cây tùng
Nhớ người vợ trẻ vô cùng đảm đang.
 
Gói cơm nắm cha mang  ăn vội
Hòn đá nhăn thành gối ngủ ngon
Ở nhà mấy đứa nhóc con
Giờ này cứ chạy lon ton khắp làng.
 
Thu về cuối, vội vàng đông đến
Chẳng có tiền mua nến, mua chăn
Chút tiền lo đủ bữa ăn
Mái tranh dột nát in hằn gió sương.
 
Đêm buông xuống cha thường ngồi đó
Dáng  âu lo, khói thuốc nhẹ bay
Bầu trời sao dệt ngàn mây
Nghĩ gì phiền muộn thân gầy xác xơ.
 
 
 
* Maria Mađalêna Trần Thị Hường (Gx.Trà Kê)

ĐỜI CON CÓ CHÚA
 
Đời con có Chúa
Như lúa đơm bông
Như sông chảy siết
Như chiếc thuyền trôi.
 
Đời con có Chúa
Như thuở thơ ngây
Bốn trăm năm ấy
Đức tin đong đầy.
 
Đời con có Chúa
Là lúc đổi thay
Để gần bên Chúa
Đến thưở muôn đời.
 
Đời con có Chúa
Để khỏi heo úa
Và kể từ đây
Đong đầy tình Chúa.
 
Đời con có chúa
Để được hạnh phúc
Là lúc con tim
Rung lên nhip đập.
 
 
 
* Maria Nguyễn Thị Trúc Lư (Gx.Kiên Ngãi)

VỀ NHÀ MẸ
 
Chiều nay nhà Mẹ con về
Tấm lòng khắc khoải, bộn bề chữ yêu
Yêu người, yêu chốn cô liêu
Để rồi con quyết đánh liều một phen.
Đời con thân phận đớn hèn
Nương nhờ bến đỗ bao phen lỡ làng.
Đời con tựa kiếp lang thang
Được ơn mời gọi con đang trở về.
Quỳ dưới Thập Tự tái tê
Lòng con vẫn thấy say mê cõi đời.
Nguyện xin hai chữ Ơn Trời
Cho con được sống một đời hiến dâng.
 
 
 
* Phêrô Phan Thanh Hải (Gx.Sông Cạn)

NẾU NHƯ
 
Nếu như tôi có thể
Tôi nguyện sẽ làm mây
Trôi lơ lửng đó đây
Giữa loài người nhân thế
 
Nếu như tôi có thể
Tôi nguyện làm hạt mưa
Tưới trên nhiều vùng lúa
Cho hạt sinh tốt tươi
 
Nếu như tôi có thể
Tôi nguyện gieo vào đời
Hạt giống tốt của trời
Giúp cho đời tươi mới
 
Nếu như tôi có thể
Vững tin trên đường đời
Tôi nguyện luôn tiến tới
Đích quê trời của tôi
 
Nếu như tôi có thể
Tôi sẽ mãi yêu Ngài
Trong tình Cha nhân ái
GIữa thế gian trần ai
 
Nếu như tôi có thể
Vác thập giá theo ngài
Hy sinh vào nhục hình
Trên đỉnh cao khổ ải.
 
 
 
* Simon Nguyễn Thanh Tuấn (Gx.Kiên Ngãi)

TÌNH CHÚA
 
Tình Chúa yêu đã cho con tất cả
Sớm bình minh con cất tiếng chào đời
Lần bước chân trên con đường xa lạ
Dang vòng tay ôm lấy cả sao trời.
 
Chúa yêu con cho con tình cha mẹ
Những ngày đông có mẹ sưởi ấm lòng
Rồi hè sang cha dang tay che chở
Cuộc đời con mãi là ngày xuân hồng.
 
Chúa dạy con cho đi nào mong nhận,
Yêu hết mình vì người mà hy sinh
Dùng yêu thương mà đáp trao thù hậ,
Cho cuộc đời sẽ nảy lộc hoa xinh.
 
 
* Matta Đồng Thị Hữu Lợi (Gx.Đồng Tre)

DÂNG LÊN
 
Giờ này con dâng lên
Hương thơm bay tỏa ngát
Của đồng lúa chín vàng
Do lao công nhọc khó.
 
Giờ này con dâng lên 
Trinh trong đây tấm bánh
Và rượu nho tinh khiết
Cùng lòng thành con dâng.
 
Đây hy lễ cuối cùng 
Là thân con nhỏ bé
Xin Cha thương đón nhận 
Làm lễ tế hiến dâng.
      
 
* Giuse Bùi Nguyễn Quốc Việt (Gx.Quảng Ngãi)

MỪNG BỔN MẠNG CHA
 
Chút quà nhỏ đến muộn cùng cha
Quà đến muộn lòng con không muộn
Hướng về cha tình yêu Thiên Chúa
Con cảm tạ ơn Ngài cao cả
Trao tặng cha cho giáo xứ con
Một người cha tinh tế tuyệt vời
Nay con trẻ đến mừng bổn mạng
Con cầu xin cho Thánh quan thầy
Xin các Thánh cầu bầu cùng Chúa
Cho cha con thêm sức thêm lòng
Trung kiên phi thường mang thập giá
Xin thập giá cha dài tí nữa
Cha đừng buồn đứa con ngỗ nghịch
Cầu cho cha nặng gánh yêu thương
Vì con mơ ước khi con bước
Cầu gian nan không bị lắc lư
Không nao núng vững tin tiến bước
Đã có cha dang tay nâng đỡ
Cha! Cha ơi, mai này có phúc
Con giống cha hoặc hơn tí nữa
Cha cùng con mỉm cười thắng trận
Cả đàn chiên vững bước tiên phong
Nơi Thiên quốc Chúa cười sung sướng
Cố lên cha , chúng ta cố gắng
Con nguyện hứa chúc cha lần nữa
Luôn nhận muôn hồng ân Thiên Chúa
Cùng đàn chiên hạnh phúc trọn đời.
 
 
 
* Maria Nguyễn Thị Quỳnh Dung (Gx.Kiên Ngãi)

NẮNG ẤM TÌNH CHA
 
Cha về con chưa sinh ra
Đến nay con đã mười ba tuổi rồi
Quê con Kiên Ngãi xa xôi
Cha về xây lại nên ngôi thánh đường
Tóc cha giờ điểm pha sương
Tuổi cao sức yếu cha thường ốm đau
Vì đoàn chiên lạc khổ sầu
Cha không quản ngại dãi dầu sớm khuya
Chăm lo cầu nguyện sẻ chia
Lời cha ấm áp như tia nắng vàng
Ươm mầm xanh giữa nhân gian
Đơm hoa kết trái Thiên Đàng mai sau
Cúi xin Thiên Chúa nhiệm màu
Ban cho ân sủng trước sau tràn đầy
Đáp tình cha bấy lâu nay
Chúng con cố gắng dựng xây giáo đường
Cha như tia nắng yêu thương
Xới vun bồi đắp khu vườn đức tin.
 
 
 
* Matta Nguyễn Ngọc Thanh Hiền (SV Ngữ văn-ĐH Qui Nhơn)

GIỌT NƯỚC ÂN TÌNH
 
Lượm từng hạt muối đất liền
Nước chuyên cần cất ở miền đại dương
Dọc theo bờ bể ruộng mương
Làm cho nước biển chặng đường bốc hơi
Thành khối muối mặn tuyệt vời 
Nhu cầu cần thiết cho người quanh năm
Giọt nước tình nghĩa âm thầm
Cho đời mặn ngọt tháng năm ân cần
Lời Chúa dòng nước tuyệt trần
Mang nguồn ân sủng chuyển vần triền miên
Vào lòng con cất vững bền
Lửa tình bốc hết ưu phiền nhân sinh
Đam mê phù phiếm giả hình
Tinh tuyền khối ngọc uy linh rạng ngời
Mặn mòi tình nghĩa nước Trời
Cho con sống trọn một đời yêu thương.
 
 
 
* Maria Phan Thị Trinh Vương (Gx.Qui Đức)

TRI KỶ
 
Sau dấu phẩy, còn đôi lời bỏ ngỏ
Trang giấy trắng ai viết được tương lai?
Nhìn lại cuộc đời
Bao nhiêu lần vấp ngã?
Bao nhiêu lần ta tự sức đứng lên?
Sau thất bại… Hỡi chăng ai biết đến?
Lặng bước cuộc đời mấy ai là tri kỷ
Chỉ còn bóng hồng trong kí ức
Ngày qua ngày, dõi bước theo chân con.
 
Sau thành công… Ôi bao lời hào nhoáng!
Khoảng trống vô cùng
San lấp trong vinh quang
Chỉ còn bóng hồng lặng quen trong kí ức
Đêm hằng đêm, lại nhớ về Người.
 
 
 
* Têrêxa Nguyễn Thị Lan (Gx.Bàu Gốc)

 KHÓC THÊM BUỒN MẸ ƠI
 
Đừng khóc thêm nữa mẹ hiền yêu hỡi
Cố nín lòng dù nước mắt muốn rơi
Cố nắm chặt bàn tay mà vươn tới
Một ngày mai tươi sáng rạng ngời.

 
Thôi đừng khóc thêm buồn mẹ ạ!
Cố gắng lên và mỉm cười mẹ nha
Mất mát kia không đánh gục mẹ mà
Lau nước mắt đứng dậy và bước tiếp.

 
Đời có Chúa lo gì hơn với thiệt
Đừng nản lòng mà hãy gắng cậy trông
Vui tươi lên và sốt sắng hiệp thông
Cùng Mẹ Thánh và Ba Ngôi Thiên Chúa.

 
 
 
* Maria Nguyễn Thị Hải Hoà (Gx.Cây Rỏi)

HOA DÂNG MẸ
(Họa bài “Đông” của Nguyễn Vũ Hồng Kha)
 
Hạ đến xuân đi rực nắng vàng
Lũ ve inh ỏi vừa bay sang
Nhuộm vàng chiều xế mây thành đám
Ánh đỏ bình minh nắng xếp hàng
Tiếng hát dâng Cha cùng hợp xướng
Lời ca kính Mẹ hòa ngân vang
Nụ hoa con kết thành chuỗi ngọc
Dâng Mẹ Nữ Vương cõi địa đàng.
 
 
 
* Tôma Nguyễn Hoàng Anh Vũ (Gx.Xuân Quang)

LẠY NGÀI XIN THA THỨ
 
Con quỳ đây nhìn lên Mình Thánh Chúa
Lòng ăn năn dạ thống hối tội nhơ
Con quỳ đây một bên góc bơ vơ
Lòng thấy trống, một tình yêu Thiên Chúa
Bao năm qua con là cành lá rơi
Lá lung lay bay giữa đời nguy nan
Giữa dòng đời trăm lối dọc và ngang
Con làm sao tìm nơi đâu thấy Chúa?
Chỉ còn biết trông đợi nơi con tựa
Để lòng yêu khốn khổ giữa đời người
Để khi mơ con mơ thấy con cười…
Khi tỉnh giấc màu xanh không lơi úa
Giờ con biết do tình yêu Thiên Chúa
Xin lỗi Ngài, giờ con hứa không sai.

Tác giả bài viết: Hoa Biển 11
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 59
  • Khách viếng thăm: 53
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 8195
  • Tháng hiện tại: 158582
  • Tổng lượt truy cập: 12448294